Dân trí hỗ trợ "nóng" người đàn bà ôm con chờ chết trong trận lũ Quảng Ninh“Tôi chỉ mong cháu Bảo học nhanh ra trường xin được công ăn việc làm để nuôi thằng em ăn học, chứ còn tôi sức khỏe thế này, ông giời thương cho được sống ngày nào thì biết ngày ấy thôi”, chị Vịnh nghẹn ngào.
Sau phiên tòa, hành động của mẹ chồng cay nghiệt khiến luật sư ngỡ ngàngChồng đi công tác biền biệt, chị Vịnh ở nhà với bố mẹ chồng. Tuy nhiên trong căn nhà đó, chị bị đối xử như người ở. Mua bất cứ thứ gì, dù đó là hộp sữa cho con chị cũng phải điện thoại hỏi chồng và viết giấy nhận nợ với bố mẹ chồng…
Bài 1: Vỡ tử cung chẩn đoán đau ruột thừaCâu chuyện kỳ lạ này xảy ra đối với hai chị em ruột ở Bắc Giang. Hai năm trước đó, chị Lê Thị Vịnh (SN 1978, trú tại đường Á Lữ, phường Trần Phú, TP.Bắc Giang) mang thai ở tuần 36 thì bị đau bụng được gia đình đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang. Các y - bác sĩ kíp trực đã chẩn đoán do viêm ruột thừa vỡ nên chuyển sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tuy nhiên, tại đây chị Vịnh lại được chẩn đoán là rạn bề mặt thành trước tử cung, phải phẫu thuật cắt bỏ, thai nhi tử vong. Mới đây, chị Lê Thị Nhị (SN 1980, em gái ruột chị Vịnh) cũng trong tình trạng tương tự như vậy khi đang mang thai 14 tuần.
Sau vụ lật tàu Vịnh Hạ Long, khách hủy, hoãn đi tàu thăm vịnhSau vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 ở Vịnh Hạ Long, nhiều du khách hủy, dời lịch tham quan vì lo ngại. Các chủ tàu, du thuyền mong du khách an tâm, tiếp tục tin tưởng và sử dụng dịch vụ du lịch Hạ Long.
Nạn nhân thoát chết trên chuyến tàu Vịnh Xanh: "Giá tôi cứu được mọi người""Tôi chỉ mong mọi người được bình yên hết thôi, giá mà tôi cứu được mọi người", chị L. nói trong nước mắt. Chị L. là một trong 8 người sống sót sau vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh, tính đến hiện tại.
Du khách kể phút mưa dông ập đến giữa Hạ Long, cả tàu hoảng loạn đòi về bờGia đình chị H. vừa trải qua giây phút ám ảnh trên vịnh Hạ Long thì nghe tin vụ lật tàu du lịch khiến hàng chục người thương vong. Người phụ nữ thót tim kể lại khoảnh khắc giữa biển trời trắng xóa.
Người dân Hạ Long thắp hương bên biển, cầu nguyện cho các nạn nhân mất tíchNhiều người dân đã đến bến hải đăng (phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) trong tối 20/7, lặng lẽ thắp hương, đặt hoa tưởng niệm, cầu nguyện cho 4 nạn nhân xấu số còn mất tích.
Vẻ trầm lặng tại bến Hải đăng Bãi Cháy và 4 bát hương hướng về phía biển cảBến Hải đăng Bãi Cháy tối nay trầm lặng hơn bình thường, một phần vì Quảng Ninh chuẩn bị đón cơn bão số 3, nhưng vẻ u buồn này có lẽ phần lớn đến từ thảm họa chiều 19/7.
Vụ lật tàu Quảng Ninh: Phút cuối, bố gắng mặc áo phao tìm sự sống cho conTheo lời kể của bé trai 10 tuổi được đội cứu hộ cứu sống, trước khi tàu chìm, người bố vẫn cố mặc áo phao cho con để tìm sự sống.
Vụ lật tàu trên Vịnh Hạ Long: Một doanh nghiệp lên tiếngCông ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Vịnh Xanh Travel cho biết tàu Vịnh Xanh 58 không thuộc quản lí của công ty, chỉ là sự trùng hợp về tên gọi.
Được ủng hộ 50 triệu, đội cứu hộ vụ lật tàu ở Hạ Long mong tìm chủ nhânNgười đứng đầu Đội cứu hộ cứu nạn 116 cho biết, nhóm đang tìm người gửi để trả lại khoản tiền 50 triệu đồng đã được chuyển vào tài khoản.
Cứu bàn chân đứt lìa cho nữ bệnh nhân trẻKhi sử dụng máy cắt cỏ, tai nạn xảy ra khiến cẳng chân phải của nữ bệnh nhân bị đứt rời, văng ra xa.