MC xinh đẹp của "Chúc bé ngủ ngon" chuẩn bị lên xe hoa

(Dân trí) - Chồng sắp cưới của nữ MC xinh đẹp - Hoa khôi Học viện Ngân hàng Nguyễn Thị Hằng là người đã ở bên ủng hộ, tiếp thêm niềm tin và động lực cho cô trong suốt 5 năm yêu nhau.

Nguyễn Thị Hằng là cô gái năng động, từng là MC chương trình "Chúc bé ngủ ngon" của VTV với nick-name là Chị Kính Hồng. Khi còn đi học, Hằng có nhiều thành tích:

- Học sinh giỏi toàn diện, cán bộ lớp 12 năm liền

- Giải Nhất cấp tỉnh, Giải Nhì cấp Quốc gia kỳ thi Học sinh giỏi môn Sinh Học

- Đạt học bổng Odon Vallet và Bằng khen Tài năng trẻ tỉnh Bắc Ninh

- Top 100 sinh viên xuất sắc khóa 2010 – 2014 Học viện Ngân hàng

- Giải Nhất cuộc thi "Mr & Miss Banking 2013" do Đoàn thanh niên Học viện Ngân hàng tổ chức.

- Top 30 toàn quốc cuộc thi "Nữ Sinh viên Việt Nam duyên dáng – VMU 2013"

- Danh hiệu Micro Kim Cương cuộc thi MC Talent do CLB MC Học viện Ngân hàng tổ chức.


Gần đây, những người hâm mộ Chị Kính Hồng Nguyễn Thị Hằng thấy cô chia sẻ ảnh cưới lên mạng. Nữ MC của chương trình Chúc bé ngủ ngon chia sẻ rằng cô đang cùng chồng sắp cưới chuẩn bị cho bước ngoặt quan trọng của cuộc đời.

Gần đây, những người hâm mộ "Chị Kính Hồng" Nguyễn Thị Hằng thấy cô chia sẻ ảnh cưới lên mạng. Nữ MC của chương trình "Chúc bé ngủ ngon" chia sẻ rằng cô đang cùng chồng sắp cưới chuẩn bị cho bước ngoặt quan trọng của cuộc đời.


Chia sẻ với PV Dân trí, Hằng nói: “Hai vợ chồng mình là bạn, là anh em trước khi là người thương của nhau. Chúng mình quen nhau từ khi mình học năm nhất đại học, đi làm thêm và gặp anh – một người anh trai đúng nghĩa. Hồi trước anh ấy còn gán ghép mình cho cậu bạn thân, xong rồi thế nào lại quay sang “cưa” luôn em gái. Nghe anh kể lại, là do khi về nhà chơi, dự đám cưới của chị cả, thấy “em gái’’ về nhà đảm đang quá, khác hẳn với một cô bé nhí nhảnh ở văn phòng làm việc, thế là anh yêu lúc nào không biết”.

Chia sẻ với PV Dân trí, Hằng nói: “Hai vợ chồng mình là bạn, là anh em trước khi là người thương của nhau. Chúng mình quen nhau từ khi mình học năm nhất đại học, đi làm thêm và gặp anh – một người anh trai đúng nghĩa. Hồi trước anh ấy còn gán ghép mình cho cậu bạn thân, xong rồi thế nào lại quay sang “cưa” luôn em gái. Nghe anh kể lại, là do khi về nhà chơi, dự đám cưới của chị cả, thấy “em gái’’ về nhà đảm đang quá, khác hẳn với một cô bé nhí nhảnh ở văn phòng làm việc, thế là anh yêu lúc nào không biết”.

Cả 2 đều là mối tình đầu của nhau, tính đến lúc kết hôn thì mối tình này được gần tròn 5 năm. Một chặng đường người ngoài nhìn thấy thật lâu nhưng với đôi bạn trẻ thì thấy thời gian trôi thật nhanh. Từ lúc chập chững lên Hà Nội học tập, rồi trưởng thành hơn khi đi dẫn chương trình, hoạt động xã hội sôi nổi, đến khi ra trường với những khó khăn nhất định, để đến bây giờ ổn định và chắc chắn hơn một chút, cả hai đều có nhau, hai người đã là 1 phần của nhau từ rất lâu rồi.
Cả 2 đều là mối tình đầu của nhau, tính đến lúc kết hôn thì mối tình này được gần tròn 5 năm. Một chặng đường người ngoài nhìn thấy thật lâu nhưng với đôi bạn trẻ thì thấy thời gian trôi thật nhanh. Từ lúc chập chững lên Hà Nội học tập, rồi trưởng thành hơn khi đi dẫn chương trình, hoạt động xã hội sôi nổi, đến khi ra trường với những khó khăn nhất định, để đến bây giờ ổn định và chắc chắn hơn một chút, cả hai đều có nhau, hai người đã là 1 phần của nhau từ rất lâu rồi.

Suốt 5 năm, kỷ niệm tình yêu mà Nguyễn Hằng nhớ nhất là dịp Valentine năm 2013. Cô kể: “Khi đó trùng với dịp nghỉ Tết, anh đi xe máy từ Hà Nội về Bắc Ninh với mình, đón người yêu đi dạo. Khổ nỗi về “tay không’’ chẳng hoa hồng, chẳng sô-cô-la trong khi mình vừa xem trên Facebook đứa bạn được người yêu tặng quà thích lắm, thế là chẳng thèm biết tâm ý người yêu vất vả đường xa giá lạnh, mình quay ra dỗi. Sau đó mình phải chủ động xin lỗi vì giận “vớ vẩn quá”.

Suốt 5 năm, kỷ niệm tình yêu mà Nguyễn Hằng nhớ nhất là dịp Valentine năm 2013. Cô kể: “Khi đó trùng với dịp nghỉ Tết, anh đi xe máy từ Hà Nội về Bắc Ninh với mình, đón người yêu đi dạo. Khổ nỗi về “tay không’’ chẳng hoa hồng, chẳng sô-cô-la trong khi mình vừa xem trên Facebook đứa bạn được người yêu tặng quà thích lắm, thế là chẳng thèm biết tâm ý người yêu vất vả đường xa giá lạnh, mình quay ra dỗi. Sau đó mình phải chủ động xin lỗi vì giận “vớ vẩn quá”.

Điểm chung lớn nhất giữa cả hai là họ đều sống thực tế, tự lập, cùng phấn đấu nỗ lực rất nhiều cho tương lai. “Cả mình và chồng đều là tuýp người trọng gia đình và bè bạn”, Nguyễn Hằng nói.
Điểm chung lớn nhất giữa cả hai là họ đều sống thực tế, tự lập, cùng phấn đấu nỗ lực rất nhiều cho tương lai. “Cả mình và chồng đều là tuýp người trọng gia đình và bè bạn”, Nguyễn Hằng nói.
Khi được hỏi rằng ai là người cầu hôn trong hai người, Hằng bày tỏ: Thiệt thòi quá, mình không được cầu hôn. Ngày 3 tháng 9 vừa rồi, theo kế hoạch chồng nói là đã đặt nhẫn, hoa hồng để tặng (nhân dịp sinh nhật lịch dương của Hằng) nhưng tối hôm trước lại quyết định về nói chuyện với ba mẹ mình về việc cưới xin. Hôm sau xong xuôi, khi bố mẹ đồng ý cho rước nàng về dinh, chồng thì nhẹ gánh lo còn mình thì khóc lóc suốt chặng đường từ Bắc Ninh lên đến Hà Nội, không còn tâm ý gì nữa mà nhận quà sinh nhật. Lúc này nói với nhau: đi đặt nhẫn cưới luôn chứ nhẫn đính hôn làm gì nữa.
Khi được hỏi rằng ai là người cầu hôn trong hai người, Hằng bày tỏ: "Thiệt thòi quá, mình không được cầu hôn. Ngày 3 tháng 9 vừa rồi, theo kế hoạch chồng nói là đã đặt nhẫn, hoa hồng để tặng (nhân dịp sinh nhật lịch dương của Hằng) nhưng tối hôm trước lại quyết định về nói chuyện với ba mẹ mình về việc cưới xin. Hôm sau xong xuôi, khi bố mẹ đồng ý cho rước nàng về dinh, chồng thì nhẹ gánh lo còn mình thì khóc lóc suốt chặng đường từ Bắc Ninh lên đến Hà Nội, không còn tâm ý gì nữa mà nhận quà sinh nhật. Lúc này nói với nhau: đi đặt nhẫn cưới luôn chứ nhẫn đính hôn làm gì nữa".

Khi học cấp 3, nữ MC chỉ tập trung học tập, tham gia hoạt động ở trường. Nhưng một cô gái mơ mộng cũng mong khi lên đại học sẽ tìm được một người bạn trai đẹp trai, môi mỏng quyến rũ (vì thích tài tử điện ảnh Huỳnh Hiểu Minh), mặc vest đẹp, tính cách thì trong ấm ngoài lạnh. Nhưng thực tế Hằng lại chọn trúng một anh chồng lệch gần hết các tiêu chuẩn: vừa cao vừa gầy, vừa hơi “xí trai”, vai xuôi ngực lép, bụng to (cười), nhưng anh tốt tính và có đầu óc nên luôn được mọi người quý trọng.

Khi học cấp 3, nữ MC chỉ tập trung học tập, tham gia hoạt động ở trường. Nhưng "một cô gái mơ mộng cũng mong khi lên đại học sẽ tìm được một người bạn trai đẹp trai, môi mỏng quyến rũ (vì thích tài tử điện ảnh Huỳnh Hiểu Minh), mặc vest đẹp, tính cách thì trong ấm ngoài lạnh. Nhưng thực tế Hằng lại chọn trúng một anh chồng lệch gần hết các tiêu chuẩn: vừa cao vừa gầy, vừa hơi “xí trai”, vai xuôi ngực lép, bụng to (cười), nhưng anh tốt tính và có đầu óc nên luôn được mọi người quý trọng".


Yêu nhau 5 năm, “thành tích” tốt nhất của nàng Hoa khôi là giúp anh tăng được gần…20kg (cao 1m76, khởi điểm 56kg, giờ được gần 76kg). Nên khi chụp ảnh cưới tại Thảo nguyên hoa (Long Biên), ông xã tự tin hơn nhiều.

Yêu nhau 5 năm, “thành tích” tốt nhất của nàng Hoa khôi là giúp anh tăng được gần…20kg (cao 1m76, khởi điểm 56kg, giờ được gần 76kg). Nên khi chụp ảnh cưới tại Thảo nguyên hoa (Long Biên), ông xã tự tin hơn nhiều.

Hằng hi vọng hôn nhân sẽ là một trang mới của tình yêu với hai con người hiểu nhau, thương nhau, đồng cam cộng khổ, chia sẻ ngọt bùi và cùng nhau phấn đấu cho tương lai tốt đẹp. Không cần quá nhiều tiền, chỉ cần một mái ấm hạnh phúc và vợ chồng có thời gian dành cho nhau, chăm sóc con cái và báo hiếu bố mẹ hai bên.
Hằng hi vọng hôn nhân sẽ là một trang mới của tình yêu với hai con người hiểu nhau, thương nhau, đồng cam cộng khổ, chia sẻ ngọt bùi và cùng nhau phấn đấu cho tương lai tốt đẹp. Không cần quá nhiều tiền, chỉ cần một mái ấm hạnh phúc và vợ chồng có thời gian dành cho nhau, chăm sóc con cái và báo hiếu bố mẹ hai bên.
Nói về nick-name “Chị Kính Hồng” đáng yêu, Hằng nghĩ nó sẽ theo cô còn dài dài khi cô vẫn nhí nhảnh, vẫn dẫn chương trình trẻ em, vẫn đi dạy học MC nhí trong thời gian rảnh. Nhiều anh chị gọi quen là Hằng Kính Hồng. Cô nói rằng cô phải cảm ơn nhân vật Chị Kính Hồng, cảm ơn anh chị ekip “Chúc bé ngủ ngon” đã mang đến cơ hội cho cô, giúp cho cô đạt được rất nhiều điều trong cuộc sống. Chương trình giờ không còn nữa nhưng chắc chắn “Chúc bé ngủ ngon” vẫn là một cái tên ăn sâu vào tâm trí của nhiều người, một chương trình tiêu biểu dành cho thiếu nhi, và Hằng may mắn được khép lại những trang cuối cùng của chương trình này.
Nói về nick-name “Chị Kính Hồng” đáng yêu, Hằng nghĩ nó sẽ theo cô còn dài dài khi cô vẫn nhí nhảnh, vẫn dẫn chương trình trẻ em, vẫn đi dạy học MC nhí trong thời gian rảnh. Nhiều anh chị gọi quen là Hằng Kính Hồng. Cô nói rằng cô phải cảm ơn nhân vật Chị Kính Hồng, cảm ơn anh chị ekip “Chúc bé ngủ ngon” đã mang đến cơ hội cho cô, giúp cho cô đạt được rất nhiều điều trong cuộc sống. Chương trình giờ không còn nữa nhưng chắc chắn “Chúc bé ngủ ngon” vẫn là một cái tên ăn sâu vào tâm trí của nhiều người, một chương trình tiêu biểu dành cho thiếu nhi, và Hằng may mắn được khép lại những trang cuối cùng của chương trình này.
Hiện nay, Hằng phụ trách PR – Marketing cho một doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng, bên cạnh đó trong thời gian rảnh cô vẫn cộng tác với Đài truyền hình trong một số chương trình và dạy học MC nhí – Kỹ năng giao tiếp cho các bạn nhỏ.
Hiện nay, Hằng phụ trách PR – Marketing cho một doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng, bên cạnh đó trong thời gian rảnh cô vẫn cộng tác với Đài truyền hình trong một số chương trình và dạy học MC nhí – Kỹ năng giao tiếp cho các bạn nhỏ.

Cô chia sẻ thêm: “Dự định gần nhất của mình là đảm bảo tốt công việc tại công ty, sử dụng tiếng Anh thành thạo phấn đấu cho vị trí quản lý, và tất nhiên sẽ hỗ trợ chồng trong công việc và cuộc sống”.

Cô chia sẻ thêm: “Dự định gần nhất của mình là đảm bảo tốt công việc tại công ty, sử dụng tiếng Anh thành thạo phấn đấu cho vị trí quản lý, và tất nhiên sẽ hỗ trợ chồng trong công việc và cuộc sống”.

MC xinh đẹp của "Chúc bé ngủ ngon" chuẩn bị lên xe hoa - 13
Lễ cưới của Chị Kính Hồng Nguyễn Hằng sẽ diễn ra tại quê nhà Bắc Ninh vào ngày 16/10 tới đây.
Lễ cưới của "Chị Kính Hồng" Nguyễn Hằng sẽ diễn ra tại quê nhà Bắc Ninh vào ngày 16/10 tới đây.

Mai Châm

Ảnh: Julia Wedding