Đại học Mỹ giới thiệu tài liệu quý hé lộ nơi chôn cất liệt sỹ ở TPHCMĐại diện trường đại học từng lưu giữ nhật ký Đặng Thùy Trâm trở lại TPHCM làm việc với Bộ Tư lệnh thành phố. Chuyên gia giới thiệu hàng nghìn trang hồ sơ chứa đựng manh mối về nơi chôn cất liệt sỹ.
Mẹ Việt Nam anh hùng 105 tuổi sắp được “gặp lại” con trai liệt sỹHơn 60 năm không còn một tấm ảnh, một kỷ vật, Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Lang (105 tuổi, ở Đà Nẵng) sắp có cơ hội được nhìn lại gương mặt người con liệt sỹ qua bản phục dựng đang dần hoàn chỉnh.
Kích hoạt báo động đỏ, cứu sống mẹ con sản phụTrung tâm Y tế Tân Kỳ, Nghệ An phẫu thuật cấp cứu thành công cho sản phụ mang thai 32 tuần bị rau bong non nguy kịch, kịp thời cứu sống cả mẹ và bé trong tình huống đe dọa tính mạng.
Đình chỉ một nghĩa trang thai nhi hoạt động thiện nguyệnNghĩa trang chôn cất những sinh linh xấu số do một người dân xây dựng vừa bị UBND xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đình chỉ khi đã an táng được hơn 3.000 thai nhi.
Cuộc “chạy đua” của bác sĩ Vinmec giành lại sự sống cho thai nhi 20 tuần tuổiĐến nay, hơn 30 ca truyền máu bào thai đã được thực hiện tại khoa Y học bào thai Vinmec. Tỷ lệ thành công trên 95% - con số phản ánh năng lực chuyên môn cao trong xử lý những thai kỳ nguy cơ mà trước đây gần như không có cơ hội.
Chuyện về heo có 5 móng chân phải gửi vào chùa nuôi để tránh họa ở miền TâyTrong quan niệm dân gian của người miền Tây, heo 5 móng thường mang đến xui rủi, do vậy cho đến nay người dân vẫn gửi con vật này đến chùa nuôi.
Vụ 1.300 thai nhi trong tủ đông: Nhóm thiện nguyện thu gom từ bệnh viện?Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết vẫn đang tạm giữ 2 tủ đông lạnh chứa khoảng 1.300 thai nhi để tiếp tục làm rõ và xử lý. Nhóm thanh niên khẳng định họ gom thai nhi để làm phúc, lo chôn cất.
Cấp cứu sản phụ nhồi máu cơ tim ở tuần thai 37Ở tuần thai thứ 37, một sản phụ bất ngờ bị nhồi máu cơ tim cấp do bóc tách động mạch vành hiếm gặp. Trước tình thế nguy kịch đe dọa mẹ và thai nhi, BVĐK Hồng Ngọc đã thực hiện cuộc cấp cứu, giành lại sự sống cho hai mẹ con.
Vụ 300 xác thai nhi chôn tại bãi rác: Bệnh viện sản xử lý nhiều vụ phá thaiLiên quan đến vụ 7 năm xử lý rác phát hiện 300 xác thai nhi, lãnh đạo Bệnh viện chuyên khoa Sản – Nhi Cà Mau vừa có báo cáo về việc xử lý các trường hợp thai lưu và trẻ sơ sinh tử vong bị bỏ rơi tại bệnh viện.
Chuyện đằng sau hầm mộ chôn cất 70.000 thai nhiTrong hầm mộ rộng chừng 30m2, xây nửa chìm nửa nổi chôn cất hàng chục nghìn thai nhi. Sau đó là câu chuyện về một nhóm thiện nguyện chuyên tiếp cận khu vực nhạy cảm để cứu lấy những đứa trẻ vô tội.
Chủ tịch Cà Mau nói gì về vụ phát hiện 300 xác thai nhi?Nói về vụ 7 năm xử lý rác phát hiện 300 xác thai nhi, Chủ tịch Cà Mau cho rằng, khi phát hiện xác thai nhi, nhà máy phải báo với chính quyền địa phương. Từ đó sẽ có cơ quan chức năng vào kiểm tra xem có án hay không; chứ không phải cứ phát hiện xác thai nhi là mang đi chôn.
18 tuần đồng hành, một chuyến bay đặc biệt và tiếng khóc đầu đờiỞ tuần thai thứ 21, chị L.N.K.Q (29 tuổi, TPHCM) nhận kết quả siêu âm cho thấy thai nhi mắc dải xơ buồng ối. Người mẹ ấy đã vượt hàng nghìn km đến thăm khám tại Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec), với mong muốn níu giữ cơ hội sống cho con.