Mã số 5163: Mẹ đơn thân liệt nửa người, nuôi con tự kỷ nương náu trong chòi tạm 6m2Chồng bỏ, Yên dắt đứa con tự kỷ về sống cùng ông ngoại. Số phận trớ trêu, khi cha Yên rượu chè bét nhè thường xuyên đánh đập 2 mẹ con. Thương cảm, hàng xóm dựng cho Yên và con chòi tạm để nương náu.
01:54Mã số 5013: 5 mẹ con ở Phú Yên sống trong chòi tạm xiêu vẹo, chắp vá tứ bềChồng qua đời, một mình chị Tùng chăm lo cho 4 đứa con thơ trong cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Hiện tại 5 mẹ con sống trong chòi tạm xiêu vẹo, rách nát mỗi lần mưa to nước dột tứ bề.
Mã số 5013: 5 mẹ con sống trong chòi tạm, đêm lạnh co ro khi nước mưa dột tứ bềChồng qua đời, một mình chị Tùng chăm lo cho 4 đứa con thơ trong cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Hiện tại 5 mẹ con sống trong chòi tạm xiêu vẹo, rách nát, mỗi lần mưa to, nước dột tứ bề.
01:37Mã số 4256: Căn chòi tạm của gia đình chị Liên4 năm vay mượn khắp nơi chữa bệnh tâm thần cho con, cuối cùng các khoản nợ chất thành "núi". Để có tiền trả nợ, chị Liên đành bán nhà, sau đó gia đình phải che chòi tạm lạnh lẽo tá túc qua ngày.
5 mẹ con ở trong chòi tạm xiêu vẹo được bạn đọc hỗ trợ hơn 100 triệu đồngChồng qua đời, chị Tùng và 4 con thơ tá túc trong căn nhà xiêu vẹo thiếu thốn đủ bề. Thương hoàn cảnh, bạn đọc báo Dân trí đã chung tay giúp đỡ 5 mẹ con hơn 100 triệu đồng.
Người đàn ông phát hiện bạn nhậu tử vong trong căn chòi dựng tạmTỉnh dậy lúc sáng sớm, người đàn ông tá hỏa phát hiện bạn nhậu chung đã tử vong trong căn chòi tạm ở Bình Dương.
Mã số 2977: 10 năm gánh gồng chữa bệnh cho con, hai mẹ con sống lạnh lẽo trong căn chòi tạmCon trai bị bệnh U niêm mạc miệng đã gần 10 năm và cũng từng ấy năm người mẹ chăm chút từng đồng chạy chữa 4 phương để mong con được khỏi bệnh. Nhưng căn bệnh quái ác cứ thế tái phát nhiều lần đến nay vẫn chưa khỏi, trong khi đó sức mẹ đã già, tiền ngày càng khó kiếm.
Cuộc sống tạm bợ của những hộ dân có nhà xây "lụi" bị tháo dỡNhững hộ dân xây nhà "lụi" trên đất nông nghiệp ở đường Hồ Văn Long (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM) sau khi bị tháo dỡ vẫn chưa tìm được nơi ở mới, dựng chòi tạm sống qua ngày.
Phú Yên Hai mẹ con chị Tốt đã có nhà mới“Nhờ mọi người cưu mang giúp đỡ mà mẹ con tôi đã có nhà mới, thoát được cảnh sống tạm bợ trong chòi tạm hơn 10 năm qua…” chị Tốt nói.
Mã số 4256: Cha mẹ phải bán nhà, cất chòi lạnh lẽo ở tạm vì gánh gồng chữa bệnh cho conBốn năm vay mượn khắp nơi chữa bệnh tâm thần cho con, cuối cùng các khoản nợ chất thành "núi". Để có tiền trả nợ, chị Liên đành bán nhà. Cả gia đình phải che chòi tạm lạnh lẽo tá túc qua ngày.
Người cha làm 'vú nuôi' cho 2 sản phụ trong căn chòi ráchCó lẽ khó có ai cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh khốn khó của gia đình này. Trong gian chòi tạm bợ ấy, người cao tuổi nhất làm ông, nhỏ nhất là những ấu nhi còn đỏ hỏn.
Cuộc sống ở xóm “chạy” sóng biểnMấy năm qua, người dân ở xã ven biển Tân Thành (Gò Công Đông, Tiền Giang) luôn phải sống trong cảnh “chạy” sóng biển vì tình hình sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Mới đây, hàng chục hộ dân đã phải bỏ nhà tường kiên cố đi lánh nạn hay dựng chòi tạm ven biển để ở.