Cụ bà 88 tuổi bị xe tải tông tử vongCụ bà 88 tuổi đang đi bộ trên đường, bất ngờ bị lái xe tải đi phía sau đâm vào, sau đó bánh xe đè lên người khiến nạn nhân bị thương nặng, tử vong.
Can thiệp tim mạch phức tạp cứu sống cụ bà 88 tuổi mắc nhiều bệnh nền nguy hiểmNhập viện trong tình trạng tổn thương nghiêm trọng mạch vành, suy tim, suy thận, bà Hà Thị Ba (88 tuổi, TPHCM) hồi phục sức khỏe ngoạn mục sau can thiệp mạch vành và điều trị cá thể hóa toàn diện do các bác sĩ Vinmec Central Park thực hiện.
Cụ bà 88 tuổi ung thư dạ dày giai đoạn muộn hồi phục ngoạn mục sau phẫu thuật5 ngày sau ca phẫu thuật cắt bán phần dạ dày điều trị ung thư giai đoạn muộn tại Vinmec Nha Trang, bà Nguyễn Thị Chín (88 tuổi, Khánh Hòa) đã có thể vận động, ăn uống, sinh hoạt bình thường và có thể xuất viện.
Lấy gần 50 viên sỏi mật cho cụ bà 88 tuổiCụ bà 88 tuổi ở Cần Thơ bị đau bụng nhiều kèm nhiễm trùng nặng do bị sỏi nhiều ở ống mật chủ và 2 nhánh gan vừa được các bác sĩ ở Bệnh viện ĐKTP Cần Thơ nội soi lấy ra 48 viên sỏi.
Công an cứu cụ bà 88 tuổi rơi xuống giếng sâuNhận tin báo có cụ bà bị rơi xuống giếng sâu, Đại úy Trần Việt Phương cùng các cán bộ Công an xã An Khang đã sử dụng thang và dây thừng xuống giếng cứu nạn nhân.
Hai thanh niên dũng cảm chui vào cống dài 25m cứu cụ bà 88 tuổiThấy cụ bà N. (88 tuổi, ở Quảng Nam), đi lạc vào cống thoát nước, 2 nam thanh niên đã chui vào đoạn cống dài 25m để cứu cụ N. trở về nhà.
Cụ bà 88 tuổi vẫn sửa xe, chống đẩy mỗi ngàyDù đã bước sang tuổi 88 nhưng “bà lão vá săm”, cái tên thân mật mà những người xung quanh thường dùng để gọi bà Nguyễn Thị Vân vẫn gắn bó với công việc này.
Cụ bà 88 tuổi gây “sốt” cộng đồng mạng nhờ tài vẽ tranh bằng…. Microsoft’s Paint!Những bức tranh đều được cụ bà vẽ thủ công bằng Microsoft’s Paint, một phần mềm máy tính rất khó để tạo ra các nét vẽ uyển chuyển và chân thực, đủ để thách thức cả những họa sỹ chuyên nghiệp.
Phục "sát đất" cụ bà 88 tuổi bán hết nhà cửa vi vu khắp thế giớiDù đã bước sang tuổi 88 nhưng một cụ bà ở Hàng Châu, Trung Quốc, vẫn rất đam mê với những chuyến đi. Đến nay, bà đã đặt chân tới 12 quốc gia trên thế giới.
Mã số 3808: Thương cảnh cụ bà 88 tuổi vẫn gồng mình chăm con tâm thần và 2 cháu nhỏGặp chúng tôi trong những tháng ngày sống cùng cực khổ đau, cụ Hào bảo, không lẽ cụ và con trai quyên sinh để hai cháu được vào trại mồ côi... nói rồi cụ khóc và lại thương các cháu đến quặn lòng.
Bạn đọc Dân trí ủng hộ cụ bà 88 tuổi nuôi con tâm thần và 2 cháu nhỏCon dâu mất gần 50 ngày, đã gần 90 tuổi nhưng bà lại chính là trụ cột trong gia đình khi người con trai bị tâm thần, còn cháu thì quá nhỏ.