Buổi học đầy xúc động của “cậu bé ngậm ngùi nghỉ học sau khi báo hiếu bố mẹ”Sáng nay 7/9, em Trần Công Duy - nhân vật trong bài viết “Cậu bé đội khăn tang đi thi báo hiếu bố mẹ, nhưng khi thi đậu lại ngậm ngùi nghỉ học” đã có buổi học đầu tiên tại Trường THPT Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Các thầy cô, bạn lớp 10A1 đã chào đón Duy trong niềm yêu thương, sự sẻ chia.
Đội khăn tang đi thi báo hiếu bố mẹ, thi đậu rồi cậu bé ngậm ngùi nghỉ họcChỉ còn 2 ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 thì một tai họa ập đến cướp đi mạng sống của cả bố lẫn mẹ. Nén nỗi đau thương tột cùng ấy, Duy đội khăn tang tới trường quyết tâm thi đậu để báo hiếu với bố mẹ. Duy đã làm được điều đó, nhưng tới ngày khai giảng, em đã phải ở nhà vì cuộc sống của em và đứa em trai lên lớp 9 túng thiếu đủ bề.
Cậu bé “ngậm ngùi nghỉ học” sau khi báo hiếu bố mẹ được Trường THPT Cẩm Bình tiếp nhận, hỗ trợ tối đaNgay sau khi báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết về tình cảnh của em Trần Công Duy, cậu bé đội khăn tang đi thi báo hiếu bố mẹ, nhưng khi thi đậu lại ngậm ngùi nghỉ học vì nhà quá nghèo, lãnh đạo Trường THPT Cẩm Bình đã liên hệ người thân đưa em tới trường thông báo tiếp nhận, đồng thời hỗ trợ tối đa để em theo học tại trường này.
Xúc động tình cảm của bạn đọc báo Dân trí dành cho “cậu học trò đội khăn tang đi thi”Cùng với gọi điện, nhắn tin sẻ chia, cộng đồng bạn đọc báo Dân trí đã trực tiếp gửi tiền sẻ chia với tình cảnh, nghị lực vượt lên hoàn cảnh éo le của em Trần Công Duy - nhân vật trong bài viết "Đội khăn tang đi thi báo hiếu bố mẹ, thi đậu rồi cậu bé ngậm ngùi nghỉ học".
"Phơi chữ sau lụt", đón học sinh trở lại lớpSau đợt ngập lụt kéo dài, nhiều trường học ở vùng thấp trũng tại thành phố Huế đã khẩn trưởng dọn dẹp, vệ sinh, hong khô sách vở để đón học sinh trở lại lớp.
Chiến binh nhí ra đi sau 8 năm gắn bó với lớp học Bệnh viện Ung bướu TPHCM"Trong thời gian dịch Covid-19, lớp học đóng cửa, chỉ duy nhất H. nài nỉ cô cho bài. Giờ em từ bỏ trần gian về chốn vĩnh hằng...", giáo viên tại lớp học chữ Bệnh viện Ung bướu TPHCM ngậm ngùi chia sẻ.
Mã số 5784: Nam công nhân mồ côi cha, nguy kịch khi mưu sinh gồng gánh mẹ già, con thơTừ Cao Bằng xuống Bắc Ninh làm công nhân, Lý Sành Cán (SN 2003) hy vọng kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ và lo cho vợ con, nhưng mới làm được 5 ngày thì bị tai nạn nghiêm trọng, tiên lượng nguy kịch.
Chủ nhà nghỉ ở Huế đầu tư 1 tỷ đồng vừa mở một tháng, mất trắng vì mưa lũMột nửa trong con số một tỷ đồng đầu tư cho homestay là do Huy và một người bạn vay mượn từ ngân hàng và người thân. Tuy nhiên sau cơn mưa lũ lịch sử, chàng trai trẻ trở lại vạch xuất phát ban đầu.
Mã số 5766: Mẹ bó rau thuê, cha phụ hồ nuôi con trai bị thận hư từ lúc 1 tuổi"Chồng tôi làm phụ hồ, thu nhập hơn 200.000 đồng/ngày nhưng không phải lúc nào cũng có việc. Còn tôi bó rau mướn, mỗi ngày kiếm chừng 20.000-30.000 đồng, không đủ chữa bệnh cho con", chị Loan tâm sự.
Mã số 5695: Mẹ nghèo mò cua, bắt ốc nuôi chồng và 2 con đều mắc bệnh tâm thầnNhà có 5 người thì 3 người mắc tâm thần phân liệt đặc biệt nặng, không có công việc ổn định, hàng ngày bà Bốn mò cua, bắt ốc để duy trì cuộc sống.
Mã số 5657: Cậu bé mồ côi nức nở: “Bà ơi, bà không được chết như mẹ cháu...”Người mẹ bệnh tật vượt lên định kiến để Tuấn Anh được sinh ra trên đời. Nhưng đầu năm nay, người mẹ đột ngột qua đời, để lại cậu bé sống lay lắt cùng bà ngoại 74 tuổi đang mang bệnh hiểm nghèo.
Một lần “qua đêm” với bạn học cũ, 5 năm sau tôi nhận cú sốc không ngờKhi trời sắp khuya, lúc tôi nghĩ mình cần phải rời đi, bàn tay Phương chạm vào tay tôi: “Ở thêm với mình một chút”. Tôi nhìn Phương, nhìn ánh mắt thiết tha ấy, chẳng còn nghĩ được gì nữa.