Giúp việc nghỉ sau 4 năm gắn bó, bé trai Hà Nội nói 1 câu ai cũng rưng rưng
(Dân trí) - Hơn 4 năm gắn bó, ngày người giúp việc chuẩn bị rời đi, cậu bé 5 tuổi liên tục tìm cách giữ bà ở lại. Cuộc trò chuyện ngây thơ nhưng chan chứa tình cảm của cậu bé khiến nhiều người xúc động.
Đoạn video ghi lại cuộc trò chuyện giữa một cậu bé gần 5 tuổi và người giúp việc được chia sẻ trên nhiều nền tảng và nhận về hơn 1 triệu lượt xem, thả tim.
Trong đoạn video, cậu bé âu yếm ôm cổ nữ giúp việc và ríu rít nói: "Nếu bà thương con thì bà đừng về". Nữ giúp việc liền đáp lời: "Bà thương chứ, bà thương chứ!". Nghe vậy, cậu bé ngây thơ đề xuất phương án: "Bà thương con thì bà ở đây nhiều ngày vào...".
Xem xong đoạn video, nhiều người không khỏi rưng rưng trước tình cảm của hai bà cháu. Dường như giữa đôi bên, sự gắn bó đã vượt xa mối quan hệ công việc đơn thuần.
Giúp việc nghỉ sau 4 năm gắn bó, bé trai Hà Nội nói 1 câu ai cũng rưng rưng (Nguồn: Nhân vật cung cấp).
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Phí Thanh Hằng (ở Hà Nội), cho biết đoạn video được camera trong nhà ghi lại ngày 10/7 khi nữ giúp việc chuẩn bị chia tay gia đình.
"Thời điểm đó, hai bà cháu vẫn ở nhà với nhau như mọi ngày. Ban ngày, chúng tôi đi làm, bà chăm bé từ sáng tới tối, đến khi chúng tôi về. Cuộc trò chuyện diễn ra rất tự nhiên, không ai nghĩ sau này lại khiến nhiều người xúc động như vậy", chị Hằng kể.
Theo người mẹ trẻ, nữ giúp việc tên là Nga, quê ở Lào Cai. Bà đến chăm con trai chị Hằng từ khi cậu bé mới hơn 2 tháng tuổi. Đến nay, bé đã gần 5 tuổi, bà đã đồng hành cùng gia đình hơn 4 năm.
Theo chị Hằng, trước đó, bà Nga từng làm giúp việc cho gia đình hàng xóm của mẹ chị nên mọi người đều biết bà hiền lành, thật thà và rất yêu trẻ.
"Gia đình tôi ngay từ đầu đã coi bà như người thân chứ không đơn thuần là người giúp việc. Điều khiến chúng tôi yên tâm nhất là bà thực lòng yêu thương con trẻ. Chỉ cần thấy bà cháu quấn quýt như vậy là bố mẹ cũng đủ an tâm đi làm", chị nói.
Gần đây, do con trai đã lớn và do bà Nga cũng đã có tuổi, muốn về làm gần nhà nên chị quyết định dừng thuê giúp việc.
"Lúc đưa ra quyết định, tôi cũng rất đắn đo vì biết hai bà cháu thương nhau lắm", chị chia sẻ.

Con trai chị Hằng gần 5 tuổi, tên ở nhà là Bư (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Để con trai có thời gian chuẩn bị tâm lý, vợ chồng chị Hằng đã báo trước cho con khoảng một tháng. Từ khi nghe bố mẹ thông báo, cậu bé nhiều lần nghĩ ra đủ mọi "phương án" để giữ bà.
"Có lần tôi bảo con rằng, mẹ không còn tiền thuê bà nữa, con liền nói: "Thế thì mẹ đi làm thêm đi". Khi tôi giải thích bà phải về chăm cháu nội, con lại bảo: "Thế thì cho cả anh xuống đây". Hầu như với lý do nào, con cũng đưa ra đề xuất để xin bà được ở lại", chị Hằng cười.
Sau khi bà Nga nghỉ việc, bé Bư vẫn thường xuyên hỏi bao giờ bà quay lại. Mỗi lần con hỏi, chị Hằng lại phải giải thích từ đầu. Cậu bé dần tỏ ra hiểu chuyện, nhưng vẫn rất nhớ người bà đã chăm sóc mình suốt nhiều năm.
Đoạn video sau đó được chị Hằng đăng lên mạng xã hội như một kỷ niệm của hai bà cháu. Gần một tuần sau, khi thấy nhiều người để lại bình luận xúc động, chị mở cho con xem.
Lúc đầu, bé Bư rất vui vì được nhiều cô chú khen. Nhưng vừa nhìn thấy hình ảnh bà Nga trên màn hình, cậu lập tức rưng rưng.
"Con tôi khóc rồi bảo: "Mẹ đọc thì mẹ ngồi xa con một chút, không nhìn bà con lại nhớ. Nghe con nói mà tôi cũng nghẹn lòng", bà mẹ trẻ cho hay.
Nhiều vợ chồng trẻ ở Hà Nội cho biết, để đảm bảo thời gian chăm sóc con cái và chu toàn công việc, họ phải thuê giúp việc với mức lương từ 7 đến 10 triệu đồng/trên tháng. Có gia đình sớm tìm được giúp việc ưng ý, song có gia đình một năm có thể đổi đến 4-5 người giúp việc do không phù hợp tính cách, các vấn đề phát sinh về sức khỏe, thói quen...
Bởi vậy, dưới bài đăng của chị Hằng, nhiều người bày tỏ câu chuyện dở khóc dở cười khi thuê giúp việc.
Về phần mình, chị Hằng cho biết, may mắn suốt thời gian qua, gia đình chị tìm được người giúp việc phù hợp, yêu thương con trai chị thật lòng.
Chị cũng rất biết ơn bà Nga, bởi không chỉ hoàn thành công việc, bà còn giúp con trai chị hiểu được bài học đầu đời về tình yêu thương, gắn bó và lòng biết ơn dành cho những người đã chăm sóc, quan tâm mình.





