00:32Cô bé không tay không chân nỗ lực đi xuống cầu thang khiến nhiều người thán phụcCô bé không tay không chân nỗ lực đi xuống cầu thang khiến nhiều người thán phục
Ngắm chữ viết của “cô bé không tay”Chúng tôi vừa về thành phố Yên Bái gặp Nguyễn Linh Chi, cô bé được mọi người yêu mến gọi là “Nick Vujicic của Việt Nam”. Có chứng kiến cuộc sống thường nhật của em, mới thấy được nghị lực sống của một bé gái 8 tuổi không tay, không chân...
Tài khéo léo của cô bé không tay(Dân trí) -Dù không có hai cánh tay, cô bé Honh làm thành thạo mọi việc cá nhân từ mặc áo, chải đầu, đánh răng… rồi làm các việc nhà, từ việc kẹp cây chổi quét nhà bằng... cổ, nhen lửa nấu cơm, rửa chén bát… Đặc biệt, Honh là một trong 3 học sinh giỏi nhất lớp.
Ngưỡng mộ cô bé không tay trở thành quán quân Got TalentMột cô bé 14 tuổi sinh ra mà không có hai cánh tay, đôi chân thiếu đi xương đùi, đã trở thành nhân vật truyền cảm hứng cho công chúng về về tài năng và nghị lực sống.
Cô bé không tay không chân nhận học bổng đặc biệtHai suất học bổng đặc biệt của chương trình “VNPT - Kết nối những ước mơ” đã trao đến em Nguyễn Linh Chi - cô bé 8 tuổi bị dị tật bẩm sinh không có chân tay và người em trai Nguyễn Đình Dũng - những tấm gương tiêu biểu về nghị lực sống và tinh thần hiếu học.
Cô bé không tay giành chiến thắng tại cuộc thi viết chữ đẹpNgười giành giải cao nhất trong một cuộc thi viết chữ đẹp mới đây ở Mỹ là một nữ sinh 7 tuổi sinh ra đã không có hai bàn tay! Đó là cô bé Annie Clark, hiện là học sinh lớp 1 ở West Mifflin (bang Pennsylvania, Mỹ).
Nữ sinh nghèo viết ước mơ bằng... đôi chânSinh ra đã không có đôi bàn tay, tuổi thơ của em là những tháng ngày vật lộn với đôi chân để học viết chữ. Cô bé không tay ngày nào giờ đã trở thành một nữ sinh ấp ủ trong mình với bao ước mơ và dự định cho tương lai...
Mã số 5465: Chồng gặp họa, vợ ôm 2 con bệnh tật lay lắt ở phòng trọ ngày áp TếtGia cảnh khốn khó, chồng bất ngờ gặp họa, 2 con nhỏ nằm bệnh viện nhiều hơn ở nhà, chị Linh nhiều lúc đã nghĩ quẩn, muốn buông xuôi tất cả.
Đến chúc Tết nhà sếp, tôi chết lặng khi thấy vợ và con gái anh ấyLúc chúng tôi đang trò chuyện vui vẻ, vợ và con gái sếp đi chơi về. Khi chị ấy dắt con bước vào nhà, mỉm cười chào chồng và chào khách, tim tôi bỗng như ngừng đập mấy nhịp.
Học sinh có còn mặn mà "mùng 3 Tết thầy" như xưa?Nhiều năm trở lại đây, học sinh, sinh viên ít mặn mà với truyền thống "mùng 3 Tết thầy". Nhiều em đến thăm thầy cô như sự qua loa, lấy lệ.