Cây ráy khổng lồ ở rừng Cúc Phương khiến khách Hà Nội như người tí honCây cao khoảng 2,5m với lá xòe rộng ra xung quanh như chiếc ô khổng lồ khiến nhiều du khách bị lọt thỏm lúc chụp ảnh, ngỡ trở thành người tí hon khi bước vào thế giới thần tiên.
00:12Cây ráy khổng lồ ở rừng Cúc Phương khiến khách Hà Nội như người tí honCây cao khoảng 2,5m với tán lá xòe rộng ra xung quanh như chiếc ô khổng lồ khiến nhiều du khách bị lọt thỏm, ngỡ trở thành người tí hon khi bước vào thế giới thần tiên.
Dị ứng nặng vì nhầm cây ráy là dọc mùngLâu lắm rồi tôi không ăn canh dọc mùng (miền Nam gọi là bạc hà) nên rất hào hứng khi nhìn bát canh hấp dẫn. Ai dè vừa cho một miếng nhỏ vào miệng thì cảm thấy bỏng rát rất ghê gớm.
Tưởng nhầm dọc mùng, rau đắng, 15 người nhập viện sau ăn lẩuChỉ trong 3 ngày qua, tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra liên tiếp hai vụ ngộ độc thực phẩm khi ăn lẩu. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nhà hàng đã nhầm cây hoa chuông là rau đắng, cây ráy là dọc mùng.
Ngộ độc canh chua nấu bằng cây môn kiểngChiều ngày 30/6, ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Trưởng Phòng Quản lý ATVSTP - Sở Y tế TPHCM cho biết, đã xác định được nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc canh chua xảy ra cách đây 2 tuần là cây môn kiểng, còn gọi là cây ráy.
Người thợ 30 năm bám hè đường với tiệm tóc "3 không”"Mới đó mà đã theo nghề 30 năm. Thời gian sao trôi nhanh quá!", ông Nguyễn Văn Tùng vừa nói vừa đưa tay đẩy đường tông đơ rất ngọt trên phần tóc đã mọc dài của khách.
Ăn củ ráy, người phụ nữ bị bỏng phải nhập việnSau khi ăn củ ráy luộc, người phụ nữ 54 tuổi (Quảng Ninh) vội vàng đến viện khám vì thấy bỏng rát vùng lưỡi, miệng, nuốt đau. Bác sĩ chẩn đoán bà bị bỏng niêm mạc miệng họng.
Thu hàng trăm triệu đồng nhờ loại cây đặc sản dễ trồng nhưng “khó tính”Mỗi vụ thu hoạch, chột nưa có thể mang về cho người nông dân Huế nguồn thu lên đến hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, món ăn được chế biến từ loại nông sản này đã từng vào thơ Tố Hữu.
Đang lấy ráy tai bị người nhà va trúng, cô gái thủng màng nhĩ đến xươngTrong lúc ngồi lấy ráy tai bằng dụng cụ kim loại, người nhà va trúng tay cô gái khiến nạn nhân bị dị vật đâm sâu vào trong tai trái, phải cấp cứu ở 2 bệnh viện.
“Dành cho Mẹ - Món quà của Tình yêu”"Dành cho Mẹ - Món quà của Tình yêu" tuyển chọn những câu truyện ngắn hay, giản dị nhưng đầy ý nghĩa, sâu sắc về Mẹ, về tình mẫu tử - một tình yêu thương vô điều kiện không gì có thể sánh bằng.
Hy hữu nhân viên lấy ráy tai xong phải đưa khách đi nhập việnLấy ráy tai cho khách hàng xong, nhân viên tiệm hớt tóc phát hiện mất cây móc và sau đó tìm thấy cây móc trong tai khách hàng...