Bộ đồ của cha (kỳ 3)Lúc nhỏ, bộ đồ cha mặc luôn khiến tôi cảm thấy sượng sùng. Tôi muốn cha ăn mặc giống các vị bác sĩ hay luật sư chứ không phải như cách tôi trông thấy cha vào những buổi sáng oi bức, khi cha thật dậy sớm để làm món trứng chiên cho mẹ con tôi.
Mặc đồ người nhện leo núi, người đàn ông rơi từ độ cao 20m ở MalaysiaMột người đàn ông mặc trang phục người nhện đã gặp tai nạn khi leo núi tại Bukit Dinding, Kuala Lumpur (Malaysia), buộc lực lượng cứu nạn địa phương giải cứu trong điều kiện địa hình hiểm trở.
Vợ chi 10 triệu đồng/tháng mua đồ cho con, mắng tôi khi dám phàn nànThói quen chi tiêu không kiểm soát của vợ khiến tôi bị bào mòn về thể chất và năng lượng. Vừa vất vả kiếm tiền, tôi vừa bị vợ trách móc đủ điều.
Trung Quốc: Thiếu gia chán cảnh giàu có, bỏ biệt thự đi rửa bát thuêVốn sinh ra trong một gia đình giàu có ở Thượng Hải (Trung Quốc) nhưng nam thanh niên 32 tuổi quyết định bỏ lại tất cả để sống trong lều, lao động chân tay nhằm hướng tới cuộc sống tự do tuyệt đối.
Chiến sự Ukraine 7/2: Ukraine cố gắng phản công trong trận chiến GaichurQuân đội Ukraine tiếp tục cố gắng xâm nhập qua tiền tuyến dọc sông Gaichur và đang hoạt động tích cực ở đó, nhưng chưa đạt được kết quả đáng kể.
Mẹ bó rau, cha phụ hồ nuôi con trai bị thận hư được giúp hơn 109 triệu đồngTừ số tiền hơn 109 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ, vợ chồng chị Loan có điều kiện đưa con trai đi chữa bệnh. Gia đình cũng mua chiếc xe tải cũ để chở nông sản, hàng hoá bán dạo kiếm thêm thu nhập.
Tết của những học sinh khuyết tật trong ngôi trường giữa trung tâm thủ đôSáng 6/2, gần 300 học sinh khuyết tật của Trường Tiểu học Bình Minh dự lễ hội xuân yêu thương trong ánh mắt dõi theo của bố mẹ.
10 cụm từ tiếng Anh dùng cho các hoạt động mua sắm dịp TếtThời điểm cuối năm là dịp các hoạt động mua sắm diễn ra sôi động. Trong tiếng Anh có các cụm từ để miêu tả các hành động mua hàng, hiểu biết về những từ này giúp việc sắm sửa diễn ra dễ dàng hơn.
Em bé sống như người rừng, bò bằng tứ chi ở cùng cha mẹ có học vấn caoTheo lời kể của người hàng xóm sống tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), cặp vợ chồng thường xuyên để bé trai 3 tuổi là con ruột trong tình trạng không mặc quần áo.
Mẹ ôm hai con trên nóc nhà kể 27 tiếng sinh tử giữa lũ, vỡ òa khi gặp chồngSau 27 tiếng ôm hai con bám trụ trên nóc nhà giữa dòng nước lũ ở xã Hòa Mỹ (Đắk Lắk), chị Đỗ Thị Hồng Đào đã được cứu. Nhưng khi vừa thoát nạn, gia đình chị nhận tin cha chồng bị lũ cuốn.
Nặng gánh đường về quê ăn TếtCó người vài năm mới dám về quê một lần, không phải vì chờ giá vé “hạ nhiệt”, mà vì cần ngần ấy thời gian để dành dụm.
Hai cha con bám sườn dốc 7 năm, làm hệ thống cảnh báo sạt lở của người ViệtTừ những chuyến băng rừng, bám dốc giữa nơi có nguy cơ trượt lở, hai cha con đã mở ra công nghệ cảnh báo sớm do người Việt làm chủ.