Người Thái Nguyên đứng kín 2 bên đường, bịn rịn chào tạm biệt các chiến sỹTrên đường trở về sau gần một tuần hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ ở Thái Nguyên, Trung úy Nguyễn Thành Nam xúc động thấy cảnh bà con đứng kín 2 bên đường, bịn rịn chào tạm biệt.
Người dân Hòa Thịnh bịn rịn tiễn bộ đội hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”Hơn 1 tháng thi công, lực lượng quân đội đã hoàn thành xuất sắc "Chiến dịch Quang Trung" tại Đắk Lắk. Giờ phút chia tay, người dân bày tỏ sự biết ơn đến các cán bộ, chiến sĩ đã hết lòng vì bà con.
Người thân bịn rịn tiễn các tân binh lên đường nhập ngũSáng 7/2, tỉnh Hà Tĩnh đã làm lễ tiễn 1.445 người con ưu tú của quê hương lên đường nhập ngũ. Người thân bịn rịn trong giây phút tiễn các tân binh lên đường.
00:59Khoảnh khắc em gái 88 tuổi bịn rịn chia tay anh 101 tuổi gây sốtCụ bà khóc nức nở, tay liên tục lau nước mắt rồi ôm cụ ông bịn rịn: "Em về nhé!". Cụ ông kìm nén sự xúc động, nắm chặt lấy tay cụ bà rồi nói: "Về đi! Nhé! Về khỏe!".
Khoảnh khắc em gái 88 tuổi bịn rịn chia tay anh 101 tuổi gây sốtCụ bà khóc nức nở, tay liên tục lau nước mắt rồi ôm cụ ông bịn rịn: "Em về nhé!". Cụ ông kìm nén sự xúc động, nắm chặt lấy tay cụ bà rồi nói: "Về đi! Nhé! Về khỏe!".
Tân binh cả nước bịn rịn trong ngày lên đường nhập ngũNhững giọt nước mắt, cái ôm, cái nắm tay thật chặt của người thân, người yêu… khiến những tân binh bịn rịn trong buổi chia tay lên đường nhập ngũ.
Học trò "trường đầu tiên nghỉ hè vì hết tiền trả lương" bịn rịn chia tayTrong ngày cuối cùng đến trường trước khi nghỉ hè sớm, học sinh Trường Quốc tế Mỹ bịn rịn chia tay bạn bè, đặc biệt là thầy cô.
Giọt nước mắt bịn rịn trong ngày giao quânNhững giọt nước mắt, những cái ôm bịn rịn chia tay người thân, bạn bè trong phút tạm biệt của những chàng trai trước khi bước lên xe thực hiện nghĩa vụ cao cả.
Học trò miền Tây bịn rịn chia tay cuối nămTrường THPT Hoàng Diệu (tỉnh Sóc Trăng) vừa tổ chức lễ tổng kết năm học 2013-2014 trong niềm vui phấn khởi khi chất lượng giáo dục được nâng lên. Nhưng bên cạnh đó là những giây phút chia tay bịn rịn đầy lưu luyến của lớp học trò cuối cấp.