Bệnh viện Mắt Hồng Sơn vào top 10 "Thương hiệu uy tín hàng đầu châu Á 2023"Bệnh viện Mắt Hồng Sơn vừa đạt top 10 "Thương hiệu uy tín hàng đầu châu Á - ASIA's Top Trusted Brand Awards 2023". Giải thưởng do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp châu Á tổ chức xét chọn và trao tặng.
Cùng san sẻ với người dân vùng lũ lụt trong đêm nhạc "Tôi! Người Việt Nam"Chương trình "Tôi! Người Việt Nam" được thực hiện với mục tiêu biến âm nhạc trở thành sợi dây kết nối yêu thương, qua đó gây quỹ để hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.
Bé trai 8 tháng tuổi hồi sinh thần kỳ nhờ trái tim nhân tạo ECMOGần 20 năm gắn bó với hồi sức nhi, với TS.BS Chu Thanh Sơn - Trưởng khoa Nhi - Sơ sinh, Bệnh viện Vinmec Smart City (Hà Nội), mỗi nhịp thở được giữ lại là gìn giữ hy vọng cho cả gia đình.
Mã số 5752: Con gái 12 tuổi nguy kịch sau tai nạn, mẹ đơn thân mắc suy thận cầu cứuGặp nạn trên đường đi giao hàng giúp mẹ, Xuân Nhi (12 tuổi) bị đa chấn thương nặng. Người mẹ đơn thân mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối khóc cạn nước mắt, khẩn cầu nhà hảo tâm giúp đỡ.
Mã số 5742: Gói xôi chia 2 bữa, người vợ nghèo khẩn cầu cứu chồng đang nguy kịchHơn 10 ngày sau ca phẫu thuật khẩn cấp, người đàn ông trụ cột gia đình vẫn ở thế "ngàn cân treo sợi tóc". Gói xôi chia 2 bữa cầm cự nơi bệnh viện, người vợ nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ.
Lời khai của gã đàn ông cầm dao đâm loạn xạ trong bệnh việnBàn Văn Vỹ khai do quá lo lắng, hoang mang khi thấy con sức khỏe yếu, cộng với tâm lý bất ổn sau nhiều ngày thức trắng chăm con, nên đã có hành vi bột phát, thiếu kiểm soát.
5 phút bị truy sát và khoảnh khắc sinh tử của các nữ điều dưỡngHiểm nguy ập tới bất ngờ, những nữ điều dưỡng Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã chọn cách đối mặt, theo bản năng nghề nghiệp, bảo vệ bằng được sinh mạng của bệnh nhi và người nhà bệnh nhân.
Nữ nhân viên kể khoảnh khắc giành lại bé sơ sinh từ tay kẻ tấn côngGiữa khoảnh khắc hỗn loạn trong Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, nữ nhân viên y tế Trần Thị Hồng đã liều mình lao vào giành giật bé sơ sinh khỏi tay kẻ cầm dao tấn công nhiều người.
Từ cõi chết trở về, nam sinh 16 tuổi viết tiếp giấc mơ đến trườngTừng hôn mê sâu, phải thở máy, tính mạng nguy kịch, Trường đã hồi sinh kỳ diệu nhờ sự tận tâm của các y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai và tấm lòng sẻ chia của bạn đọc báo Dân trí.
Mã số 5755: Người chồng dân tộc Hà Nhì: “Xin cho vợ tôi được sống để các con có mẹ!”Anh Lỳ Go Cà (Điện Biên) đã kiệt quệ khi vợ mắc bệnh hiểm nghèo, 2 con thơ dại, cha là thương binh nặng. Gia đình người đàn ông dân tộc Hà Nhì lâm cảnh khốn cùng, chẳng biết bấu víu vào đâu.
Mã số 5692: Đau xé lòng cảnh người mẹ bất lực nhìn chồng con nguy kịch trong bệnh việnChỉ trong 1 tháng, tai họa liên tiếp giáng xuống gia đình bà Vững khi chồng và 2 con trai gặp nạn nghiêm trọng. Cả 3 không có Bảo hiểm y tế, chi phí chữa trị đè nặng lên vai người phụ nữ nghèo khó.
Bà hoảng loạn giằng co cố cứu cháu sơ sinh trong tay kẻ cầm dao đâm loạn xạBà Phan Thị Tứ vừa trải qua một cú sốc lớn khi người cháu sơ sinh của bà bị Bàn Văn Vỹ bóp cổ đến tím tái, bản thân bà cũng bị thương.