Lấy chồng xa 300km, cô gái được mẹ chồng cho về ăn Tết bên ngoại luân phiênGiữa những tranh cãi mỗi dịp cuối năm về việc ăn Tết bên nội hay bên ngoại, câu chuyện của Lâm Thảo Ly (SN 1999) mang đến một góc nhìn nhẹ nhàng, tích cực về sự thấu hiểu trong gia đình.
Trái ngọt cho người phụ nữ hơn 50 năm mất liên lạc với người thân bên ngoạiSau khi mẹ mất, bà Hồng dù còn nhỏ vẫn phải theo cha lang thang khắp nơi để mưu sinh. Chán cảnh tha hương, bà luôn khao khát tìm về với gia đình bên ngoại nhưng "lực bất tòng tâm".
Người đàn ông chém gia đình bên ngoại và đuổi chém vợDo mâu thuẫn gia đình, Bùi Văn Phiên ở Hòa Bình dùng dao chém bố mẹ vợ, chị vợ trọng thương, sau đó đuổi chém vợ nhưng nạn nhân kịp chạy thoát. Con trai lao vào can bố cũng bị trúng nhát dao.
Bị chồng đánh vì muốn về ăn tết bên ngoạiHồi yêu anh, tôi chỉ nghĩ anh là con lớn trong nhà, biết thương cha mẹ, biết lo cho em út thì có lẽ sẽ là một người cha tốt, một người chồng có trách nhiệm với vợ con. Tôi không hề nghĩ đến việc lấy một người con cả trong gia đình là cái gì cũng phải đầu tàu, phải gương mẫu, phải nặng gánh chu toàn như vậy.
Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở bờ ruộng được bên ngoại nhận về nuôiBé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở Hà Tĩnh đã được mẹ, bà ngoại cùng gia đình đến làm thủ tục đón về. 15 ngày qua, bé được các bác sĩ, nhân viên y tế tích cực chăm sóc.
Nợ chồng chất sau xây nhà, chồng vô ơn với bên ngoại khiến tôi ấm ứcHàng tháng, bố mẹ vẫn chu cấp cho các con nhưng chồng tôi dường như không biết trân trọng điều đó.
Cuộc đoàn tụ "không ai ngờ tới" sau 50 năm thất lạcSau 50 năm, anh Vũ Văn Quang và những người thân bên ngoại gặp lại nhau, cuộc đoàn tụ bất ngờ ai cũng nghĩ trong mơ.
Cãi nhau tưng bừng vì vợ lo quà Tết bên nội bên ngoại... như nhauKinh tế có hạn nhưng Tết nào các gia đình cũng phải dành ra một khoản để mua quà Tết cho hai bên nội, ngoại. Tưởng đơn giản, nhưng chỉ vì vấn đề thiếu công bằng mà nhiều cặp vợ chồng phải tranh cãi nảy lửa, mất vui cả Tết.
Hạnh phúc vỡ òa của người đàn ông tìm được người thân sau 50 năm thất lạcTrước khi qua đời, bố mẹ anh Vũ Văn Quang (Ninh Bình) có di nguyện phải tìm bằng được người thân bên ngoại, nhưng các thông tin để lại đều mơ hồ khiến anh như “mò kim đáy biển”.
Trở về sau 1 tháng nằm viện, câu nói của chồng khiến tôi chết lặngNhững ngày tôi đau đớn vì tai nạn, chồng không ở bên động viên, chăm sóc lại còn muốn tôi về bên ngoại để anh không vất vả.