Ký ức cay đắng của cô gái 11 năm "bán phấn buôn hương"11 năm trong nghề bán phấn buôn hương và cũng đã “nhẵn” mặt ở hầu hết các tuyến đường “nhạy cảm” của Hà Nội, ít ai biết rằng, cuộc đời của cô gái có khuôn mặt góc cạnh, cách nói chuyện bất cần và có phần chua ngoa kia lại nhiều bi kịch và ê chề đến vậy.
"Kẻ thù" mới của phố đèn đỏ AmsterdamNhiều phụ nữ làm nghề bán phấn buôn hương tại thủ đô của Hà Lan ngày càng khó mời gọi khách bởi sự xuất hiện của làn sóng du khách lăm le chụp hình "tự sướng" hơn là "ăn bánh trả tiền".
Gánh xôi bà xã 10.000 đồng/hộp của cụ ông U70: Hiếm khi đóng cửa vì nhớ vợSuốt 33 năm, gánh xôi của ông Trần Tiên Hin ở TPHCM là điểm dừng chân quen thuộc của người dân vào mỗi buổi sáng. Mỗi ngày, ông có thể bán được 10kg nếp, khách đến xếp hàng ăn nườm nượp.
Bị tai nạn được người lạ giúp đỡ, chàng trai TPHCM quay lại trả ơn đặc biệtHồi cuối tháng 10, Long Hoàng bị tai nạn trên đường về nhà, được cô bán bún mắm, anh bán xôi chiên và chủ tiệm thuốc giúp đỡ. Một tháng sau, anh quay lại trả ơn họ theo cách đặc biệt.
Tận diệt chim trời: Miếng ăn hủy hoại sức khỏe và phá vỡ đa dạng sinh họcViệc người dân tận diệt chim trời gây ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta, làm mất đa dạng sinh học, đe dọa môi trường sống và tăng nguy cơ tuyệt chủng các loài chim.
01:42Người phụ nữ 3 lần thoát chết, ngồi xe lăn kiếm tiền tỷBị liệt hai chân phải ngồi xe lăn, chị Trương Thị Hương, 33 tuổi, ở thôn Thanh Bình, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa vẫn thu về 1 tỷ đồng mỗi năm từ hoạt động kinh doanh, buôn bán.
Thứ gia vị đắt đỏ thứ 2 trên thế giới, ở Việt Nam trồng thành côngĐược ví như "vàng xanh" bởi vani là một trong những loại gia vị đắt đỏ nhất thế giới do quy trình trồng trọt tốn rất nhiều công sức. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đã trồng thành công thứ gia vị này.
Người phụ nữ 3 lần thoát chết, ngồi xe lăn kiếm tiền tỷBị liệt hai chân phải ngồi xe lăn, chị Trương Thị Hương, 33 tuổi, thôn Thanh Bình, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa vẫn thu về 1 tỷ đồng mỗi năm từ hoạt động kinh doanh, buôn bán.
Nghĩa địa tận diệt chim trời Hà Nội: Vấn nạn nhiều năm nhưng khó ngăn chặn?Chuyên gia cho biết khu buôn bán chim trời ven Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) đã hoạt động 5-6 năm nay nhưng vẫn chưa bị dẹp bỏ.
Tổng Thư ký Quốc hội: "Bà con đoàn kết để bảo vệ sự bình yên của buôn làng"Nhắn gửi với đồng bào các dân tộc tại huyện Cư Kuin (Đắk Lắk), Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường mong đồng bào đoàn kết, cảnh giác các thế lực thù địch để buôn làng bình yên, phát triển kinh tế.
Chim hoang dã bị khâu mắt, trói chân, bán công khai ngay tại Hà NộiCuối đường trục phía Nam Hà Nội qua địa bàn Thanh Oai (Hà Nội), từ lâu, đã hình thành một "chợ chim hoang dã" hoạt động công khai.
Tổ chức "lạ" xin xác nhận ở Gia Lai để ra Hà Nội kêu gọi mua khoaiMột tổ chức không rõ lai lịch soạn một thư mời và nhờ UBND thị trấn Chư Sê, Gia Lai xác nhận, để ra Hà Nội kêu gọi nhiều đơn vị mua khoai giúp bà con Tây Nguyên.