Lớp học đặc biệt ở TPHCM: Trẻ “ở lại" lớp càng lâu, cô giáo càng hạnh phúc“Năm ngoái, em T. mới học 30 phút trước, sau đó phải xuống phòng Hồi sức tích cực, rồi qua đời. Ở đây, các bé có thể đi học càng lâu thì mình càng vui”, cô giáo dạy lớp học đặc biệt ở TPHCM chia sẻ.
“Xin cô cho cháu được ở lại lớp…”Nếu như phụ huynh có quyền ý kiến, không phải ai cũng muốn con mình năm nào cũng lên lớp, lúc nào cũng hoàn thành chương trình. Có lẽ sẽ có một số người sẽ mạnh dạn thưa: “Xin cô cho cháu ở lại lớp…”.
Học sinh ở lại lớp ở các nướcỞ các nước, không có chuyện xem học sinh ở lại lớp là một nỗi xấu hổ, càng không có tình trạng nhà trường, thầy cô cố gắng “vớt” học sinh lên lớp nhằm bảo đảm cho thành tích giảng dạy.
Hiệu trưởng phải đánh giá chính xác học sinh ở lại lớpSở GD-ĐT TPHCM vừa có hướng dẫn về việc thực hiện Thông tư 22 về đánh giá học sinh tiểu học. Trong đó lưu ý vai trò của hiệu trưởng khi quyết định việc lên lớp hoặc ở lại lớp đối với học đã được hướng dẫn, giúp đỡ mà vẫn chưa đủ điều kiện hoàn thành chương trình.
Xin… ở lại lớp!Con gái tôi đang học lớp 2 một trường tiểu học điểm cấp quận ở TPHCM. Năm trước, hồi mới xin được vào trường, bạn bè tôi ai cũng ganh tị xuýt xoa: “Mày giỏi quá! “Chạy” kiểu gì đấy? Ở trường đó giáo viên giỏi không hà, dạy kỹ lắm!”.
Xấu hổ vì không có học sinh… ở lại lớpNăm học kết thúc, 100% học sinh của lớp “hoàn thành chương trình học” và thẳng tiến lên lớp trên, cô giáo cũng đạt kế hoạch đề ra nhưng lòng không khỏi đau đáu xấu hổ.
Phụ huynh "nằng nặc" xin trường cho con ở lại lớp 1 vì chưa biết đọc, biết viếtNhững ngày giữa tháng 8/2016, trong khi nhiều phụ huynh đang bận rộn chuẩn bị cho con vào năm học mới thì một số phụ huynh có con học lớp 2 ở Trường Tiểu học Thị trấn Lịch Hội Thượng A (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) lại đến xin nhà trường cho con được ở lại lớp 1 vì… con em mình không biết đọc, không biết viết.
Phụ huynh xin cho con ở lại lớp: Sở Giáo dục sẽ khảo sát tình trạng “ngồi nhầm lớp”Liên quan đến vụ phụ huynh “nằng nặc” xin cho con được ở lại lớp, lãnh đạo Sở GD-ĐT Sóc Trăng cho biết, sau ngày khai giảng năm học mới, Sở sẽ có văn bản đề nghị lãnh đạo Phòng GD-ĐT các địa phương cho khảo sát chất lượng học sinh, nếu phát hiện “ngồi nhầm lớp” thì giải quyết cho các em học lại, xử lý những người có liên quan.
Phụ huynh xin cho con ở lại lớp: Báo Dân trí phản ánh đúng sự thậtLiên quan đến vụ một số học sinh lớp 1 không biết đọc, viết nhưng vẫn được Trường Tiểu học Thị trấn Lịch Hội Thượng A (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) cho lên lớp 2, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Sóc Trăng cho biết, nội dung báo Dân trí phản ánh là đúng sự thật.
Đôi điều về “chiếc áo” thành tích của giáo dụcĐọc bài viết “Xấu hổ vì không có học sinh … ở lại lớp”, tôi bỗng giật mình vì nghĩ mình đọc nhầm tiêu đề. Nhưng rõ ràng là cụm từ “ở lại lớp” chễm chệ sau dấu ba chấm đã gợi lên trong lòng tôi sự tò mò quá đỗi...
Cha đánh con lớp 1 thâm tím vì học không tiến bộVì cháu bé học lớp 1 không tiến bộ, phải ở lại lớp, người cha đã đánh cháu thâm tím người và nhốt vào nhà vệ sinh để răn dạy.
“Tùy cô thôi”Cô giáo dạy Toán bảo trò không có bài kiểm tra là ở lại lớp đấy. Ai ngờ giữa lớp học, trò mỉm cười nói to: “Tùy cô thôi”.