Con dâu tương lai bỗng dưng hoảng hốt khi gặp bạn thân của tôiĐang đi siêu thị nội thất cùng con dâu tương lai, tôi bất ngờ gặp bạn thân từ thời cấp 3. Vui vẻ giới thiệu hai người cho nhau, tôi phát hiện họ rất bối rối, thậm chí còn nói năng ấp úng.
Nữ sinh lớp 12 chết trong nhà nghỉ và tình yêu học trò "đừng để mẹ biết"Trước vụ việc nữ sinh lớp 12 ở Đắk Lắk tử vong ở nhà nghỉ, đã có không ít trường hợp học trò chết thảm dưới tay... người yêu.
Về bài thơ "Bắt nạt": Có thể làm thơ tào lao nhưng vào sách cần chuẩn mực"Thi sĩ vẫn có thể làm thơ dở, lăng nhăng, tào lao, nhảm nhí, vô thưởng, vô phạt... Song, việc chọn một tác phẩm thơ đưa vào sách giáo khoa phải thật thận trọng, chuẩn mực", nhà văn Song Hà nhận xét.
Có những lời khen con gái tưởng hay mà con trai không thích nhận chút nàoCon gái sẽ chẳng thể ngờ rằng có rất nhiều lời khen lại làm tổn thương đến “tự ái nam nhi” của các cậu con trai, dù là một cách vô tình.
“Tớ” chỉ chọn “ấy” để yêuTớ tin vào tình yêu, một thứ tình yêu tha thiết, nhẹ nhàng. Tớ sẽ tìm được ấy trên thế giới có triệu triệu người này. Và, tớ chỉ chọn ấy để yêu.
Nhà phê bình: "Bắt nạt có phải biến thể của Covid-19 đâu mà dễ lây?"PGS.TS Vũ Nho chỉ ra những bất hợp lý trong bài thơ "Bắt nạt". Ông bất ngờ khi nhân vật "tớ" tưởng có phép màu gì, hóa ra chỉ là anh chàng cam chịu vì bị bắt nạt quen rồi.
Đừng mượn trái tim tớ!Khi tớ biết làm đẹp, biết quan tâm tới ngoại hình cũng là lúc tớ gặp cậu, khi ấy cậu và tớ cùng đậu vào lớp chọn của trường cấp III huyện.
Nam sinh "dằn mặt" nhóm thanh niên đùa cợt bạn gái mình"Sao các cậu hèn thế? 4, 5 người có gan trêu con gái đến gần khóc mà không có gan nhận à?"
Nghe tớ nói, nhưng đừng tin nhé!Hắn nhìn vào mắt tôi. Thật kỳ lạ. Có cảm giác chân thành lắm. Lời nói có thể giả, nhưng ánh mắt này…
“Nhỏ không được thích tớ đâu nhé”Những ngày đầu chơi với nhau, cậu đã nói thẳng với tớ rằng: “Nhỏ không được thích tớ đâu nhé!”.
Nhìn bạn vợ cúi xuống xỏ giày, chồng bảo "đừng mời cô ấy tới nhà nữa"Cho đi lòng chân thành, để nhận về tấm chân tình khác. Nhưng lại có câu, "biết người, biết mặt mà không biết lòng", cũng có khi bạn tận tâm nhưng lại bị đối phương lợi dụng.
Tạm "lơ" nhau đi cậu nhé!Những ngày này, cả tớ và cậu đều đang phấn đấu cùng đậu vào trường đại học mà mình mơ ước.