Nấm mối - đặc sản trời choCứ vào khoảng tháng 5 âm lịch, cả vùng đồng bằng sông Cửu Long lại nô nức bước vào mùa nấm mối. Người dân coi đây là “nấm vua” và khẳng định rằng, chẳng có bất cứ loại nấm nào sánh được với hương vị của thứ đặc sản “trời cho” này.
Săn đặc sản “trời cho”... chỉ đại gia dám muaHạt dổi thực sự trở thành đặc sản "trời cho" ở Na Hang, có giá "chát" nên chỉ đại gia mới dám mua về làm quà, chứ dân thường lấy tiền đâu... chơi sang.
Năm chỉ có một lần, dân giàu đổ về sông Cầu săn đặc sản trời choĐược coi là sản vật trời cho, loại cua da được người dân đánh bắt trên dòng sông Cầu có giá vô cùng đắt đỏ. Nhiều người tranh nhau đặt mua cua da bởi đặc sản này mỗi năm chỉ có một lần.
Đặc sản trời cho mọc trên đá ở Tây Bắc, muốn ăn phải mang chày ra giãTừ món ăn bình dị của đồng bào người Tày, người Thái ở vùng Tây Bắc, rêu suối đã được nâng tầm, trở thành thứ đặc sản "lạ tai, lạ mắt" hấp dẫn thực khách gần xa.
Đặc sản trời cho mọc từ tổ mối ở miền Tây, chị em Hà Thành tranh nhau ăn vộiNấm mối được vận chuyển từ các tỉnh miền Tây bằng máy bay ra Hà Nội phục vụ thực khách. Hiện đang vào đầu mùa nên giá nấm mối khá cao dao động từ 650-800 nghìn đồng/kg, tuy nhiên do số lượng ít nên nhiều thực khách ở Hà Nội muốn ăn loại đặc sản này phải bỏ ra cả bạc triệu, chờ đợi cả tuần mới có hàng.
01:48Rươi Hải Dương mở rộng xuất khẩu đi Trung Quốc vì Covid-19Do thị trường tiêu thụ rươi trong nước bị thu hẹp vì dịch bệnh Covid-19, nhiều thương lái đã tìm hướng xuất khẩu loại đặc sản "trời cho" này sang thị trường Trung Quốc, mang lại giá trị cao.
Tiêu thụ ảnh hưởng Covid-19, rươi Hải Dương mở rộng xuất khẩu đi Trung QuốcThị trường tiêu thụ rươi trong nước bị thu hẹp do dịch bệnh Covid-19, nhiều thương lái đã tìm hướng xuất khẩu loại đặc sản "trời cho" này sang thị trường Trung Quốc, mang lại giá trị cao.
Đặc sản “hạt vàng đen” trên núi Na HangCùng với mắc khén, hạt dổi là thứ gia vị đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Những món ăn dân dã khi có chút hạt dổi thì bỗng mang hương vị hấp dẫn lạ thường. Chính bởi vậy nên nó được ví như thứ đặc sản “trời cho” của vùng cao.
Khai mạc Ngày hội Du lịch, hướng tới kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên BácSáng 2/4, Ngày hội Du lịch TPHCM lần thứ 22 chính thức khai mạc tại Công viên 23/9 (phường Bến Thành). Mở đầu chuỗi hoạt động xúc tiến du lịch hè của thành phố với chủ đề "Rộn ràng hè về".
Mỹ nhân Hàn đóng "Mặt trăng ôm mặt trời" khoe ăn phở thả ga khi tới Hà NộiTrong chuyến đi lần đầu tiên tới Việt Nam, nữ diễn viên Hàn Quốc Nam Bora và chồng quyết định đến Hà Nội, thưởng thức nhiều đặc sản như phở, cà phê, bánh đa cua, gỏi cuốn...
Sunshine Bay Retreat: “Thiên đường” nghỉ dưỡng sôi động bên bờ đại dươngTừ mặt đất dịu êm đến đại dương khoáng đạt và không gian cao tầng rộng mở, Sunshine Bay Retreat mở ra hành trình “ba tầng cảm xúc”- trên bờ, dưới sóng và giữa tầng mây - nơi nối liền mặt đất, đại dương và bầu trời.
Điện Biên thí điểm UAV, mở đường cho kinh tế tầm thấp Việt NamĐiện Biên được lựa chọn xây dựng đề án thử nghiệm có kiểm soát phát triển kinh tế tầm thấp, với trọng tâm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV), nhằm tạo mô hình tham chiếu cho các địa phương.