Đậm sâu là mãi mãi?Đối với người yêu cũ mà nói, đừng nhầm lẫn giữa việc còn nhớ và còn yêu. Bởi chẳng ai có thể "tẩy sạch ký ức" để quên hết tất cả chỉ trong một tích tắc được. Dù có nhớ thì chúng ta cũng còn gì nữa đâu ngoài năm tháng cũ, một vài kỷ niệm vun vặt im lìm trong ngăn kéo mang tên quá khứ.
Đàn ông phải yêu bạn đậm sâu chỉ nhờ 1 câu nóiBạn có thể dễ dàng khiến một người đàn ông yêu mình, nhanh hơn cả mong đợi, với chỉ 3 tiếng "em yêu anh". Nhưng đó chỉ là khi bắt đầu.
04:32Tình đậm sâu nhưng gặp nhiều ngăn cách của nghệ sĩ Ngân Quỳnh - Văn ChungNghệ sĩ Ngân Quỳnh tiết lộ từng cãi lời mẹ, trốn nhà bỏ đi theo Văn Chung.
Viettel và những dấu ấn đậm sâu của Thiếu tướng Nguyễn Mạnh HùngHơn 20 năm làm việc, ông Nguyễn Mạnh Hùng và cộng sự đã đưa Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel trở thành 1 trong 15 doanh nghiệp viễn thông lớn nhất thế giới.
Showroom Hùng Túy ưu đãi lên đến 25% chào hèNhân sự kiện "Hè đậm sale - giảm đậm sâu", showroom Hùng Túy ưu đãi đến 25% các ngành hàng gạch ốp lát, thiết bị phòng tắm, thiết bị bếp, nội thất cao cấp.
05:24Giang Hồng Ngọc ra mắt MV, thừa nhận từng "yêu đến lụy""Mỗi người sẽ có một cách yêu khác nhau. Bản thân tôi khi yêu là yêu đậm sâu, yêu hết mình, yêu đến lụy, bất chấp tất cả vì tình yêu đó", Giang Hồng Ngọc chia sẻ quan điểm trong tình yêu.
Giang Hồng Ngọc thừa nhận từng "yêu đến lụy""Mỗi người sẽ có một cách yêu khác nhau. Bản thân tôi khi yêu là yêu đậm sâu, yêu hết mình, yêu đến lụy, bất chấp tất cả vì tình yêu đó", Giang Hồng Ngọc chia sẻ quan điểm trong tình yêu.
Bạn gái cũ gạ đi nhà nghỉ dù cả hai đã có gia đìnhTôi nhận được khá nhiều tin nhắn ôn lại kỷ niệm xưa rồi đến gạ gẫm, rủ đi nhà nghỉ từ bạn gái cũ. Chúng tôi từng yêu nhau đậm sâu nhưng gia đình tôi không cho cưới.
Bạn cần gì để hôn nhân hạnh phúc...Hạnh phúc không tự dưng mà có, vợ chồng muốn chung sống vui vẻ, yêu thương nhau đậm sâu mỗi ngày, cần chú tâm nuôi dưỡng hôn nhân từ những điều rất nhỏ.
Hai năm sau chia tay, cô gái bất đắc dĩ trở thành bồ của người yêu cũEm và anh ấy yêu nhau khi em còn đang học năm thứ tư đại học. Tình yêu của hai đứa đã đến mức đậm sâu, em trao cho anh ấy tất cả đời con gái, hai đứa từng ở trọ sống với nhau như vợ chồng.
Vợ tôi kiên quyết giành đặt tên cho con trai vì lý do không ngờHồi mới yêu nhau, tôi đã thành thật kể cho vợ nghe về quá khứ tình yêu của mình. Tính tôi đào hoa, yêu nhiều nhưng không mối tình nào đậm sâu. Xét cho cùng, vợ tôi chính là người duy nhất tôi xác định yêu là cưới.
Có những người đến là để ra điTình đầu thường là mối tình khó quên, không hẳn vì nó đậm sâu mà vì nó là những rung động đầu đời, những dấu ấn đầu tiên. Nhưng nhớ cũng chỉ để coi đó là một kỉ niệm chứ không phải để dây dưa và làm tổn thương người đến sau như chàng trai em yêu vẫn làm.