Những điểm đến tri ân dịp tháng 7 trên “đất lửa” Quảng TrịNhững ngày tháng 7, Quảng Trị trở thành điểm đến tri ân thiêng liêng. Thành cổ, sông Thạch Hãn, nghĩa trang Trường Sơn… là những “địa chỉ đỏ” khắc ghi sự hy sinh lớn lao của các anh hùng liệt sỹ.
Đại sứ Mỹ chứng kiến hoạt động hủy nổ bom mìn trên "đất lửa" Quảng TrịTrong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper đã đến hiện trường để chứng kiến hoạt động hủy nổ bom mìn.
Từ vùng "đất lửa" đến tỉnh dự kiến có 2 sân bay, 2 cảng biển và 3 cửa khẩuSau sáp nhập, Quảng Bình và Quảng Trị có 2 sân bay, 2 cảng biển lớn và 3 cửa khẩu quốc tế. Đây là sự kết hợp về hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế, giao thương và du lịch.
Chuyện về ngôi nhà chung của thân nhân liệt sỹ trên đất lửa Quảng TrịBên cạnh các nghĩa trang liệt sỹ, Nhà khách 27/7 chính là điểm dừng chân đặc biệt, mái nhà chung "tiếp sức" thân nhân liệt sỹ khắp mọi miền tổ quốc trong hành trình về với đất lửa Quảng Trị.
"Đất lửa" năm xưa để tang lãnh tụ Cuba Fidel CastroVới tấm lòng biết ơn lãnh tụ Cuba Fidel Castro, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trọng thể lễ tưởng niệm và trưng bày tập ảnh: “Những khoảnh khắc của Chủ tịch Cuba Fidel Castro trên vùng “đất lửa” Quảng Trị, năm 1973”.
Thành phố "đất lửa" sau 50 năm giải phóng"Từ mảnh đất hoang tàn sau chiến tranh "nhà không số, phố không tên", sau 50 năm giải phóng, thành phố Đông Hà đã khoác lên mình chiếc áo mới, hình thành dáng vóc đô thị có nhiều khởi sắc".
Ký ức của người Chỉ huy Anh hùng trên đất lửa Quảng TrịVới Anh hùng LLVT nhân dân Lê Hữu Trạc, ký ức một thời trên đất lửa sẽ mãi không bao giờ quên. Sự khốc liệt của chiến tranh đã cướp đi đôi mắt của người lính kiên cường, thế nhưng với ông, “giặc Mỹ có thể lấy đi ánh sáng mặt trời, nhưng ánh sáng chân lý sẽ mãi không bao giờ tắt”.
"Đất lửa" Quảng Trị: Sống mãi hào khí tháng tưTrong những ngày cuối tháng tư lịch sử, từng dòng người từ khắp mọi miền đất nước lại về với mãnh đất Quảng Trị - nơi từng được ví là “miền đất lửa” để thắp nén nhang tưởng nhớ, tri ân những đồng đội đã ngã xuống vì tổ quốc.
Thành phố “miền đất lửa” rực rỡ đón XuânChào đón năm mới Canh Tý 2020, trên khắp các tuyến đường phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, cờ Tổ quốc và băng rôn, khẩu hiệu mừng Đảng, mừng Xuân được trang hoàng rực rỡ.
Nữ phó Công an thị trấn ở "vùng đất lửa" ma túyLàm Công an xã đối với nam giới đã là công việc vất vả thì với chị em phụ nữ sự vất vả đó lại như nhân lên bội phần, nhất là chị lại đảm nhiệm công tác ở địa bàn nóng bỏng, được coi là "vùng đất lửa" ma túy của Tây Bắc...
Ngày ăn mối, tối leo cây: Đặc phẩm tiến vua trăm năm tuổi vùng 'đất lửa'Tương truyền là món ăn tiến vua, gà Cùa - đặc sản trăm năm thơm ngon nức tiếng ở vùng "đất lửa" - được bà con nông dân Quảng Trị tính chuyện làm ăn lớn để xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc đưa ra thị trường tiêu thụ.