Bố mẹ bị mù, bà ngoại 71 tuổi bắt xe ôm đưa cháu đi thiBố mẹ bị mù nên không thể chở con đến điểm thi, bà ngoại 71 tuổi phải bắt xe ôm đưa cháu đi thi.
Ông 84 tuổi vẫn hăng hái đưa cháu đi thi đại họcMặc dù tuổi đã cao, tóc điểm bạc nhưng những người ông tuổi cao như ông Võ Văn Xứng (84 tuổi) ở quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng vẫn hăng hái, tận tình đưa cháu đi thi và cầu chúc cho cháu mình thành công.
Ông 83 tuổi đưa cháu đi thi đại họcTại điểm thi Trường THPT Vùng Cao Việt Bắc (Thái Nguyên), có một bậc phụ huynh cao tuổi được nhiều thí sinh và người nhà chú ý. Đó là ông Lê Quang Lung (quê Quảng Yên, Quảng Ninh), 83 tuổi, đưa cháu nội đi thi vào khối B Trường ĐH Y dược, ĐH Thái Nguyên.
Bà gần 70 tuổi vượt hơn 100km đưa cháu đi thiNuôi cháu từ khi còn nhỏ, sau khi học xong lớp 12 cháu phải đi thi ở xa, bà Đào đã không ngại khó khăn đường xa, bắt xe từ huyện miền núi Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) vượt hơn một trăm cây số đưa cháu ra Thanh Hóa đi thi đại học đợt 2.
Ông 75 tuổi vẫn hăng hái đưa cháu đi thiMặc dù đã ở cái tuổi "xưa nay hiếm" nhưng ông Hồ Tuyến (75 tuổi, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) vẫn hăng hái đưa cháu nội vào Đà Nẵng thi đại học.
Bà 72 tuổi “xung phong” đưa cháu đi thiDưới cái nắng chói chang của mùa hè, cụ Chanh vẫn chăm chú hướng vào phòng thi, nơi thằng cháu nội cụ đang thi trong đó. “Không biết hôm nay cháu nó làm được bài không?”, cụ nhấp nhổm không yên.
Ông 78 tuổi vẫn hăng hái đưa cháu đi thiDù đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng cụ ông Nguyễn Bửu (78 tuổi), quê ở xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh TT Huế, vẫn hăng hái đưa cháu gái đi thi ĐH bởi “để nó đi một mình tội nó”.
Ông bà U70 lặn lội vượt đường xa đưa cháu đi thi đại họcĐã ở tuổi “thất thập cổ lai hi” ông bà không quản ngại đường xá xa xôi, mưa nắng, dẫn cháu lên Thủ đô dự thi đại học.
Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh đưa cháu đi thi tuyển bóng đá trại hèXuất hiện giữa trời nắng cháy xứ Nghệ, vẫn chiếc áo đen quen thuộc cựu HVL Nguyễn Thành Vinh đưa cháu đi tham dự lớp thi tuyển bóng đá trại hè Yamaha 2014 tại sân sông Lam.
Cháu thi căng thẳng, nội cũng chẳng thua gì!Bà Lê Thị Phát (68 tuổi, quê Long An) có thâm niên 5 năm đưa cháu đi thi hôm nay cũng cắp nón trước cổng trường chờ thằng cháu nội.
Vụ bé gái 5 tháng tuổi ở Hà Nội tử vong: Lời khai của "bảo mẫu"Theo lời khai của chị N., bé gái 5 tháng tuổi được chị cho ngủ tại tầng 3. Trước khi xuống tầng 1, chị N. để một con gấu bông sát người cháu và một con gấu bông phía dưới chân để tránh cháu lăn ngã.
Nam shipper chở người mẹ đi tìm con giữa đêm: "Tôi giúp bằng cả tấm lòng"Nam shipper ở Hà Nội cho biết: "Tôi giúp người mẹ tìm con bằng cả tấm lòng, không suy nghĩ gì nhiều. Trên xe, người mẹ khóc nức nở, tôi liên tục trấn an chị ấy".