02:06Cặp đôi 9X tổ chức đám cưới rình rang, mời gần 100 mâm cỗĐám cưới Văn Hải - Mỹ Nhiên diễn ra với 85 mâm mời khách.
Bạn gái luôn làm điều này, tôi sợ đến mức không dám tổ chức đám cướiCô ấy đùa tôi suy nghĩ ít thôi, toàn nghĩ những thứ tiêu cực. Nhưng nói thật, tôi rất lo.
Hùng Thuận “Đất phương Nam” cưới lần 2, nên duyên nhờ mẹ mai mốiHùng Thuận - sao nhí đình đám một thời của phim "Đất phương Nam" - sẽ chính thức kết hôn lần hai với bạn gái Tuệ Lâm.
Cưới 1 tháng chồng vẫn thờ ơ "chuyện ấy", tôi sốc khi biết bí mật động trờiCả tháng trời sau kết hôn, chồng vẫn tránh né chuyện ân ái, thậm chí còn cảm thấy áp lực nếu tôi "đòi hỏi" quá nhiều.
Trúng vé số ngay lần đầu mua, cô gái Sóc Trăng cưới luôn chàng bán véMỹ Nhiên quen Văn Hải từ năm 2018. Tuy nhiên 5 năm sau, cô mới nói chuyện, nhờ mua vé số online.
Yêu người có một đời vợ, tôi ngậm đắng nuốt cay khi bàn chuyện cưới xinAnh nói rằng, đây là lần cưới thứ hai nên không muốn tổ chức rình rang. Thế còn tôi thì sao?
Mẹ chồng “đi chợ lâu bất thường”, tôi theo dõi rồi ngã ngửa khi biết lý doNgày mẹ chồng lên chăm, tôi chỉ thấy biết ơn. Cho đến khi vô tình nhìn thấy bà cầm phong bì giấu kín trong túi áo, tôi mới hiểu hóa ra...
Mẹ bạn trai rút ví cho 200.000 đồng, tôi mang bầu vẫn quyết không cướiMẹ Tùng dúi vào tay tôi tờ 200.000 đồng rồi bảo tôi tự bắt taxi về. Số tiền thừa thì mua thêm đồ ăn vặt nếu muốn. Từ giây phút đó, tôi hiểu ra...
Bộ Nội vụ lên tiếng việc Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Sóc Trăng làm đám cưới con rình rangĐề cập tới đám cưới rình rang, thu hút dư luận mới đây tại Sóc Trăng của gia đình Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh này, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhận định, thông tin mới được ghi nhận qua phản ánh của báo chí. Bộ Nội vụ sẽ xem xét cụ thể về trường hợp, nếu có vi phạm sẽ xử lý.
Tổ chức đám cưới rình rang, ly hôn sau vài tháng thì có sao đâu?Từ bao giờ việc tổ chức đám cưới to hay nhỏ, ly hôn sau bao nhiêu năm tháng chung sống lại trở thành thước đo của hạnh phúc?
Mẹ tôi quan niệm rải tiền, đốt vàng mã thì người cõi âm mới đủ đầyNhà tôi không theo tục đốt vàng mã. Tuy vậy, mẹ chồng tôi lại tin và giữ thói quen ấy. Bà cho rằng "trần sao âm vậy", phải có chút lễ lạt thì các cụ dưới âm mới đủ đầy...