Dính nhiều lỗi vi phạm, doanh nghiệp khai khoáng bị phạt hơn 400 triệu đồngCác cơ quan chức năng đã chỉ ra nhiều vi phạm của doanh nghiệp khai thác khoáng sản tại "thủ phủ đá" Quỳ Hợp (Nghệ An).
Người kết duyên quýt Jeju với chanh rừng ở thung lũng đá vôi Phủ QuỳGiữa thung lũng đá vôi Phủ Quỳ, một nông dân Nghệ An lai ghép quýt Jeju với chanh rừng, canh tác thuận tự nhiên, tạo nên giống quýt Nghệ HT01 ngọt sâu, thơm lành, mang giá trị kinh tế bền vững.
Sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 48D, tiềm ẩn nguy cơ tai nạnMưa kéo dài khiến nhiều đoạn trên quốc lộ 48D qua địa bàn hai xã Hùng Chân và Mường Quàng (Nghệ An) bị sạt lở nghiêm trọng. Đất đá tràn xuống mặt đường, gây nguy hiểm cho người, phương tiện lưu thông.
Tắc dài dòng khách xếp hàng mua vé vào Vườn Quốc gia Ba VìKhoảng 4h30 sáng 16/11, khu vực cổng vào Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội) đã chật kín dòng khách từ khắp nơi đổ về, kiên nhẫn chôn chân đứng xếp hàng để mua được tấm vé vào bên trong.
CSGT cùng người dân dọn dẹp đá rơi trên quốc lộNhận được tin báo xe tải chở đá để rơi vãi đá xuống quốc lộ, lực lượng CSGT Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã nhanh chóng cùng người dân thu dọn, đảm bảo an toàn giao thông.
Khiển trách Chủ tịch huyện vì để xảy ra khai thác đá trái phépĐể các đối tượng khai thác đá trái phép quy mô lớn trên địa bàn, nhiều lãnh đạo ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An bị kỷ luật.
10 khu vực mỏ khoáng sản chính thức bị đóng cửa tại Nghệ AnNgày 29/5, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1950/QĐ -UBND về việc đóng cửa mỏ khoáng sản đối với 10 khu vực mỏ trên địa bàn huyện Quỳ Hợp được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản cho 9 doanh nghiệp.
Nhọc nhằn nghề khai thác đá xẻ giữa mùa dịch Covid-19Những người khai thác đá xẻ lúc nào cũng mồ hôi nhễ nhại trên lưng áo. Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, vì cuộc sống gia đình, họ vẫn luôn miệt mài mưu sinh.
02:04Người dân Quỳ Hợp vật vã mưu sinh trên thủ phủ quặngThủ phủ đá trắng, quặng thiếc Nghệ An nằm ở huyện Quỳ Hợp, ngỡ "nằm" trên tài nguyên con người nơi đây sẽ phồn thịnh. Tuy nhiên, cuộc sống người dân nơi đây phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và máu.
Ghen tuông mù quáng, sau 20 năm tôi quỳ xuống xin lỗi vợ conNgày gặp lại vợ con, tôi ân hận và đau khổ vô cùng. Tôi không biết làm cách nào để có thể bù đắp được cho họ.