Người vợ cựu binh Gạc Ma tần tảo nuôi 4 con ăn học thành ngườiTừ khi anh Trần Văn Tự (cựu binh trong cuộc hải chiến Gạc Ma năm 1988) qua đời, một mình chị Đào Thị Thảo (43 tuổi, thôn An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) một mình bươn chải để làm thuê quyết tâm cho 4 người con ăn học.
Cuốn sổ chứa điều bí mật mẹ chẳng bao giờ nói ra nhưng đủ sức khiến đứa con nào cũng bật khócChồng mất, một mình mẹ nuôi 5 chị em ăn học thành người. Có những nỗi vất vả, cay đắng, có những tâm sự mẹ chẳng bao giờ dám thổ lộ đều được viết trong cuốn nhật ký giấu kín này.
Khâm phục những gia đình làm thuê để con được đi họcKhông có ruộng đất, không có nghề nghiệp, không đủ cơm ăn hàng ngày… nhưng họ vẫn bền bỉ, ngày ngày làm thuê, cuốc mướn, tích cóp dành dụm để nuôi con ăn học thành người.
Người mẹ tật nguyền dựa vào xe lăn nuôi con khôn lớnCha của em Nguyễn Chí Linh bỏ đi khi em chưa kịp chào đời, người mẹ tật nguyền của em phải dựa vào chiếc xe lăn để vật lộn với cuộc sống, cố gắng mưu sinh nuôi gia đình 3 miệng ăn và cho Linh ăn học thành người.
Chủ đề: Vợ tôi quá ích kỷGia đình chỉ có tôi là con trai duy nhất, mấy chị gái đã có chồng và làm ăn xa. Ba mẹ nuôi tôi ăn học thành người, năm 2004 tôi tốt nghệp ĐH về công tác tại quê hương. Nhà tôi cách chỗ làm khoảng 10km, sáng đi tối về - <b>Đặng Văn Lâm</b>.
01:11Mã số 3465: Gia đình anh Tam nói lên mong ước của mình(Dân trí) - “Ba đứa con tôi rất ngoan, hai cháu nhỏ đều là học sinh giỏi nhiều năm liền, còn cháu lớn chẳng may bị bệnh tâm thần từ nhỏ, các cháu là động lực để tôi dù liệt hai chân nhưng vẫn cố gắng bán vé số nuôi các con nên người. Nhưng cuộc đời này lại tiếp tục lấy đi của tôi hai quả thận khiến tôi muốn cố gắng cũng không thể, vì vậy tôi cầu mong được sự giúp đỡ, để hai cháu nhỏ có điều kiện ăn học thành người” – anh Tam bộc bạch.
Cậu bé từng tự học ở nhà để chuyên tâm tập luyện thành lực sĩ giờ ra sao?Richard Sandrak (SN 1992) từng được mệnh danh là "Tiểu Hercules" từ năm 6 tuổi. Cậu bé ở Mỹ này sớm luyện tập thể hình, võ thuật để có cơ bắp cuồn cuộn.
Vì sao chúng ta luôn thèm món tráng miệng dù đã ăn no?Hiện tượng này không phải thói quen, cũng không do ý chí quyết định mà là một phản ứng của hệ thần kinh.
Rashford tỏa sáng rực rỡ, HLV Amorim càng "nóng mặt"HLV Ruben Amorim đã trở thành đề tài châm biếm sau khi tiền đạo Rashford tỏa sáng ở Aston Villa.
Ăn cơm nhà bạn trai một lần, từ đó tôi không bao giờ đến nữaKhi anh nói những lời đó, tình cảm tôi dành cho anh bấy lâu bỗng tan biến hệt như bong bóng xà phòng. Cả dịp Tết, tôi trốn về quê ngoại.
Dân công sở tổn thương não, suýt đột quỵ vì "nghiện việc"Điều đáng lo ngại là những tổn thương này diễn ra âm thầm, không có triệu chứng báo trước, chỉ đến khi hậu quả nghiêm trọng xảy ra, người bệnh mới giật mình nhận ra.
Khi nào Hà Nội công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10?"Còn thời gian ngắn các em thi vào lớp 10 THPT nhưng Hà Nội chưa công bố môn thi thứ 3 khiến phụ huynh, học sinh như ngồi trên lửa", một học sinh lớp 9 chia sẻ khiến hàng nghìn người vỗ tay.