22 người ăn hải sản hết 42 triệu đồng: Công an đang xác minhLãnh đạo Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đang vào cuộc xác minh thông tin xoay quanh vụ "22 người ăn hải sản hết 42 triệu đồng".
22 người ăn hải sản hết 42 triệu đồng: Công an sẽ vào cuộcChính quyền TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, sẽ tiếp tục vào cuộc kiểm tra thông tin phản hồi của du khách trong vụ "22 người ăn hải sản hết 42 triệu đồng".
22 người ăn hải sản hết 42 triệu đồng: Các bên muốn "khép lại"Thông tin từ TP Nha Trang cho biết, nhà hàng và du khách trong vụ "22 người ăn hải sản hết 42 triệu đồng" đã có buổi làm việc cùng nhau và thống nhất để sự việc "khép lại".
22 người ăn hải sản hết 42 triệu đồng: Các quán nói giá "quá chát"Các nhà hàng bán hải sản trên địa bàn TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho rằng, giá tôm, cá trong hóa đơn vụ "22 người ăn hải sản hết 42 triệu đồng" là cao hơn nhiều so với mặt bằng chung.
22 người ăn hải sản hết 42 triệu đồng: "Chúng tôi sẵn sàng đối chất""Chúng tôi cũng muốn Công an vào cuộc và sẵn sàng đối chất với các bên để làm rõ vấn đề" - du khách Đ.X.M. (thành viên trong đoàn du khách ăn hải sản hết 42 triệu đồng) nói với phóng viên Dân trí.
22 người ăn hải sản hết 42 triệu đồng: Quán trả lại 12 triệu đồngQuán hải sản C.S. (Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết, quán đã hoàn trả lại du khách trong vụ "22 người ăn hải sản hết 42 triệu đồng" 30% tổng hóa đơn sau khi bị phản ánh "chặt chém" trên mạng xã hội.
22 người ăn hải sản hết 42 triệu đồng: Các tài xế nói về "hoa hồng"Nhiều tài xế ở Nha Trang (Khánh Hòa) tiết lộ, khi đưa được khách đến các quán ăn, nhà hàng hải sản sẽ được chi tiền "hoa hồng", một số nơi khoản tiền này rất hậu hĩnh.
TPHCM: Quán vỉa hè bán tôm hùm như nhà hàng, tiền triệu khách vẫn xếp hàngKhông bảng hiệu cầu kỳ, cũng không có không gian sang trọng và thậm chí không có chỗ ngồi lại, nhưng những phần cua - tôm được chế biến như nhà hàng đã giúp một quán vỉa hè ở TPHCM gây sốt.
Ấn Độ - Nga thương lượng đồng sản xuất "bóng ma bầu trời" Su-57Nga xác nhận đang thảo luận với Ấn Độ về việc đồng sản xuất tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57.
Những đêm không ngủ của người dân rốn lũ Hòa ThịnhSau lũ dữ, xã Hoà Thịnh chìm trong mất mát và bóng tối khi nhà cửa tan hoang, điện nước chưa hồi phục. Giữa nỗi đau mất người thân, bà con gắng gượng để dựng lại cuộc sống sau cơn “đại hồng thuỷ”.
Nhà máy sứ Hải Dương "biến mất" hoàn toàn trên khu đất cũTừng tọa lạc ở trung tâm TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương cũ, nhà máy sứ - biểu tượng một thời, "cánh chim đầu đàn" của nền công nghiệp nhẹ tỉnh này nay chỉ còn trong ký ức.
Tôi "chạy mất dép" khi bạn gái luôn gọi bàn ăn hai triệu đồng rồi... vứt đi3 tháng hẹn hò, buổi nào cũng tốn gần hai triệu đồng cho những món ăn nhưng không ăn. Tôi hiểu cô ấy không thiếu gì, chỉ thiếu tư duy của một người có thể làm vợ.