Tổng Bí thư: "Những ông quan xa hoa, chi dùng bằng tiền thuế của dân làm mất uy tín của Đảng"Trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, những "ông quan" nói một đằng, làm một nẻo, xa hoa, lãng phí, chi dùng bằng tiền thuế của dân… làm mất uy tín của Đảng, mất niềm tin trong nhân dân.
Tiết lộ về món cá "nằm võng" lạ mắt, hút 1,2 triệu lượt xem dịp Tết Ất TỵMón cá chép "nằm võng" là điểm nhấn ấn tượng trên mâm cỗ mừng "lên lão" suốt nhiều năm qua tại làng Diệc (Hưng Hà, Thái Bình).
Chuyện của Quyết: Từ đứa trẻ đường phố đến cuộc gặp gỡ thay đổi số phậnBa năm sống trên đường phố, mọi điều xấu xa có thể gây tổn thương cho một đứa trẻ, Quyết đã nếm trải tất cả. Cho đến một ngày, cuộc gặp gỡ đặc biệt với người phụ nữ xa lạ đã thay đổi số phận của cậu.
Ca sĩ Minh Tuyết: "Hơn 20 năm, chồng chưa từng khiến tôi phải nghi ngờ"Minh Tuyết chia sẻ về cách cô vượt qua áp lực tự ti ngoại hình để lần đầu "sống thật", bí quyết vun đắp hôn nhân bền vững bên ông xã Việt kiều, những thăng trầm trong 3 thập kỷ làm nghề.
Diễm Hương hé lộ cuộc sống ở Canada: "Con thân với cha dượng hơn với tôi"Hoa hậu Diễm Hương cùng chồng và con trai về Việt Nam hồi đầu tháng 1. Dịp này, người đẹp hiếm hoi trải lòng về cuộc sống nơi xứ người bên chồng Việt kiều.
Hoa hậu Ý Nhi: Về đón Tết sau khi du học, khẳng định bạn trai luôn sát cánhTừng trải qua cảm giác đón Tết nơi xứ người, năm nay, Hoa hậu Ý Nhi vô cùng trân trọng khoảnh khắc sum vầy bên gia đình.
Làm ruốc cá rô "tiến vua" bán Tết giúp người đàn ông đổi đờiSau thời gian dài lập nghiệp ở TPHCM, anh Ngô Đức Tâm đã trở về quê hương nuôi, chế biến nhiều món ăn từ loài cá rô Tổng trường - loài cá đặc sản ở Hoa Lư và trước đây chuyên dùng để tiến vua.
00:53Cận cảnh loài rắn sọc quan với họa tiết độc đáo trên cơ thểĐiểm nổi bật của sọc quan đó là sở hữu lớp vảy với những hoa văn và màu sắc rất đẹp mắt. Phần lưng rắn sở hữu một dãy hình thoi nhiều màu sắc, thường là màu đen, nhìn xa giống như những con mắt người.
Mỗi dịp Tết đến, lại thêm một mùa xuân con vắng nội và nhớ nội vô cùngKhi những tờ lịch mỏng manh cuối cùng được xé bỏ để thay vào một cuốn lịch mới, có nghĩa là một năm đã hết và Tết đến rồi. Thường những ngày này, tôi rất hay nhớ bà nội.
Ukraine lên tiếng sau khi Mỹ kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống, quốc hộiQuan chức Ukraine lên tiếng sau khi phía Mỹ đề xuất phương án nước này tổ chức bầu cử.
NSND Lan Hương và mẹ chụp ảnh Tết gây xúc độngNSND Lan Hương (Hương Bông) vừa cùng mẹ thực hiện bộ ảnh "Bên mẹ là mùa Xuân" ghi lại những khoảnh khắc ấm áp, sum họp khi Tết về.