Phong cách thời trang cuốn hút của người đẹp doanh nhân Trần Hiền

(Dân trí) - Gương mặt khả ái của nữ doanh nhân Trần Hiền khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh của những người đàn bà không phải chịu nhiều nỗi vất vả, khổ sở trong đời. Chị đẹp và trầm lặng.

Ngồi đối diện cùng chị, càng hiểu hơn câu nói của ai đó rằng, vẻ đẹp của người phụ nữ đôi khi không chỉ toát lên từ ngoại hình, bởi nó toát ra từ chính nội lực và cái tâm sáng. Nó khác hẳn với công việc của một kỹ sư xây dựng, bương bả trên những cung đường và đăm chiêu với những con số trong các hợp đồng xây dựng...

Chị Trần Hiền, sinh năm 1969 tại Nam Định, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Linh Gia (Linhgiaco). Ngồi lắng nghe chị kể chuyện làm thầu, ký kết các hợp đồng mà thực sự bị choáng ngợp bởi công việc quá tỉ mẩn, cầu kỳ, công phu.

Tôi vẫn không hiểu bằng cách nào đó, chị, một người đàn bà bé nhỏ, đơn thân thoăn thoắt giữa cả núi công việc và cuộc sống đầy lo toan cho gia đình, con cái vẫn có thể chu toàn được tất cả chặng hành trình của mình một cách nhẹ bẫng như không. Để rồi sau những tất bật, là giây phút lắng lại trong một góc quán cà phê lãng mạn, yên tĩnh, chị lặng lẽ nồi nhâm nhi ly nước quả để hồn mình phiêu theo tiếng nhạc Piano vọng đâu đó trong không gian, để gọi về bao nhiêu niềm thương, nỗi nhớ…

Nữ doanh nhân thu hút với phong cách thời trang ấn tượng.
Nữ doanh nhân thu hút với phong cách thời trang ấn tượng.

Gặp chị không nhiều, nhưng bao giờ nhìn thấy chị, trong tôi cũng hiện lên một cảm giác duy nhất: sự thán phục về một người đàn bà giỏi giang, tháo vát, đầy nhạy cảm và đa cảm trước mọi biến cố cuộc đời. Một người đàn bà đa đoan ẩn sau sự thông minh, tinh tế, hóm hỉnh khiến cho người đối diện có thể xua tan đi nỗi nghi ngại ban đầu để đến bên chị một cách thoải mái nhất. Tôi vẫn tự hỏi, không hiểu chị làm thế nào để có thể làm được nhiều công việc đến vậy, làm sao chị có thể lo cho hàng trăm con người trong thời buổi kinh tế suy thoái hiện nay và làm sao lại có thể một mình điều hành hai công ty xây dựng lớn vượt qua được cơn bão thị trường xây dựng bão hòa như bây giờ?!

Và cũng sau ngần ấy công việc, mỗi năm chị dành một ngân sách không nhỏ để làm từ thiện, đích thân chị đã âm thầm đi đến tận mọi vùng miền của tổ quốc, để có thể mang một chút vật chất, tinh thần ủng hộ của công ty mình đến với những gia đình khó khăn. Chị bảo rằng, để được như ngày hôm nay, chị cũng đã phải lăn lộn từ con số không, từ những lấm lem bùn đất, từ bao nhiêu nhọc nhằn của đời sống làng quê để vươn ra làm chủ vận hội của mình. Chị thấm nhuần triết lý nhà Phật: “Cho đi có nghĩa là đang nhận lại” và an nhiên với những sự “cho đi” của mình.

Chị Trần Hiền sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Hải Hậu anh hùng và giàu truyền thống văn hóa. Tuổi thơ nhọc nhằn đã hun đúc trong chị một sự quyết tâm thay đổi số phận. Chị vẫn còn nhớ, từ ngày còn bé xíu tầm 8 tuổi, vì là con út trong gia đình có 6 anh chị em nên chị là người thường được mẹ kèm cặp để ngồi dệt vải, quay tơ. Những vòng tròn tơ óng ánh, đều đặn cùng những câu chuyện cổ tích của mẹ kể, những câu Truyện Kiều mẹ ngâm đã gieo vào lòng cô bé Hiền khi ấy, một khung trời đầy ảo mộng của những nàng công chúa, những câu chuyện cổ tích đẹp đẽ. Mẹ chị tuy chỉ là một người nông dân chân lấm tay bùn, nhưng bà lại có một ý chí kiên cường, một nội lực sắt đá để chèo chống con thuyền gia đình. Còn cha chị, một người đàn ông ấm áp, nhẹ nhàng với con cái lại là người mang đến cho chị những tình cảm nồng hậu. Khi lớn lên, đi học rồi lại trở về làm việc tại Nam Định, chị vẫn nghĩ rằng, mảnh đất dấu yêu này sẽ gắn bó cuộc đời chị mãi mãi, vì ở đây chị có gia đình, có cha mẹ, có anh chị em... Nhưng rồi, có lẽ mảnh đất neo đậu được chị lại là Thủ đô, nơi mang đến cho chị những cơ hội được thử sức trong lĩnh vực của mình.

Để đạt được thành công như ngày hôm nay, chị Trần Hiền đã phải trải nghiệm nhiều những bước thăng trầm. Chị chia sẻ: “Cũng từng là một người làm công ăn lương nên tôi luôn trân trọng công sức của những người đã gắn bó, chữ “tín” phải đặt hàng đầu, nhắc nhở nhân viên coi khách hàng là thượng đế, khiêm nhường và tự nhắc mình đối xử với nhân viên bằng những đức tính ấy. Một ngày 24 tiếng đồng hồ thì ít ra có 8 tiếng mình đã gắn bó với họ nên cố gắng ứng xử với nhau sao cho có tình người, có văn hóa. Cuộc sống là cuốn tiểu thuyết có logic chặt chẽ về nội dung, nhưng nhiều câu chuyện trong đó đôi khi cũng chẳng liên quan đến nhau. Tôi đã từng là một người phụ nữ sống khá khép kín, thậm chí là lạnh lùng, cực đoan và chỉ biết đến công việc và gia đình. Để có được thành công như ngày hôm nay, tôi đã làm việc gấp nhiều lần khả năng tôi có, tôi nỗ lực từng ngày và phải làm với tất cả sự vận dụng trí óc của tôi”.

Chị Trần Hiền sở hữu gương mặt khả ái và nụ cười quyến rũ.
Chị Trần Hiền sở hữu gương mặt khả ái và nụ cười quyến rũ.

Chị chia sẻ thêm: “Trước đây tôi ít quan tâm đến xung quanh. Nhưng trong những năm gần đây, tôi thấy cần phải thay đổi để cởi mở hơn và gần hơn với những người xung quanh. Bắt đầu từ một cú sốc trong đời sống gia đình. Tôi bắt đầu bóc đời sống khép kín từ tuổi thơ của tôi ra. Tôi muốn trái tim tôi sẽ ấm lên. Cuộc sống luôn là bản tình ca bất hủ dù đó là đối với một doanh nhân hay nghệ sỹ hoặc là bất cứ ai..."

Không chỉ thành công trong công việc, đối với việc nuôi dạy con cái, chị cũng là một người mẹ tài ba khi biết tính toán đường đi nước bước cho các con mình có một nền tảng trí thức. Con chị đều đi du học và cô con gái hiện tại đã tiếp bước chân của mẹ, về làm việc trong lĩnh vực xây dựng tại công ty gia đình. Chị chia sẻ rằng, có lẽ ông trời không cho ai được tất cả, chị cũng đã có những mất mát, đổ vỡ trong cuộc hôn nhân vì nhiều lý do khác nhau, song đối với chị sau những giờ làm việc bận rộn nơi công sở chị trở về nhà nấu những món ăn cho gia đình và hưởng thụ thư thái những giây phút thưởng trà, ngắm hoa trong ngôi nhà tuyệt đẹp của mình. Khi đó, chị trở về thật sự là chính mình, một người đàn bà lãng mạn và vẫn chất đầy những mộng ảo về một thế giới cổ tích của những giấc mơ ngày xưa từ thuở nhỏ.

Tôi nhận ra rằng, chị Trần Hiền, với bản năng của một người phụ nữ nhạy cảm và nồng hậu, người phụ nữ đầy nghị lực và trăn trở, đẹp và phong cách thời trang quyến rũ, chắc chắn sẽ có một con đường rải thảm đang chờ ở phía trước... Bởi với chị, đam mê là phải đi đến tận cùng và cho dù khó khăn đến mấy, cũng phải nỗ lực để hiện thực hóa niềm đam mê ấy...

Cùng ngắm phong cách thời trang cuốn hút của chị Trần Hiền:

Phong cách thời trang cuốn hút của người đẹp doanh nhân Trần Hiền - 3

Phong cách thời trang cuốn hút của người đẹp doanh nhân Trần Hiền - 4

Phong cách thời trang cuốn hút của người đẹp doanh nhân Trần Hiền - 5

Thiên Kim - Long