Hà Anh: “Tôi bị ám ảnh về một vụ tai nạn giao thông”

(Dân trí) - Xuất hiện tại buổi phát động tuyên truyền về việc đội MBH cho trẻ em mới đây, người mẫu Hà Anh trong vai trò là đại sứ thiện chí của Unicef đã kể về một vụ tai nạn giao thông mà cô chứng kiến và bị ám ảnh đến tận bây giờ.

“Cách đây hơn 1 năm - ở thời điểm tôi vừa được bỗ nhiệm vai trò làm đại sư thiện chí Unicef , khi tôi đang trên đường đi làm về bằng taxi bỗng có một người phụ nữa đi xe gắn máy chở theo 2 em nhỏ (7 tuổi và 3 tuổi) tạt ngang trước mũi xe taxi của tôi. Do phanh gấp nên người phụ nữ điều khiển xe đã ngã dúi rồi lăn ra khỏi xe và nằm đè lên cả con mình. Thấy vậy, tôi bước ra khỏi xe và hỏi thăm mẹ con chị có vấn đề gì không”, Hà Anh kể.

Hà Anh: “Tôi bị ám ảnh về một vụ tai nạn giao thông” - 1
Hà Anh bị ám ảnh bởi một vụ tai nạn giao thông mà cô đã chứng kiến
 
Tuy nhiên, theo Hà Anh, điều khiến chị bị ám ảnh trong suốt 1 năm qua là khi nhìn thấy đứa trẻ bị xây xước và người mẹ vừa khóc than vừa nói: “Ối trời ơi! vỡ đầu con tôi rồi!”.

“Câu nói làm tôi ám ảnh và không biết phải làm gì để giúp đỡ người phụ nữ và đứa con đang bị xây xước. Như phản xạ tự nhiên, không còn cách nào khác tôi mời cả 2 mẹ con lên xe taxi và đi đến bệnh viện gần nhất…”, Hà Anh chia sẻ.

Theo lời kể của Hà Anh, người mẹ và 2 đứa con đang đi xem triển lãm, vì vội đi nên không đội mũ bảo hiển cho con. Đến khi đưa con vào bệnh viện trên xe cùng với Hà Anh, điều người mẹ hốt hoảng và lo lắng nhất là không biết con mình có bị ảnh hưởng gì đến sọ não không, vì khi ngã con chị không đội mũ bảo hiểm.

“Người mẹ hối tiếc vì đã không đội mũ bảo hiểm cho con khi tham gia giao thông và giận chính bản thân mình đã chủ quan để con nhỏ đầu trần ngồi trên xe gắn máy. Qua lời kể của người mẹ, biết gia đình khó khăn, Hà Anh đã giúp đỡ cháu bé bằng cách trả tiền viện phí và nói với mẹ của cháu bé nếu có khó khăn gì thì cứ gọi điện thoại cho Hà Anh vào hôm sau”, Hà Anh cho biết.
 
Hà Anh: “Tôi bị ám ảnh về một vụ tai nạn giao thông” - 2
Hà Anh là đại sứ thiện chí của Unicef trao mũ bảo hiểm cho các em học sinh

Hàng ngày có hàng triệu trẻ em tham gia giao thông bằng xe gán máy, nhưng có rất ít trẻ em đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Qua câu chuyện, Hà Anh mong cha mẹ và bậc phụ huynh khi tham gia giao thông bằng xe gán máy nhớ đừng quên cho các em đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Cuối câu chuyện, Hà Anh phân trần: “Hàng ngày chúng ta được nhìn thấy rất nhiểu dữ liệu trong tuyên truyền về giao thông, nhưng chúng ta ít khi nghĩ rằng những trường hợp không may rất có thể sẽ xảy ra với chúng ta nếu chúng ta không có phòng bị”.

Châu Như Quỳnh