Lạng Sơn:
Trung tá công an hy sinh trong khi truy bắt tội phạm
(Dân trí) - Trong lúc cùng đồng đội vây bắt các đối tượng buôn bán ma tuý, Trung tá Hứa Văn Tấn đã bị các đối tượng liều lĩnh, manh động nổ súng chống trả. Trung tá Tấn bị thương nặng và đã hy sinh sau đó.

Khi bị vây bắt, các đối tượng đã hết sức liều lĩnh, manh động, sẵn sàng nổ súng chống trả quyết liệt. Đối tượng Trần Đức Nghĩa (SN 1975, ở thôn Quan Kênh, xã Trung Kênh, Lương Tài, Bắc Ninh) nhanh chóng bị khống chế cùng với túi đựng vũ khí trong lúc đối tượng chưa kịp sử dụng.
Đối tượng Sơn (tức Sơn “trọc”, chưa rõ lai lịch) rút súng dí vào đầu của một trinh sát. Rất nhanh, trinh sát này đẩy đối tượng Huệ về phía đối tượng Sơn, thoát hiểm trong tích tắc.
Lợi dụng sơ hở, chủ nhà Đào Minh Huệ chạy trốn. Tên Sơn cũng nhanh chân bỏ chạy ra phía sau nhà và nổ súng bắn liên tiếp về phía lực lượng truy bắt, làm 2 cán bộ đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Lạng Sơn bị thương nặng, sau đó vượt rào bỏ chạy lên đồi.
Khẩn trương bao vây khu vực xảy ra vụ án, các chiến sỹ cảnh sát cơ động sử dụng chó nghiệp vụ đã phát hiện tên Sơn trốn giữa bãi cỏ rậm rạp cao 2m cách hiện trường khoảng 1km. Lực lượng truy bắt đã kêu gọi Sơn đầu hàng để hưởng khoan hồng.
Biết không thể trốn thoát, Sơn đã dùng súng bắn vào đầu tự sát. Kiểm tra trong khẩu súng này, công an phát hiện vẫn còn 4 viên đạn. Lực lượng công an đã thu giữ 5 bánh heroin, 1 quả lựu đạn, 1 khẩu súng carbin cưa nòng, 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải dài 65cm cùng nhiều viên đạn và một số tang vật liên quan.
Hai chiến sĩ bị thương đã kịp thời được đưa đến Trung tâm y tế huyện để cấp cứu nhưng do vết thương ở vùng bụng quá nặng nên vào hồi 13h cùng ngày, Trung tá Hứa Văn Tấn đã hy sinh.
Tại cơ quan công an, bước đầu, đối tượng Trần Đức Nghĩa đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nghĩa là người bản địa sinh sống lâu năm tại thôn Dốc Mới, xã Sơn Hà, Hữu Lũng, Lạng Sơn. Cách đây 3 năm, Nghĩa chuyển về sinh sống tại Bắc Ninh và chưa chuyển hộ khẩu.
Với hoạt động buôn bán trái phép chất ma túy, Nghĩa đã giàu lên nhanh chóng, tại thời điểm này đã có nhiều căn nhà tầng khang trang, đắt tiền và đang xây tiếp một căn nhà nữa tại Bắc Ninh. Nghĩa lặn lội lên tận Sơn La để mua ma túy với giá 150 triệu đồng/bánh vận chuyển về Lạng Sơn để tiêu thụ với giá 195 triệu đồng/bánh.
Nghe danh tiếng Sơn “trọc” chuyên sinh sống bằng nghề đâm thuê chém mướn, Nghĩa đã thuê Sơn “trọc” bảo vệ “hàng” từ Bắc Ninh lên Hữu Lũng trong một buổi với giá 20 triệu đồng. Toàn bộ số vũ khí thu được của vụ án trên đều là của Sơn “trọc”.
Ngày 25/9, gần nhà Đào Minh Huệ chuẩn bị có một đám cưới, Nghĩa đã lợi dụng điều này nhằm che giấu hành vi buôn bán ma túy để tổ chức giao hàng thuận lợi. Song mọi hoạt động tinh quái của Nghĩa và đồng bọn đã bị lực lượng công an phát hiện.
Trước tấm gương hy sinh anh dũng của Trung tá Hứa Văn Tấn, Trung tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an, các lãnh đạo Tổng cục III, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn đã đến chia buồn, động viên, hỗ trợ gia đình, thân quyến Trung tá Tấn 50 triệu đồng.
Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an đã ra quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tá trước niên hạn cho anh Hứa Văn Tấn.
Tiến Nguyên