Cụm thi Cần Thơ
Sĩ tử, phụ huynh cồng kềnh hành lí về quê
(Dân trí) - Do các sĩ tử nôn nóng về nhà, nhiều phụ huynh mang hết hành lý lên xe, chờ các sĩ tử trước phòng thi, khi các em ra là về quê ngay.
Khoảng 8 giờ sáng nay PV Dân trí có mặt ở nhiều điểm thi tại cụm thi Cần Thơ, như điểm thi trường ĐH Cần Thơ (đường 3/2), trường THCS Chu Văn An, trường Đoàn Thị Điểm, Lương Thế Vinh… bắt gặp nhiều phụ huynh mang hết hành lí chất lên xe để sẵn sàng về quê khi các sĩ tử kết thúc buổi thi cuối cùng của đợt 1 kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2014.
Anh Lê Anh Duy – huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đang đợi con gái ở điểm thi trường THCS Đoàn Thị Điểm cho biết: “ Cháu nó nôn nóng về nhà lắm, vì thế sáng nay tôi đã trả phòng khách sạn, hành lí đã chất hết lên xe và sẵn sàng về quê khi cháu nó kết thúc môn thi.”
Chị Nguyễn Thị Oanh – TP. Sa Đéc (Đồng Tháp) cho biết: “Cháu nó còn thi đợt 2 nữa, định ở đây luôn cho tiện nhưng cháu nó đòi về quê nghỉ “xả hơi” vài ngày cho khuây khỏa. Hơn nữa từ TP Sa Đéc qua TP Cần Thơ cũng không xa lắm, nên cũng chiều cháu về nhà để cháu lấy lại sức, tiếp tục ứng thí.”
Cùng tâm trạng như chị anh Duy, chị Oanh, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, nhiều phụ huynh, sĩ tử không ngại cái nóng oi bức, vội vàng cuốc bộ ra bến xe buýt, bắt xe ôm chở ra bến xe… để đón xe về quê.
Nhiều phụ huynh chia sẻ, trong những ngày cùng các sĩ tử “đi thi” các phụ huynh, sĩ tử nhận được rất nhiều sự “tiếp sức” của các bạn sinh viên trong việc chỉ dẫn nơi ăn, chốn ở, đặc biết là nhận được những suất cơm, chai nước miễn phí… một cách trân trọng của những đơn vị, cá nhân có lòng chung lo cho các thí sinh nghèo.













