(Dân trí) - Ống dẫn cáp hạ ngầm được người dân ví như những con “rắn” đang ngóc đầu hoặc “bò” lổm ngổm trên vỉa hè “cắn” người sơ ý đi qua.
Chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, UBND TP Hà Nội chỉ đạo ngầm hóa kết hợp chỉnh trang hơn 30 tuyến phố, cụ thể là hạ ngầm và sắp xếp đường dây điện lực, viễn thông kết hợp với chỉnh trang, lát lại vỉa hè.
Tuy nhiên việc hạ cáp ngầm chậm tiến độ đang gây ra nhiều bất cập cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân, đồng thời làm mất mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường tại những khu vực có công trình thi công.
Chị Tú (ở phố Quán Thánh, quận Ba Đình) bức xúc: “Họ đào đường, đào hè lên để luồn ống dẫn rồi bỏ đấy nên dây dợ cứ “lằng nhằng” trên vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông, đi lại. Sống chung với bất cập nên chúng tôi gọi những đường ống này là những con “rắn”, đã chứng kiến không ít người bị “rắn” cắn rồi…”.
Được biết, Quán Thánh là một trong những tuyến phố “điển hình” về “rắn” rác ở Hà Nội. Những hình ảnh này được PV Dân trí chụp vào chiều ngày 7/4.
"Rắn" rác "chui" lên từ lòng đất...
... với đủ màu sắc, chủng loại...
... bừa bãi trên vỉa hè...
... "chặn" đứng cửa nhà dân...
... và bịt kín lối đi lại.
Bị "rắn" quấn chân, nhiều người ngã giữa ban ngày.
Ngao ngán, lo ngại vì sự lộn xộn và mối nguy hiểm mà "rắn" rác luôn rình rập.