Nhờ chiếc bình gas, 32 ngư dân trôi trên biển nhiều ngày được cứu sống

(Dân trí) - Phát hiện bình gas trôi dạt, thuyền trưởng tàu cá ở Gia Lai lần theo dấu vết và cùng một tàu khác đã cứu 32 thuyền viên kiệt sức sau nhiều ngày trôi dạt giữa biển.

Chiều 12/9, lãnh đạo Đồn Biên phòng Tam Quan Nam (Gia Lai) cho biết đơn vị sẽ tổ chức khen thưởng thuyền trưởng và chủ tàu cá BĐ-98960TS vì đã kịp thời tham gia tìm kiếm, cứu sống 32 ngư dân gặp nạn trên biển.

Sáng cùng ngày, một clip ghi lại cảnh tàu cá mang số hiệu BĐ-98960TS của ngư dân phường Hoài Nhơn (Gia Lai) tham gia cứu 32 ngư dân gặp nạn ngoài biển được chia sẻ trên mạng xã hội. 

Khoảnh khắc cứu 32 ngư dân Đà Nẵng trôi dạt trên biển nhiều ngày (Video: Văn Hữu).

Trao đổi với phóng viên Dân trí qua điện thoại, anh Nguyễn Văn Hữu (40 tuổi, trú tại phường Hoài Nhơn), thuyền trưởng tàu cá BĐ-98960TS, cho biết ngày 27/8, qua hệ thống thông tin tàu cá, anh nhận được tin báo một tàu câu mực của ngư dân thành phố Đà Nẵng cùng 50 thuyền viên mất tích trên biển, nghi bị chìm.

Thời điểm này, tàu BĐ-98960TS đang khai thác hải sản tại vùng biển xa bờ, phía nam quần đảo Trường Sa.

Khoảng 16h ngày 27/8, tàu BĐ-98960TS phát hiện một bình gas trôi trên biển. Nhận định đây có thể là dấu hiệu liên quan đến tàu cá gặp nạn, anh Hữu quyết định tổ chức tìm kiếm.

Nhờ chiếc bình gas, 32 ngư dân trôi trên biển nhiều ngày được cứu sống - 1

Tàu cá tỉnh Gia Lai đưa ngư dân Đà Nẵng lên tàu an toàn sau nhiều ngày trôi dạt trên biển (Ảnh: Cắt từ clip).

Đến 7h ngày 28/8, tàu bắt đầu di chuyển tìm kiếm. Sau khi đi khoảng 10 hải lý tính từ vị trí bình gas, anh Hữu phát hiện nhiều người đang trôi dạt trên biển.

“Lúc phát hiện, các ngư dân đều kiệt sức. Có một người chúng tôi nghĩ nếu chậm 5-10 phút có lẽ không qua khỏi. Khi được đưa lên tàu, người này đã ngất xỉu. Đa số những nạn nhân còn lại sau khi được thay áo ấm, uống sữa, ăn cháo thì sức khỏe ổn định”, anh Hữu kể.

Tàu BĐ-98960TS nhanh chóng tiếp cận, đưa 30 ngư dân lên khoang. Tàu của anh Hữu tiếp tục tìm kiếm và liên lạc một phương tiện đánh cá của người quen đang hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ.

Tàu cá BĐ-98848TS do anh Nguyễn Văn Ngọc (40 tuổi, trú tại phường Hoài Nhơn Đông) làm thuyền trưởng sau đó tiếp cận, cứu thêm 2 ngư dân.

Theo Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, vị trí phát hiện các ngư dân cách đảo Bạ Kê, quần đảo Trường Sa khoảng 51 hải lý về phía đông.

Khi được phát hiện, nhiều ngư dân trong tình trạng rất yếu sau nhiều ngày nhịn đói, trôi dạt trên biển.

Sau khi cứu các ngư dân, ông Hữu liên lạc với lực lượng chức năng, thông báo vị trí tàu để đề nghị hỗ trợ tiếp nhận và tìm kiếm những người có khả năng đang trôi dạt quanh khu vực.

Khoảng 12h45 ngày 28/8, tàu kiểm ngư tiếp cận, 32 ngư dân được bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, hỗ trợ và đưa về đất liền.

Qua xác minh, 32 ngư dân được cứu là thuyền viên tàu QNa-90859TS trong tổng số 50 thuyền viên bị mất liên lạc từ 12h54 ngày 22/8. Đến nay, 18 thuyền viên còn lại vẫn chưa rõ tung tích.

Nhờ chiếc bình gas, 32 ngư dân trôi trên biển nhiều ngày được cứu sống - 2

Các ngư dân khi được cứu trong tình trạng kiệt sức (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi bàn giao các ngư dân, tàu BĐ-98960TS tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích nhưng chưa có kết quả. 

“Ban đầu, tôi nghĩ tàu gặp sự cố bình thường. Sau khi biết tàu bị chìm có 50 ngư dân đang nguy cấp, chúng tôi tổ chức tìm kiếm. Anh em ngư dân đi biển với nhau, khi thấy tàu bạn gặp nạn ai cũng sẽ làm như chúng tôi”, anh Hữu nói thêm.

Theo anh Hữu, cứu người gặp nạn trên biển vừa là tình đồng nghiệp, vừa là trách nhiệm của ngư dân. Sau khi cứu 32 người, tàu BĐ-98960TS tiếp tục tìm kiếm nhưng gặp sự cố chết máy, được một tàu địa phương lai dắt về cảng Hòn Rớ (Khánh Hòa). Tổng thiệt hại chuyến đi biển này của anh Hữu khoảng 250 triệu đồng.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 25/8, tàu cá QNA-90859TS do ông Huỳnh Văn Trí (47 tuổi, trú tại xã Núi Thành, Đà Nẵng) làm thuyền trưởng, cùng 49 thuyền viên hành nghề câu mực mất liên lạc tại khu vực cách phía tây đảo An Bang (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) khoảng 35 hải lý.