Người đàn ông sống sót kỳ diệu sau 10 giờ bơi trên biển
(Dân trí) - Bị sóng lớn cuốn cách bờ gần 7km, người đàn ông ở Hà Tĩnh lênh đênh suốt 10 giờ giữa biển. Người này may mắn bơi được vào đất liền trong tình trạng kiệt sức.
Tối 15/8, ông Hoàng Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh), thông tin về việc một người đàn ông trên địa bàn đã sống sót sau 10 giờ lênh đênh trên biển khi bị sóng đánh trôi xa bờ.

Ông Thanh may mắn sống sót trở về (Ảnh: Nghi Xuân).
Khoảng 2h cùng ngày, ông Nguyễn Văn Thanh (45 tuổi, trú thôn Cương Gián, xã Cổ Đạm) ra vùng biển Đan Hải để cào nghêu. Đến khoảng 6h, sau khi đưa nghêu vào bờ, ông quay lại biển tiếp tục công việc.
Lúc này, thủy triều dâng, sóng lớn bất ngờ cuốn ông Thanh ra xa. Dù cố gắng bơi vào bờ, ông vẫn không thể chống chọi với dòng nước và bị đẩy cách bờ gần 7km.
"Trong lúc bơi, ông Thanh nhìn thấy một số tàu cá ở phía xa và cố gọi nhưng không ai nghe thấy", ông Hà cho biết.
Không tìm được sự trợ giúp, ông Thanh tiếp tục bơi trong nhiều giờ. Đến khoảng 16h, ông mới tiếp cận được bờ biển xã Đan Hải.
Lúc vào bờ, ông Thanh khát nước và kiệt sức. Người dân phát hiện đã hỗ trợ, cho ông uống nước, nghỉ ngơi và chăm sóc. Sau đó, ông ổn định sức khỏe và trở về nhà.
Theo lãnh đạo địa phương, trước đó, người dân phát hiện xe máy và dụng cụ cào nghêu của ông Thanh dưới nước nên trình báo chính quyền. Các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm trong nhiều giờ.
Ông Thanh có vợ và 2 con, hằng ngày làm nghề cào nghêu để kiếm sống, trang trải chi phí gia đình.
Sau khi biết ông Thanh may mắn thoát nạn, chính quyền xã Cổ Đạm đã đến thăm hỏi, động viên ông và gia đình.





