Nam sinh lớp 11 nhảy xuống sông cứu hai anh em nhỏ

(Dân trí) - Trên đường đi học về, một học sinh Trường THPT B Hải Hậu, phát hiện hai em nhỏ bị ngã xuống sông nên lập tức bỏ lại xe, ba lô, lao xuống nước cứu 2 em nhỏ.

Ngày 24/9, ông Nguyễn Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT B Hải Hậu, cho biết, trường đã có báo cáo gửi Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình và UBND xã Hải Xuân về việc học sinh Nguyễn Mạnh Hùng, học sinh lớp 11B1, đã có hành động dũng cảm nhảy xuống sông cứu 2 em nhỏ.

Nam sinh lớp 11 nhảy xuống sông cứu hai anh em nhỏ - 1

Em Nguyễn Mạnh Hùng nhảy xuống sông cứu 2 em nhỏ (Ảnh: Trường THPT B Hải Hậu).

Trước đó, khoảng 11h15 cùng ngày, trên đường đi học về, em Nguyễn Mạnh Hùng, phát hiện hai học sinh nhỏ tuổi không may bị ngã xuống sông ở xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình.

Thấy hai em đang chới với giữa dòng nước sâu, Hùng lập tức để lại xe và ba lô trên đường rồi lao xuống sông cứu người. Nam sinh lần lượt đưa được cả hai em lên bờ an toàn.

Hai học sinh được Hùng cứu là Lê Quang Thái, học sinh lớp 6B2, Trường THCS A Hải Xuân và Lê Anh Thơ, học sinh lớp 1C2, Trường Tiểu học A Hải Xuân. Được biết, Thái và Thơ là hai anh em ruột.

Trước hành động đẹp của Nguyễn Mạnh Hùng, ngay trong chiều 24/9, Chủ tịch UBND xã Hải Xuân ban hành Quyết định số 1421/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen đột xuất cho cá nhân có hành động dũng cảm cứu người.

Theo quyết định, em Nguyễn Mạnh Hùng được tặng Giấy khen vì “đã có hành động dũng cảm cứu 2 em học sinh bị ngã xuống sông trên đường đi học về”.

Trao đổi với phóng viên, Hùng chia sẻ, trên đường đi học về, khi qua đoạn sông Múc, Hùng bất ngờ phát hiện hai em nhỏ đang chới với dưới dòng nước và kêu cứu. Thời điểm này, khu vực xung quanh vắng người, trong khi một em có dấu hiệu chìm dần. Không kịp suy nghĩ nhiều, Hùng bỏ lại xe đạp và ba lô trên bờ rồi lao xuống nước cứu người.

“Em không biết bơi nhưng lúc đó đường vắng, không có ai. Thấy các em gặp nguy hiểm nên em không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ phải xuống cứu người. Em nhỏ chìm trước nên em đưa em đó vào bờ trước. Rất may đoạn sông này chỉ sâu đến cổ em. Khi đưa được cả hai em lên bờ thì mới có người đi qua dừng lại hỗ trợ”, Hùng kể.