Cha òa khóc ôm con gái vừa được cứu sống sau nhiều giờ trôi dạt trên biển

(Dân trí) - Chị Phương được cứu sống sau nhiều giờ trôi dạt trên biển Mũi Nghê (Đà Nẵng). Tại cầu cảng, người cha bật khóc ôm con sau gần một ngày mòn mỏi chờ tin.

Niềm vui xen lẫn nỗi lo

Ngày 9/8, tại cầu cảng Đồn Biên phòng Sơn Trà (Đà Nẵng), chị Trương Thị Phương (24 tuổi, trú tại xã Thăng Bình, Đà Nẵng) được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình khi tiếp nhận nạn nhân từ tàu của Vùng 3 Hải quân. Chị Phương là một trong 4 người bị sóng cuốn xuống biển ở khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà vào ngày 8/8.

Đến nay, 2 người đã được cứu sống, trong khi 2 nạn nhân còn lại đang mất tích.

Cha òa khóc ôm con gái vừa được cứu sống sau nhiều giờ trôi dạt trên biển - 1

Tàu cứu hộ đưa chị Phương từ ngoài biển vào đất liền (Ảnh: Hoài Sơn).

Khi con gái vừa bước xuống cầu cảng, ông Trương Văn Tường (cha chị Phương) không giấu được cảm xúc. Người cha òa khóc, ôm chầm lấy con sau gần một ngày thấp thỏm chờ tin. Niềm vui con trở về bình an xen lẫn nỗi lo khi 2 người đi cùng chưa được tìm thấy.

“Lúc nghe tin cháu gặp nạn, tôi vội chạy đến hiện trường. Đến chiều nghe tin cháu được cứu, tôi mừng không nói nên lời. Nhưng 2 cháu còn lại cũng là người cùng xóm, đến giờ vẫn chưa tìm thấy nên gia đình rất lo”, ông Tường chia sẻ.

Sau khi được cứu, sức khỏe chị Phương đã ổn định. Nhớ lại thời khắc bị sóng cuốn ra xa, chị Phương cho biết bản thân không biết bơi nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, nằm ngửa và thả lỏng cơ thể để nổi trên mặt nước.

May mắn, trong lúc trôi dạt, chị với được một chiếc phao cũ trên biển. Chị kê phao dưới cổ, giữ đầu và mặt cao hơn mặt nước rồi tiếp tục nằm ngửa, thả lỏng theo dòng chảy để tránh mất sức. “Lúc đó tôi chỉ nghĩ phải bình tĩnh và hy vọng mọi người sẽ tìm thấy mình”, chị Phương kể.

Cha òa khóc ôm con gái vừa được cứu sống sau nhiều giờ trôi dạt trên biển - 2

Ông Trương Văn Tường ôm chầm lấy con gái của mình (Ảnh: Hoài Sơn).

Chị Phương nhớ lại trong thời gian trôi dạt trên biển, chị nhìn thấy một số phương tiện đi qua nhưng do khoảng cách xa nên không thể tiếp cận. Đến khi được tàu phát hiện, chị vô cùng mừng vì biết mình sẽ được cứu sống. “Tôi rất biết ơn các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy và chăm sóc sức khỏe cho tôi”, chị Phương nói.

Cần nghiêm túc rút kinh nghiệm

Theo anh Trương Văn Đông (người đi cùng nhóm), sáng 8/8, nhóm 6 người bắt đầu hành trình đi bộ ra khu vực Mũi Nghê chụp ảnh, tắm biển. Đến khoảng 6h, khi đang di chuyển qua khu vực ghềnh đá, bất ngờ có sóng lớn ập vào cuốn 3 người xuống biển.

Thấy các chị gặp nạn, dù không biết bơi nhưng anh Trương Văn Thái (người đi cùng nhóm) bình tĩnh thổi chiếc ba lô có chất liệu giống phao, buộc vào người và nhảy xuống biển để ứng cứu. Tuy nhiên, do sóng lớn và dòng nước mạnh, việc tiếp cận các nạn nhân bất thành. Anh Thái cũng bị sóng cuốn đi nhưng được tàu cá cứu sau đó.

Cha òa khóc ôm con gái vừa được cứu sống sau nhiều giờ trôi dạt trên biển - 3

Anh Trương Văn Đông là một trong những người đi cùng với nhóm gặp nạn (Ảnh: Hoài Sơn).

“Lúc đó tôi chỉ biết kêu các chị bình tĩnh, thả lỏng người để nổi trên mặt nước. Tôi cũng tháo đồ, cầm quần áo và vải quơ lên để kêu cứu với hy vọng các tàu cá gần đó nhìn thấy”, anh Đông kể.

Theo anh Đông, sau khi các nạn nhân bị cuốn ra xa, nhóm trên bờ chỉ có thể quan sát trong 10-20 phút trước khi mất dấu. Các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai cứu hộ, tìm kiếm trên biển.

Khi biết tin cháu gặp nạn, ông Trương Đình, bác của chị Phương đang ở Đồng Nai cũng tức tốc mua vé máy bay về Đà Nẵng ngay trong trưa 7/8. Đến chiều cùng ngày, nghe tin cháu được cứu sống, ông vỡ òa cảm xúc.

Cha òa khóc ôm con gái vừa được cứu sống sau nhiều giờ trôi dạt trên biển - 4

Gia đình chị Phương nhận món quà động viên của lãnh đạo Đồn Biên phòng Sơn Trà (Ảnh: Hoài Sơn).

Trao đổi với gia đình sau khi tiếp nhận nạn nhân, Thượng tá Đoàn Văn Tỉnh dặn dò chị Phương nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc tự ý đi vào khu vực không thuộc tuyến tham quan được phép. Theo Thượng tá Tỉnh, khu vực Mũi Nghê có địa hình ghềnh đá hiểm trở, sát biển và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đặc biệt trong điều kiện sóng lớn. Việc đi trái tuyến không chỉ đe dọa tính mạng mà còn khiến lực lượng chức năng phải tổ chức cứu nạn trong điều kiện phức tạp.

Đồn Biên phòng Sơn Trà cũng tiếp tục trao đổi, nắm thêm thông tin từ chị Phương để xác định khu vực 2 nạn nhân còn lại có thể trôi dạt nhằm phục vụ việc tìm kiếm. Hiện Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và các lực lượng chức năng vẫn duy trì tìm kiếm trên biển.

Như Dân trí đã thông tin, sáng 8/8, nhóm 6 người đi bộ ra khu vực Mũi Nghê chụp ảnh, tắm biển, có 3 cô gái cùng 24 tuổi và một người đàn ông 30 tuổi bị sóng cuốn trôi. Tàu cá của một ngư dân đã vớt được người đàn ông, bàn giao cho cơ quan chức năng để chăm sóc y tế. 3 nạn nhân nữ mất tích.

Sáng 9/8, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cũng đến Trạm kiểm soát thuộc Đồn Biên phòng Sơn Trà thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân bị sóng cuốn mất tích tại khu vực Mũi Nghê.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị các lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai các phương án tìm kiếm, cứu nạn, quan tâm, hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong thời điểm khó khăn này.

Đọc nhiều trong Thời sự