Mẹ lo đến nghẹt thở khi con lao ra biển cứu 2 cháu nhỏ
(Dân trí) - Suốt quá trình chứng kiến con trai lao ra biển cứu người, chị Tạ Thị Lê Na ở tỉnh Quảng Trị đã trải qua những phút giây "đông cứng" vì lo lắng. Chỉ khi con vào bờ, chị mới thở phào nhẹ nhõm.
Những ngày qua, sau hành động dũng cảm lao xuống biển cứu sống 2 cháu nhỏ bị sóng cuốn, em Lê Đức Trung (17 tuổi, trú tại xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị) liên tục nhận được lời chúc mừng, động viên từ thầy cô, bạn bè và người thân.
Kể lại sự việc, nam sinh chuẩn bị bước vào lớp 12 Trường THPT Cửa Tùng cho biết, chiều 21/6, em cùng gia đình đến biển Đá Nhảy, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị vui chơi. Khoảng 14h cùng ngày, khi đang dùng bữa tại một nhà hàng ven biển, Trung nghe tiếng hô hoán có người gặp nạn.

Nam sinh Lê Đức Trung đưa được bé gái vào bờ an toàn (Ảnh: Thương Phạm).
Trung lập tức chạy ra bờ biển và phát hiện 2 em nhỏ đang chới với giữa sóng dữ. Không chút do dự, nam sinh lao xuống biển tham gia cứu nạn.
"Ban đầu em bơi ra cứu bé trai. Lúc này cũng có một số người khác tham gia ứng cứu và đưa được cháu vào bờ. Em lập tức chuyển hướng, dồn sức bơi ra cứu bé gái đã bị sóng cuốn cách bờ khoảng 80m. Khi đó nạn nhân rất hoảng sợ, càng vùng vẫy càng mất sức. Em cố gắng bơi thật nhanh để tiếp cận rồi động viên bé gái bình tĩnh để em dìu vào bờ", Trung kể.
Sau gần 10 phút vật lộn với sóng biển, Trung đã đưa được nạn nhân vào bờ an toàn trong sự vỡ òa hạnh phúc của gia đình và những người chứng kiến. "Khi lên bờ em mới thấy mệt, nôn ói liên tục, phải ngồi bệt một lúc mới ổn định trở lại. Điều khiến em vui nhất là 2 em nhỏ đều an toàn, đó là cảm giác khó diễn tả bằng lời", Trung chia sẻ.

Nam sinh Lê Đức Trung (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Dù nhận được nhiều lời khen ngợi, Trung vẫn khiêm tốn cho rằng bản thân chỉ làm điều cần làm trong hoàn cảnh đó. Điều khiến em vui nhất không phải những lời tán dương mà là việc 2 nạn nhân đã thoát khỏi nguy hiểm và trở về bên gia đình.
Hai em nhỏ may mắn được cứu sống là N.Đ.N.P. (11 tuổi) và N.K.A. (9 tuổi), là anh em ruột, trú tại phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Chị Phạm Thị Thương (SN 1985), mẹ của 2 cháu cho biết gia đình vô cùng biết ơn em Lê Đức Trung. Theo chị Thương, nếu không có sự dũng cảm và nhanh trí của nam sinh, hậu quả có thể rất đau lòng. Gia đình chị Thương cũng dự định sắp xếp thời gian để đưa các con vào Quảng Trị thăm lại ân nhân.
Với chị Tạ Thị Lê Na (mẹ của Trung), hành động dũng cảm của con trai khiến chị vô cùng tự hào. Tuy nhiên, trong suốt quá trình chứng kiến Trung lao ra biển cứu người, chị Na cũng trải qua những phút giây lo lắng đến nghẹt thở. Chỉ khi Trung vào được bờ an toàn cùng bé gái, người mẹ mới vỡ òa trong niềm xúc động và nhẹ nhõm.
"Khu vực xảy ra sự việc có sóng lớn nên đứng trên bờ tôi rất lo. May mắn là Trung được gia đình cho học bơi từ nhỏ, có kỹ năng xử lý các tình huống dưới nước. Điều vui nhất là cả Trung và 2 cháu nhỏ đều an toàn", chị Na chia sẻ.

Trường THPT Cửa Tùng khen thưởng em Lê Đức Trung (Ảnh: Đức Nhật).
Ngày 25/6, Trường THPT Cửa Tùng đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng em Lê Đức Trung.
Ông Ngô Quyết Chiến, Hiệu trưởng Trường THPT Cửa Tùng, cho biết Trung là học sinh ngoan, lễ phép, có ý thức tốt trong học tập và rèn luyện. Em từng đạt nhiều thành tích tại các cuộc thi khoa học kỹ thuật và cuộc thi học sinh với ý tưởng khởi nghiệp cấp tỉnh.
Theo vị hiệu trưởng, hành động dũng cảm của Trung đã lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng, trở thành tấm gương sáng về tinh thần sống đẹp, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp hoạn nạn.
Lãnh đạo UBND xã Cửa Tùng cũng đánh giá cao sự dũng cảm, bình tĩnh cùng kỹ năng xử lý tình huống của em Trung. Địa phương đang phối hợp hoàn thiện hồ sơ để biểu dương, khen thưởng nam sinh này.





