(Dân trí) - Sáng sớm nay 2/12, sương mù dày đặc đã bao trùm khắp Hà Nội khiến tầm nhìn hạn chế, mọi vật hiện ra mờ ảo. Cho đến khoảng gần 10h, nắng lên, sương tan dần, đường phố mới dần hiện ra rõ nét.
Dưới màn sương, mọi thứ trở nên mờ ảo hơn.
Sương mù bao phủ trên tuyến đường sắt Bắc - Nam.
Trên đường Nguyễn Chí Thanh lúc sáng sớm.
Hồ Linh Đàm và tuyến đường trên cao.
Sông Tô Lịch.
Các khối nhà cao tầng bị sương mù nuốt chửng.
Mờ mịt ngay cả khu vực phía dưới tuyến đường trên cao.
Đến khoảng 10h ánh nắng le lói, bầu trời mới sáng hơn và trong trở lại.