Hà Nội: Cảnh sát giao thông giúp ông già đi lạc tìm người thân

(Dân trí) - Trong lúc mệt và lả đi vì đói, ông Cự được 2 chiến sỹ cảnh sát giao thông đỡ dậy, đưa về đơn vị. Sau khi được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, ông Cự đã hồi phục trí nhớ, cung cấp thông tin cho các chiến sỹ để báo cho người nhà ông đến đón.

Ngày 15/6, Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT - CATP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn của chị Trần Thị Xuân (SN 1978, ở Hồng Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội) về việc cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đã giúp đỡ bố đẻ chị bị lạc tìm lại người thân.

Ông Cự được các chiến sỹ CSGT bố trí ăn nghỉ, tĩnh dưỡng tại trụ sở Đội CSGT số 1.

Ông Cự được các chiến sỹ CSGT bố trí ăn nghỉ, tĩnh dưỡng tại trụ sở Đội CSGT số 1.

Theo thông tin chị Xuân cung cấp, bố đẻ chị là ông Trần Văn Cự (SN 1949) lên xe buýt từ Sóc Sơn về nội thành để bốc thuốc sáng 12/6 và đi suốt một ngày không về. Chị Xuân và người nhà lo lắng tán loạn đi tìm.

Chiều 13/6, trong lúc hoang mang tìm kiếm, gia đình chị Xuân nhận được thông báo từ Đội CSGT số 1 về việc một ông cụ có đặc điểm nhận dạng như thông báo của gia đình đang tá túc tại trụ sở Đội hơn 1 ngày qua. Ngay sau khi nhận được thông tin trên, chị Xuân và gia đình đã có mặt tại Đội CSGT số 1 đón ông Cự về.

Được biết, sau khi xuống bến xe buýt Long Biên, ông Cự đi lạc và mất phương hướng. Trí nhớ của cụ cũng bị ảnh hưởng vì đói và mệt. Trong quá trình đi lạc trên khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, ông Cự đã được Thiếu úy Nguyễn Văn Quỳnh và Trung úy Đỗ Văn Thắng (Đội CSGT số 1) giúp đỡ, đưa về đơn vị, bố trí ăn nghỉ để chờ gia đình đến đón.

Ông Trần Văn Cự nguyên là cán bộ công an nghỉ hưu và là thương binh 1/4. Sau khi được con cháu đón về, ông đã kể lại đầy xúc động, trong lúc mệt và lả đi vì đói suýt ngã xuống đường, ông đã được hai chiến sĩ CSGT kịp thời đỡ dậy.

Nhờ được ăn uống và nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, ông đã hồi phục trí nhớ để có thông tin ban đầu cung cấp cho cơ quan chức năng thông báo con cháu đến đón về. Từ thông tin này Đội CSGT số 1 đã phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí thông báo rộng rãi để người thân ông Cự được biết.

Tiến Nguyên