Đồng hồ Rolex 1,6 tỷ đồng bị bỏ quên ở sân bay Đà Nẵng

(Dân trí) - Sau khi phát hiện chiếc đồng hồ Rolex trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng bị hành khách bỏ quên, lực lượng an ninh sân bay quốc tế Đà Nẵng đã xác minh và trao trả tài sản chỉ trong chưa đầy 30 phút.

Ngày 23/9, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết đã trao trả chiếc đồng hồ cùng nhiều tài sản khác bị hành khách bỏ quên tại sân bay.

Chiều 17/9, trong lúc thực hiện nhiệm vụ soi chiếu, Thượng sĩ Nguyễn Đức Hoàng, cán bộ Đội kiểm soát an ninh quốc tế 2, phát hiện chiếc đồng hồ Rolex kim loại màu vàng bị bỏ quên.

Đồng hồ Rolex 1,6 tỷ đồng bị bỏ quên ở sân bay Đà Nẵng - 1

Ông Long Jianming nhận lại tài sản (Ảnh: Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng).

Ngay sau đó, anh Hoàng báo cáo chỉ huy, phối hợp với đội điều hành nhà ga phát thông báo tìm người bỏ quên tài sản, trích xuất camera và liên hệ hãng hàng không để xác minh.

Nhờ sự phối hợp giữa các lực lượng, chưa đầy 30 phút sau, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng xác định chủ nhân chiếc đồng hồ là ông Long Jianming, quốc tịch Trung Quốc. Ông Long là hành khách trên chuyến bay AK641 từ Đà Nẵng đi Kuala Lumpur (Malaysia).

Thời điểm xác định được chủ nhân cũng là lúc chuyến bay AK641 chuẩn bị đóng cửa. Cán bộ, chiến sĩ Đội kiểm soát an ninh quốc tế 2 khẩn trương trao trả chiếc đồng hồ cho ông Long Jianming trước khi chuyến bay khởi hành.

Theo thông tin từ hành khách, chiếc đồng hồ Rolex trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng.

Đồng hồ Rolex 1,6 tỷ đồng bị bỏ quên ở sân bay Đà Nẵng - 2

Chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,6 tỷ đồng (Ảnh: Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng).

Trước đó ngày 16/9, cán bộ, chiến sĩ Đội kiểm soát an ninh quốc nội liên tiếp phát hiện và trao trả tài sản thất lạc cho hành khách, với tổng giá trị gần 200 triệu đồng.

Trong đó, Thượng úy Phan Minh Khoa phát hiện một ba lô bị bỏ quên tại khu vực sảnh đến, nhà ga quốc nội. Bên trong có một máy tính MacBook trị giá khoảng 3,8 triệu đồng, 6,5 chỉ vàng kèm giấy tờ mua bán và một số giấy tờ quan trọng. 

Lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh chủ sở hữu là chị N.T.T., hành khách trên chuyến bay VN1670 từ Hải Phòng đến Đà Nẵng. Toàn bộ tài sản sau đó được bàn giao đầy đủ cho hành khách.

Cùng ngày, Thượng úy Nguyễn Ngọc Đức phát hiện chiếc ví chứa 40 triệu đồng và giấy tờ quan trọng. Tài sản được xác minh và trao trả đầy đủ cho hành khách tên V.C..