Đội “xe tang” ân tình

(Dân trí) - Hàng ngày họ bôn ba ngược xuôi chở khách, chở hàng kiếm sống; nhưng hễ ở địa phương có người qua đời, dù bận đến mấy họ cũng lo thu xếp công việc, dùng xe đưa tiễn người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng mà không bao giờ nhận một đồng tiền công.

Theo lịch, ngày mai phải chở hàng cho khách, nhưng hôm nay trong thôn vừa có người qua đời. Anh Phạm Quang liền gọi điện báo cho khách hàng hoãn lịch làm ăn vì anh bận ở nhà để đưa tiễn người đã khuất.

 

“Bà con sống với nhau là vì tình vì nghĩa. Khi trong nhà có người qua đời thì ai cũng thấy bối rối cả. Không giúp đỡ nhau lúc này thì còn khi nào nữa”, anh Quang chia sẻ giản đơn. Ở thôn Phú Hòa 2, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng này, không chỉ có mình anh Quang mà có hẳn một đội chủ xe sống ân tình như thế.

 

Hễ ở địa phương có người mất là mọi chủ xe lại rục rịch chuẩn bị rửa xe cho sạch sẽ để phục vụ đám tang. Không cần ai nhắc nhở, không cần ai kêu gọi, mọi người đều coi đó như là nhiệm vụ hiển nhiên của mình.

 

Xe đang chở khách đi đường xa, nghe tin ở thôn có người vừa qua đời, anh Phạm Lưu hỏi người nhà dồn dập: “Thế khi nào đưa tang?” rồi cố gắng gấp rút thu xếp công việc để về cho kịp. Anh Lưu kể, những chủ xe trong thôn ai cũng như anh, dù đang bận cũng cố không vắng mặt trong đám tang của người cùng thôn.

 

Người đầu tiên khởi xướng ra việc làm đầy ý nghĩa này là chủ xe Đặng Thành Sanh. Cách đây mười mấy năm, khi ấy trong thôn chỉ mới vài nhà có xe ô tô chở khách, chở hàng. Thấy bà con trong xã mỗi lần có người qua đời phải khiêng trên vai ì ạch mấy cây số, phải trèo lên đồi núi vất vả; trong nhà mình lại có chiếc xe dùng chở khách làm ăn. Không hề kiêng cữ, anh đã tình nguyện lấy xe của mình phục vụ tang lễ. Thấy việc làm cao đẹp của anh, nhiều chủ xe khác cũng học theo. Và giờ đây, đội xe đã trở thành niềm tự hào của thôn.

 

Không chỉ tổ chức thăm viếng, tiễn đưa những người đã mất đến nơi đến chốn mà ở địa phương khi có người đau ốm, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, đội xe cũng không nề hà dù đêm khuya, mưa gió.

 

Nói về đội xe đặc biệt của thôn, ông Mai May, trưởng thôn Phú Hòa 2, không giấu nổi niềm tự hào: “Những người đã khuất đều cảm thấy thanh thản phút lâm chung vì biết rằng đám tang của mình đã được người trong thôn lo liệu chu đáo”.

 

Được biết hiện cả thôn có khoảng 20 chiếc xe chuyên dùng làm ăn, và cũng ngần ấy chiếc xe tham gia vào đội “xe tang” ân nghĩa. Nhắc đến những chủ xe ấy, người trong thôn ai cũng bồi hồi: “Kể sao hết tấm lòng của họ!”.

 

Khánh Hồng