Diều khổng lồ lỡ cánh vì… thiếu gió
(Dân trí) - 100 cánh diều dự tính sẽ bay lượn trên bầu trời Hà Nội vào đúng thời điểm tròn 500 ngày trước Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội vào hôm nay, 28/5. Tuy nhiên, do trời không nhiều gió, nên “những cánh bay Thăng Long” không thể thỏa chí.
Triền đê xã Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội) sáng sớm nay rộn rã những cánh diều sáo kích thước lớn, đủ màu sắc. Hàng trăm người dân háo hức chờ đợi màn trình diễn ngoạn mục của “Những cánh bay Thăng Long” - chủ đề của Liên hoan Diều sáo truyền thống đồng bằng Bắc bộ năm nay.
Có 2 chiếc diều đại mang theo cờ Tổ Quốc và chiếu dời đô của Lý Công Uẩn thu hút sự chú của tất cả người. Một thành viên của CLB Thăng Long cho biết: Phải có gió cấp 3 trở lên 2 con diều đó mới có thể cất cánh.
Tuy nhiên, do trời không nhiều gió, nên những cánh diều lớn nhất không thể cất cánh.

Người dân háo hức chờ xem màn thả diều đầy màu sắc

Các khâu chuẩn bị đã hoàn tất và chỉ chờ gió lên

Mở màn là những con diều nhỏ

Trên cánh diều có hình trống đồng và rất nhiều chữ ký

Gió nhẹ, thời tiết không thuận lợi cho những cánh diều cỡ đại bay lượn

Tuy nhiên, những diều nhỏ vẫn cất cánh bay trên bầu trời

Khi cánh diều vừa bay lên khỏi mặt đất cũng là lúc tiếng sáo vang lên

Nhiều màu sắc

Nhiều hình dáng đẹp

Kéo diều và chạy khi gió nhẹ

Để diều bay cao và đẹp, việc điều khiển cũng là một nghệ thuật

Cánh diều đại mang cờ Tổ Quốc

Diều bay trên triền đê Hải Bối

Các cụ ghi lại hình ảnh con diều mà mình vừa thả lên bầu trời

Con diều lớn nhất đã không cất cánh bay vì gió nhẹ quá

Một cụ già với con diều sáo truyền thống
Hữu Nghị










