Nơi tình yêu thăng hoa

Là một đôi uyên ương mới cưới nhưng chỉ có 3 ngày để hưởng tuần trăng mật, bạn sẽ chọn nơi nào. Hai vợ chồng tôi thảo luận cả ngày nhưng không thể thống nhất được, bởi hầu hết các địa điểm hoặc chỉ nghỉ dưỡng hoặc chỉ vui chơi.

Mà chúng tôi cần nhiều hơn thế, bởi chúng tôi cần nghỉ ngơi sau những ngày vất vả chuẩn bị cho đám cưới, chúng tôi cũng cần sự sôi nổi, tươi vui vì chúng tôi là những người trẻ tuổi. Nhưng hơn hết, chúng tôi muốn đến một nơi thật đẹp, thật lãng mạn, vì nó sẽ gắn liền với một kỷ niệm không thể nào quên của chúng tôi. Đột nhiên, như nhớ ra điều gì, chồng tôi giọng đầy bí mật khe khẽ thầm thì “Anh sẽ đưa em đến nơi này, tin anh đi, tuyệt lắm em à”.
 
Ngày dịu dàng

Nơi tình yêu thăng hoa - 1

Sáng sớm hôm sau, khi Hà Nội vẫn chìm trong giấc ngủ, hai vợ chồng tôi đã tỉnh dậy để chuẩn bị cho chuyến bay sớm đến thành phố biển Nha Trang. Chồng tôi mặt đầy hứng khởi luôn nói “Rồi em sẽ thấy, công chúa xinh đẹp của anh”. Sau hơn một tiếng bay, Nha Trang dần hiện ra dưới con mắt chúng tôi, xanh mướt nổi lên trên mặt nước biển. Anh cầm tay tôi chỉ qua ô cửa nhỏ “Em có thấy hòn đảo lớn kia không? Đó là nơi mình sẽ tới”. Theo hướng cánh tay, tôi nhìn thấy một hòn đảo xanh mờ dưới những làn sương sớm chưa tan hết, trông hệt như một viên ngọc trai lớn, lung linh huyền ảo.

Nơi tình yêu thăng hoa - 2

Máy bay hạ dần độ cao. Chúng tôi đỗ xuống sân bay Cam Ranh với chút mỏi mệt vì một đêm ngủ không tròn giấc. Đón chúng tôi là những khuôn mặt tươi vui trong màu áo đỏ cùng với những chai nước mát và những chiếc khăn lạnh “Chúc mừng quý khách đến với thành phố Nha Trang, đến với Vinpearl Luxury Nha Trang.”. Vinpearl Luxury Nha Trang là khu khách sạn 6 sao, nằm trong tổ hợp du lịch giải trí nằm trên đảo Hòn Tre, hóa ra đó là “đảo thiên đường” mà chồng tôi muốn đưa tôi tới.

Nơi tình yêu thăng hoa - 3

Dọc đường đi, trên chiếc xe Mescedes Sclass êm ái, hai vợ chồng tôi trầm trồ trước vẻ đẹp thiên nhiên ưu ái ban tặng Nha Trang, những vụng biển cong cong mềm như lụa, làn nước xanh trong vắt, những bờ cát trắng trải dài tít tắp… Chừng 45 phút sau, xe đã đưa chúng tôi tới Cảng Vinpearl. Có nhiều lựa chọn từ đất liền sang đảo: chúng tôi có thể đi bằng du thuyền riêng sang trọng riêng của Vinpearl Luxury, bằng ca-nô taxi, bằng phà hoặc bằng cáp treo vượt biển dài nhất thế giới. Tôi chọn cáp treo để có thể thu vào tầm mắt trọn vẹn quang cảnh của vùng vịnh Nha Trang, một thành viên câu lạc bộ những vịnh biển đẹp nhất thế giới. Những trụ cáp treo thiết kế theo dáng hình Effel thu nhỏ vững chãi trên mặt biển đưa chúng tôi sang tới Vinpearl. Vừa bước chân ra khỏi ca-bin cáp, một chiếc xe tuk tuk đã đợi sẵn đưa chúng tôi về khách sạn 6 sao Vinpearl Luxury Nha Trang, điểm hẹn hạnh phúc của chúng tôi.

Nơi tình yêu thăng hoa - 4

Vinpearl Luxury Nha Trang tọa lạc tại bãi Sỏi, địa điểm riêng biệt đẹp nhất trên đảo Hòn Tre trong tổ hợp du lịch giải trí đẳng cấp quốc tế hàng đầu tại Việt Nam Vinpearl Nha Trang, giữa vịnh biển Nha Trang yên bình, một trong 30 vịnh biển đẹp nhất thế giới. Với tiêu chuẩn của khu nghỉ dưỡng đặc biệt cao cấp mang phong cách kiến trúc mang đặc trưng nhiệt đới, Vinpearl Luxury Nha Trang được thiết kế hết sức độc đáo, mô phỏng mô hình ruộng bậc thang với ý tưởng biển núi giao hòa. 84 Villa độc lập của khu nghỉ dưỡng với hồ bơi và sân vườn riêng là những tác phẩm nghệ thuật kiến trúc độc đáo, sang trọng, mang đậm hơi thở thiên nhiên, đặc biệt thân thiện với môi trường và đều theo đuổi tôn chỉ về sự tôn trọng những không gian riêng của mỗi người.

Nơi tình yêu thăng hoa - 5

Đón chúng tôi ra khỏi xe tuk tuk, hai cô lễ tân trong trang phục áo dài truyền thống nhẹ nhàng cài hai đóa hoa lan tím lên ve áo và dịu dàng đưa chúng tôi vào sảnh. Một ly nước thơm dịu có tên “Welcome drink” được mang tới để cởi bỏ hết mệt nhọc đường xa của du khách. Anh thì thầm vào tai tôi “Em muốn ngày hôm nay có tên là gì”. “Ngày dịu dàng”, tôi khe khẽ trả lời.

Nơi tình yêu thăng hoa - 6

Phòng của chúng tôi hướng biển, đón trọn những cơn gió phóng khoáng thổi về. Nằm kề bể bơi là biển, xanh thẳm và mơn man với bờ cát trắng thoải dài bất tận. Thả mình trong bồn tắm thư giãn thoảng tiếng nhạc “…biển cồn cào, em lại dịu êm. Anh như con tàu lắng sóng từ phía, biển một bên và em một bên…”. Nhận phòng sau chuyến đi dài, chúng tôi quyết định nằm dài phơi nắng bên hồ bơi riêng giữa không gian xanh mát của khu vườn, để nghe tiếng gió biển vi vu hòa tiếng chim hót líu lo, thoang thoảng hương hoa. Không cần ra khỏi không gian riêng của mình, bữa tối thịnh soạn đã sẵn sàng ngay bên hiên nhà trong ánh nến lung linh. Đêm trôi thật chậm, thật thanh tịnh, yên bình dưới ánh trăng rằm vằng vặc.
 
Ngày dịu dàng đã trôi qua yên lành như thế.
 
Ngày tươi xinh
 
Ngày thứ hai bắt đầu khi mặt trời vừa nhô lên khỏi mặt biển. Những tia sáng nhảy nhót qua ô kính đã khiến tôi nảy ra ý chọn cái tên cho ngày hôm nay là “Ngày tươi xinh”. Sau bữa Buffet ngon miệng chúng tôi cùng nhau đến thăm khu vui chơi giải trí nằm trên một triền đồi tràn nắng và hoa. Những trò chơi mạo hiểm ngoài trời như: Tàu lượn siêu tốc, Đu quay dây văng và đặc biệt là Đu quay cảm giác mạnh đã khiến tôi ngây ngất. Quay nhìn những du khách khác hồ hởi chia sẻ cảm xúc vừa trải qua, anh trìu mến vòng tay qua vai tôi khẽ hỏi “Thử lại lần nữa chứ em?”. “Đương nhiên rồi anh”.
 
Nơi tình yêu thăng hoa - 7
Nơi tình yêu thăng hoa - 8
 
Khu vui chơi trong nhà là điểm dừng chân tiếp theo. Chúng tôi lái xe điện đụng say sưa, cưỡi bò tót hào hứng, xem phim 4D mê mải mà không biết mặt trời đã lên trên đỉnh đầu. Những đôi vợ chồng có con nhỏ cũng mải mê không kém chúng tôi. Họ thoải mái tham gia các trò chơi bởi đã có khu “khách sạn 5 sao” nhỏ xinh dành riêng cho các thượng đế nhí trông cả 24 giờ mỗi ngày những thiên thần của họ. Chúng tôi rủ thêm hai gia đình nhỏ cùng đi ăn ở Làng ẩm thực. Sau một buổi sáng vận động, chúng tôi rất ngon miệng với bữa hải sản nướng tươi rói tại Nhà hàng Ocean Seafood. Ăn xong, chúng tôi quyết định không trở về khách sạn nghỉ ngơi mà tiếp tục khám phá Đảo Ngọc. Rời Làng Ẩm thực, tản bộ trên những con đường lát đá dọc bờ biển, tiếng nhạc du dương phát ra từ những khe đá nở đầy hoa đưa chúng tôi đến Làng mua sắm. Với thiết kế theo phong cách phố cổ Hội An, hơn 100 gian hàng, với đủ chủng loại: nào là đồ phục vụ nhu cầu đi biển, nào là đồ lưu niệm tinh xảo cho du khách làm quà cho người ở nhà, nào là đặc sản các vùng miền… Nằm ngay dưới chân Phố mua sắm là khu sân khấu nhạc nước 5000 chỗ ngồi với mái lợp trắng phau như cánh buồm no gió hướng ra biển khơi xanh thẳm.
 
Ngày tươi xinh của hai đứa còn sôi động hơn hẳn khi chiều đến, bởi khó ai có thể bỏ qua sân tennis và sân Golf cao cấp bậc nhất Việt Nam. Hệ thống sân quần vợt được trang bị hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế cùng sân “Golf Championship” ven triền núi với đầy đủ trang thiết bị và dịch vụ hoàn hảo thực sự là niềm mơ ước của bao tay vợt, tay golf chuyên nghiệp.
 
Sau một ngày bận rộn, đừng quên ghé qua khu Spa chuyên nghiệp ngát hương thảo mộc. Với 4 chòi massage bên bờ biển, các phòng xông hơi khô, xông hơi nước hiện đại, sử dụng những phương pháp truyền thống của nhiều quốc gia, hứa hẹn mang lại cho chúng tôi những trải nghiệm thú vị đến bất ngờ. Không gì bằng chọn cho mình một chòi massage dành cho cặp đôi, tận hưởng cảm giác thư giãn, bồng bềnh trên biển, mơ màng dưới ánh chiều tà và cùng nhau thư giãn tuyệt đối. Nơi đây như được tạo dựng để được tiếp thêm năng lượng với các phương pháp massage truyền thống và quốc tế chuyên nghiệp nhất Việt Nam.
 
Ngày mật ngọt
 
Ngày thứ ba của chúng tôi được bắt đầu cùng với bình minh dịu ngọt nơi đây. Lướt nhẹ tay trên phím điều khiển đặt ngay cạnh giường ngủ, rèm cửa tự động đã mở ra, đón biển, đón nắng, đón hương bình minh vào tận trong phòng.

Nơi tình yêu thăng hoa - 9

Sau bữa sáng tuyệt vời với các món ăn tự chọn của tất cả mọi vùng miền trong cả nước và trên thế giới, chúng tôi quyết định đi dạo một vòng ngắm khung cảnh thơ mộng nơi này. Ngang qua hồ bơi trong xanh, có một gia đình vừa tắm vừa chơi bóng chuyền dưới nước, tôi chợt liên tưởng đến ngày mình cũng có một gia đình lớn như vậy, vào những kỳ nghỉ tôi sẽ đưa những đứa con của tôi đến đây, khi ấy chúng sẽ kêu lên “Mẹ ơi, bắt lấy này” và ném quả bóng cho tôi. Sau khi thỏa thuê các trò chơi dưới nước, tôi sẽ đưa chúng lên bờ, dạo quanh bãi biển, nằm lên những chiếc võng buộc dưới bóng dừa và kể chuyện cho chúng nghe như lúc này đây anh đang kể cho tôi nghe câu chuyện về loài hoa muống biển, loài hoa lá to xanh thẫm hình trái tim với những bông hoa tím hình dáng như những quả chuông mọc khắp các triền đồi trên đảo. Gió biển và cánh võng đu đưa cùng những câu chuyện kể của anh đã ru tôi vào giấc ngủ, trong đó có giấc mơ về một hòn đảo thiên đường, nơi ngập tràn nắng, hoa và tình yêu.
 
Thức dậy khi trời đã về chiều, mặt trời đang từ từ trôi xuống biển, để lại những quầng sáng vàng óng trên nền trời và dát vàng bờ cát, dát vàng dáng hai người bình yên nắm tay nhau.
 
Buổi tối dịu dàng với bữa ăn tại nhà hàng Blue Lagoon hấp dẫn với khung cảnh thơ mộng hướng ra bãi biển và hồ bơi chính có diện tích 2,800m2, du dương điệu “Romance”. Rút một bông hồng anh đặt nhẹ vào lòng tay tôi, những ngón tay khép lại, lưu giữ mùi hương thật sâu trong tâm trí. Ngày mật ngọt thật ngọt ngào hơn với cả hai đứa.

Nơi tình yêu thăng hoa - 10

Ở Vinpearl Luxury Nha Trang, bạn sẽ nhận ra rằng, này ở đây rất ngắn; không phải vì sự khác biệt vùng miền mà vì bạn sẽ bị mất cảm giác thời gian. Sau những tour khám phá vịnh Nha Trang; tìm hiểu lịch sử văn hoá xứ Trầm Hương; khám phá thiên nhiên, thư giãn tận cùng với không khí trong lành trên đảo, bạn sẽ cảm nhận cuộc sống thăng hoa hơn, yêu đời hơn. Vòng xoáy mưu sinh và toan lo thường nhật sẽ bị xóa nhòa khi bạn ở Vinpearl Nha Trang – chốn địa đàng, miền xanh diệu kỳ.