1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vòng 7 giải V-League 2010

XM Hải Phòng gục ngã trong trận cầu đầy bạo lực

(Dân trí) - Nắm giữ trong tay rất nhiều lợi thế, nhưng XM Hải Phòng lại thi đấu bế tắc và chịu thất bại 0-1 trước Hà Nội T&T. Trận đấu có chất lượng chuyên môn không cao, tuy nhiên lại xuất hiện rất nhiều pha phạm lỗi thô bạo trong suốt thời gian thi đấu…

Kết quả vòng 7 giải V-League 2010

Sân Lạch Tray: XM Hải Phòng 0-1 Hà Nội T&T

 

Sân Thanh Hóa: LS Thanh Hóa 1-0 Navibank

 

Sân Pleiku: HA Gia Lai 5-0 M. Nam Định

 

Sân Hàng Đẫy: Hòa Phát HN 2-1 CS Đồng Tháp

 

Sân Long An: ĐT Long An 0-1 K. Khánh Hòa

 

Đấu sớm ngày 2/4

 

SL Nghệ An - SHB Đà Nẵng: 5-0

 

B. Bình Dương - V. Ninh Bình: 4-0

 
Tiếp Hà Nội T&T trong sự cổ vũ của gần 3 vạn khán giả, thầy trò HLV Vương Tiến Dũng không giấu tham vọng giành chiến thắng khi nhập cuộc với lối đá tấn công mạnh mẽ thường thấy. Nhưng đội bóng Thủ đô đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để ngăn chặn các mũi nhọn tấn công bên phía XM Hải Phòng, nên cả Leandro, Minh Châu, Anieakan và Đức Dương đều gặp nhiều khó khăn. 
 
XM Hải Phòng gục ngã trong trận cầu đầy bạo lực  - 1
XM Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên trên sân nhà ở mùa giải 2010 - Ảnh: Bách Nhật
 
Kết thúc hiệp 1, cả XM Hải Phòng và Hà Nội T&T đều không tạo ra được những cơ hội nguy hiểm rõ ràng. Chất lượng chuyên môn trận đấu không cao, nhưng lại xuất hiện vô khối tình huống vào bóng thô bạo. Trận đấu đã đột ngột nóng, khi hậu vệ Trọng Nghĩa (3) nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống chơi ác ý với Benicio. Đến phút 45, đến lượt tiền vệ Sỹ Cường của Hà Nội T&T nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. 

Hiệp 2 đã diễn ra sôi nổi hơn khi XM Hải Phòng đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép tấn công trên phần sân Hà Nội T&T. Trong nửa đầu hiệp 2, đội bóng đất cảng là những người kiểm soát thế trận tốt hơn và tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn. Phút 60, hậu vệ Văn Biển phá bóng đúng vào vị trí Đức Thắng, tiếc là tiền vệ đội chủ nhà lại dứt điểm đúng vị trí thủ thành Dương Hồng Sơn lựa chọn. 

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, phút 74 XM Hải Phòng phải đón nhận “trái đắng”, sau tình huống hàng phòng ngự mắc sai lầm. Xuất phát từ pha tạt bóng của Quốc Long, tiền đạo vào thay người Gonzalo bật cao đánh đầu loại bỏ thủ môn Xuân Việt, đưa Hà Nội T&T vượt lên dẫn 1-0. 

Sau bàn thua, XM Hải Phòng buộc phải đẩy toàn bộ đội hình lên nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của đội bóng đất cảng đều không phát huy tác dụng khi những cái đầu thi đấu trên sân chẳng duy trì nổi sự bình tĩnh. Những pha vào bóng thô bạo liên tục được cầu thủ chủ nhà sử dụng, đội trưởng Leandro cũng tham gia rất tích cực vào màn “đấu khẩu” và phạm lỗi, thay vì hoàn thành nhiệm vụ của một “nhạc trưởng” trong ý đồ tấn công.  

Không hài lòng về màn trình diễn của đội nhà, sau trận đấu đã có rất đông khán giả ném chai nước, vật cứng xuống sân và không thiếu màn chỉ trích thậm tệ hướng với lãnh đạo CLB, BHL và các cầu thủ. Một số cửa kính ở sân Lạch Tray đã bị ném đá, còn Hà Nội T&T phải rời sân trong sự hộ tống chặt chẽ của lực lượng an ninh. 
 

Bảng xếp hạng sau vòng 7 giải V-League 2010

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Hà Nội T&T

15

7

5

0

2

12-6

2

B.Bình Dương

13

7

4

1

2

13-6

3

K. Khánh Hòa

13

7

4

1

2

9-10

4

SHB. Đà Nẵng

12

6

4

0

2

9-8

5

V. Ninh Bình

11

7

3

2

2

10-12

6

Hòa Phát HN

11

7

3

2

2

9-9

7

CS Đồng Tháp

10

6

3

1

2

15-9

8

LS Thanh Hóa

10

7

3

1

3

9-11

9

SLNA

9

7

2

3

2

11-8

10

HA Gia Lai

9

7

3

0

4

12-11

11

XM.Hải Phòng

8

7

2

2

3

10-10

12

ĐT.Long An

8

7

2

2

3

4-5

13

Navibank SG

5

7

1

2

4

6-11

14

M.Nam Định

1

7

0

1

6

4-16

Ngọc Quỳnh