1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Woodgate: “Tôi mắc nợ Real quá nhiều”

(Dân trí) - Hậu vệ người Anh Jonathan Woodgate hy vọng sẽ đền đáp xứng đáng sự kiên nhẫn mà Real và các CĐV nơi đây đã dành cho anh trong suốt hai năm cầu thủ này “ăn không ngồi rồi” do bị chấn thương.

Phát biểu trên trang web của CLB Hoàng gia Real, cựu cầu thủ Leeds United cho biết: “Hiện giờ tôi cảm thấy rất sung sức và đang cố gắng tập luyện chăm chỉ cùng đồng đội cho mùa giải mới sắp khởi tranh.

 

Những chấn thương giờ đã là dĩ vãng và tôi đang nóng lòng chờ ngày được ra sân thi đấu để đền đáp lại tấm lòng của Real cũng như các CĐV đã ủng hộ tôi trong thời gian tôi bị chấn thương và không thể thi đấu”

 

Cách đây gần 2 năm, Jonathan Woodgate đã rời Newcastle để tới sân Bernabeu với cái giá “trên trời” 25 triệu USD. Tuy nhiên tính đến thời điểm này, anh mới 9 lần bước ra sân thi đấu do chấn thương liên tục hành hạ.

 

Woodgate: “Tôi mắc nợ Real quá nhiều”   - 1

Chấn thương đã đánh gục Woodgate hai năm vừa qua.

 

Giờ đây, khi chấn thương đã qua, thì một tin “không vui” đã đến với Woodgate khi Real đã tậu được trung vệ kỳ cựu Fabio Cannavaro và nhiều tờ báo Tây Ban Nha lập tức liên tưởng đến tương lai của hậu vệ người Anh này tại đội bóng được tính bằng ngày.

  

Dù vậy cầu thủ này vẫn hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của mình cũng như tương lai xán lạn của đội. Anh nói: “Tôi cảm thấy hạnh phúc nơi đây và muốn được là một phần quan trọng của Real. Việc có thêm một hay hai cầu thủ xuất sắc chỉ làm cho đội bóng trở nên mạnh mẽ hơn.

 

Tôi hoàn toàn lạc quan với cơ hội của chính mình. Tôi sẽ cố gắng chơi càng nhiều trận càng tốt. Mục tiêu cá nhân là quên đi những khó khăn 2 năm trước và giúp Real vô địch mùa giải này.

 

“Chúng tôi đang cần một chiến thắng. Nó sẽ rất có ý nghĩa đối với toàn đội và bản thân tôi”, Woodgate kết luận.

 

Vũ Phong