1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lượt đi vòng 1/8 Europa League:

Wolfsburg hạ gục Inter, Napoli và Sevilla thắng lớn

(Dân trí) - Lượt đi vòng 1/8 Europa League chứng kiến khá nhiều trận cầu hấp dẫn. De Bruyne tỏa sáng với một cú đúp để giúp Wolfsburg hạ gục Inter Milan với tỉ số 3-1. Napoli và Sevilla cũng giành chiến thắng với tỉ số tương tự lần lượt trước các đối thủ Dinamo Moscow và Sevilla.

De Bruyne lập cú đúp, Wolfsburg hạ gục Inter

De Bruyne, cầu thủ được Wolfsburg mượn từ Chelsea, đang trình diễn phong độ cực kỳ ấn tượng. Trận đấu với Inter Milan trên sân nhà Volkswagen Arena trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Europa League cũng không phải ngoại lệ.

Rodrigo Palacio đưa đội khách vượt lên dẫn trước từ khá sớm với pha dứt điểm gọn ghẽ trong tình huống đối mặt thủ môn ở phút thứ 6 của trận đấu. Trước khi hiệp 1 kết thúc, trung vệ Naldo quân bình tỉ số cho đội chủ nhà bằng pha đánh đầu căng như búa bổ trong tình huống dâng cao tham gia tấn công.

Bước sang hiệp 2, phong độ tệ hại của hàng phòng ngự và sự tỏa sáng của De Bruyne đã giúp Wolfsburg lội ngược dòng thành công trước Inter. Phút 63, thủ thành Juan Pablo Carrizo chuyền bóng bất cẩn để rồi De Bruyne tận dụng thành công bằng cú dứt điểm hiểm hóc, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1.

Đến phút thứ 76, tỉ số trận đấu được ấn định 3-1 nghiêng về Wolfsburg và người lập công vẫn là De Bruyne. Đội chủ nhà được hưởng một quả đá phạt chếch sang bên trái hướng tấn công và cầu thủ người Bỉ không bỏ lỡ cơ hội tung ra cú sút đẹp mắt tung lưới đội bóng Italia.


Higuain lập hattrick, Napoli quật ngã Dynamo Moscow

Được thi đấu trên sân nhà San Paolo trong trận lượt đi, Napoli đã tận dụng triệt để cơ hội để tạm thời vượt lên dẫn Dynamo Moscow với khoảng cách khá an toàn trước khi hành quân đến nước Nga. Đội khách bất ngờ vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 2 nhờ pha lập công của chân sút kỳ cựu Kevin Kuranyi.

Tuy vậy, màn trình diễn chói sáng của Gonzalo Higuain đã giúp đội bóng thành Naples lội dòng nước ngược thành công để tạm thời vượt lên dẫn 3-1 sau trận lượt đi. Cả ba bàn thắng của Napoli đều được thực hiện do công của chân sút từng khoác áo Real Madrid này.


AS Roma và Fiorentina cầm chân nhau

Cuộc đụng độ giữa AS Roma và Fiorentina được đánh giá là trận đấu ngang tài ngang sức nhất tại vòng 1/8 Europa League mùa này. Và thực tế, những gì đã diễn ra trên sân Artemio Franchi đã cho thấy điều này.

Cuộc chiến nội bộ của bóng đá Italia này diễn ra rất hấp dẫn, tốc độ cao và nhiều pha ăn miếng trả miếng giữa hai đội. Ilicic mở tỉ số cho chủ nhà Fiorentina bằng cú dứt điểm căng như búa bổ vào góc gần sau đường chuyền dọn cỗ chuẩn xác của Mohamad Salah ở phút 16.

Đến cuối trận, sau nhiều pha bóng hãm thành liên tục, nỗ lực của AS Roma được đền đáp bằng bàn thắng cân bằng tỉ số 1-1 của Seydou Keita, với một pha đánh đầu cận thành. Trước đó, ở phút 60, Adem Ljajic bên phía đội khách còn sút hỏng một quả phạt đền. Tỉ số 1-1 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.


Sevilla hạ gục Villarreal ngay tại El Madrid

Tại vòng 1/8 Europa League, còn một trận đấu nội bộ quốc gia khác ngang tài ngang sức không kém cặp AS Roma-Fiorentina, đó là cuộc đụng độ giữa Villarreal và Sevilla của bóng đá Tây Ban Nha. Nhưng khác với trận đấu của những đội bóng Italia, Sevilla chiếm lợi thế tuyệt đối khi hạ gục Villarreal ngay trên sân El Madrigal với tỉ số cách biệt 3-1.

Điều đáng nói, sự khác biệt giữa nhà ĐKVĐ Europa League và “tàu ngầm vàng” không nằm ở tương quan lực lượng mà nằm ở kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường châu Âu lẫn những trận đấu loại trực tiếp. Villarreal tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không tận dụng tốt. Ngược lại, Sevilla chấp nhận chơi phòng ngự nhưng lại có đến 3 bàn thắng.

Vitolo đưa đội khách vươn lên dẫn trước ngay ở phút thi đấu đầu tiên. Đến phút 26, Stephane Mbia nâng tỉ số lên 2-0. Rồi Kevin Gameiro đánh đầu chính xác ấn định tỉ số 3-1 cho Sevilla ở phút 50. Villarreal chỉ được bàn thắng danh dự ở phút 48 do công của Luciano Vietto.


Kết quả lượt đi vòng 1/8 Europa League 2014-15

Zenit 2-0 Torino
Club Brugge 2-1 Besiktas
Dnipro 1-0 Ajax
Wolfsburg 3-1 Inter
Everton 2-1 Dynamo Kiev
Fiorentina 1-1 Roma
SSC Napoli 3-1 Dinamo Moscow
Villarreal 1-3 Sevilla

Duy Khánh