1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Willian và Ramires “ăn” thẻ đỏ, Chelsea thua đau trước Aston Villa

(Dân trí) - Khác hẳn truyền thống “ngon ăn” mỗi khi hành quân tới thành Birmingham trong quá khứ, Chelsea đêm qua đã vô cùng chật vật trước Aston Villa. Cuối cùng, The Blues kết thúc trận đấu chỉ với 9 cầu thủ trên sân, Jose Mourinho bị truất quyền chỉ đạo và thất bại đau đớn 0-1.

Trước chuyến hành quân tới thành Birmingham, phong độ của Chelsea thật sự ấn tượng với chuỗi 15 trận bất bại liên tiếp. Trong khi đó, Aston Villa của HLV Paul Lambert lại đang trải qua chuỗi ngày thất thường với biểu đồ thắng - thua như hình sin.

Tuy nhiên, tại Villa Park đêm qua, những thống kê và lịch sử đã trở nên vô nghĩa khi sau 90 phút, Aston Villa mới là đội được quyền nở nụ cười mãn nguyện. Điều đáng nói là bàn thắng duy nhất của Fabian Delph chỉ đến ở phút 82 còn Chelsea kết thúc trận đấu với 2 tấm thẻ đỏ của bộ đôi Brazil Willian - Ramires. Ngoài ra, ngay cả ông thầy Jose Mourinho cũng bị truất quyền chỉ đạo.

Một trận đấu đáng quên của Chelsea khi thất bại và cả Willian, Ramires, Mourinho đều bị đuổi

Một trận đấu đáng quên của Chelsea khi thất bại và cả Willian, Ramires, Mourinho đều bị đuổi

Vòng 30 Premier League

Thứ 7, 15/3/2014

Hull 0-2 Man City

Sunderland 0-0 Crystal Palace

Stoke 3-1 West Ham

Southampton 4-2 Norwich

Fulham 1-0 Newcastle

Everton 2-1 Cardiff

Swansea 1-2 West Brom

Chủ nhật, 9/3/2014

Aston Villa 1-0 Chelsea

ManUnited - Liverpool 20h30

Tottenham - Arsenal 23h00

Trở lại với cuộc đối đầu ở Villa Park, Do ý thức được sự khốc liệt của cuộc đua tại Premier League lúc này nên dù giữa tuần sau đã là trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Galatasaray, Jose Mourinho vẫn tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất. Torres lĩnh xướng hàng công với bộ ba Hazard - Oscar - Willian “tiếp đạn”, phía sau là cặp tiền vệ trung tâm đầy năng lượng Ramires - Matic.

Với lực lượng như thế, chuyện Chelsea chiếm ưu thế ngay từ sau tiếng còi khai cuộc là hiển nhiên. Phút 12, Willian thử vận may với cú sút chìm rất căng từ ngoài vòng cấm làm mành lưới…bên ngoài của Aston Villa phải rung lên.

4 phút sau, tới lượt một “ảo thuật gia” Brazil khác là Oscar uy hiếp khung thành của “người gác đền” Bradley Guzan bằng cú đặt lòng đưa bóng đi chệch cột dọc góc xa. Mãi tới phút 38, Aston Villa mới tổ chức được pha tấn công có nét hiếm hoi với cú vô lê của “sát thủ” Benteke ngay sát vòng 16m50. Cech đổ người hết cỡ nhưng không chạm được vào bóng song còn may cho Chelsea là bóng lại sát sạt cột dọc ra ngoài, một tình huống khiến các CĐV The Blues phải giật mình.

3 phút sau, tình huống gây tranh cãi đầu tiên của trận đấu và theo hướng bất lợi cho Chelsea đã xuất hiện. Từ quả phạt góc bên cánh trái của Willian, bóng tới đúng vị trí của Matic và sau một nhịp khống chế, tiền vệ người Serbia đã sút tung lưới Guzan.

Ban đầu, trọng tài Chris Foy đã ngay lập tức chỉ tay vào vòng tròn giữa sân, đồng nghĩa với việc vị “vua áo đen” này công nhận bàn thắng cho Chelsea. Dù vậy, rất nhanh sau đó ông đã thay đổi quyết định khi nhận được trợ giúp từ trợ lí rằng Matic đã để bóng chạm tay trước khi dứt điểm (một quyết định hoàn toàn chính xác nếu xem lại pha quay chậm). Vì thế, tỉ số vẫn là 0-0 và kết quả này được giữ nguyên cho tới hết hiệp một.

Sang hiệp hai, Chelsea vẫn tiếp tục khiến Guzan và hàng thủ Aston Villa phải mệt nhoài. Phút 50, Hazard đi bóng khéo léo bên cánh trái rồi đẩy vào trong cho Ramires, El Ahmadi lao vào phá bóng nhưng lại suýt trở thành tội đồ nếu Guzan không kịp đẩy bóng ra.

Bàn thắng ngoạn mục của Delph đã khiến Chelsea phải nếm “trái đắng”

Bàn thắng ngoạn mục của Delph đã khiến Chelsea phải nếm “trái đắng”

Aston Villa không hoàn toàn nằm im chịu trận và đội bóng của Paul Lambert đã có thể mở được tỉ số nếu cú đá cực hiểm của Benteke ở phút 66 đi chính xác thêm một chút. Tuy nhiên, cũng chỉ 2 phút sau, đội chủ nhà đã nhận được một lợi thế lớn khi Willian cản phá Delph trái phép từ phía sau để rồi phải lĩnh tấm thẻ vàng thứ hai từ đầu trận. Vậy là kể từ phút 68, Chelsea chỉ còn chơi với 10 người tại Villa Park.

Thi đấu thiếu người, The Blues lập tức bị lép vế và tới phút 82, bi kịch chính thức xảy ra với các vị khách. Fabian Delph khởi xướng một đợt tấn công ở trung lộ, tiền vệ người Anh đẩy bóng ra cho Marc Albrighton đang băng lên rất thoáng bên cánh trái. Albirighton căng ngang vào trong trở lại và dù đã lỡ đà, Delph vẫn kịp đánh gót rất tinh tế làm bó tay Cech. 1-0 cho Aston Villa, một kịch bản rất bất ngờ!

Rất muốn lật ngược thế cờ nhưng với tình thế 10 chọi 11, Chelsea chưa thua thêm đã là may. Phút 92, Fabian Delph thiếu chút nữa bắt Cech vào lưới nhặt bóng lần thứ hai nếu như cú dứt điểm của anh không bị xà ngang từ chối.

Chiến thắng bất ngờ cho Aston Villa sau 5 năm lép vế trước Chelsea tại Villa Park


Chiến thắng bất ngờ cho Aston Villa sau 5 năm lép vế trước Chelsea tại Villa Park

Ngày thi đấu thất vọng của Chelsea chính thức khép lại sau đó với tấm thẻ đỏ của Ramires sau pha vào bóng thô bạo với El Ahmadi. Kể cả ông thầy Mourinho cũng bị trọng tài Chris Foy tống cổ lên khán đài vì lỗi phản ứng.

Với thất bại cay đắng tại Villa Park, The Blues vẫn đang dẫn đầu bảng với khoảng cách 6 điểm so với đội thứ hai Man City. Dù vậy, thầy trò Mourinho đã chơi nhiều hơn Man “Xanh” những 3 trận và cuộc đua tới ngôi vương Premier League hẳn sẽ còn rất nóng bỏng trong thời gian tới.
 

Đội hình thi đấu và chấm điểm cầu thủ:

Aston Villa: Guzan 6.5; Bacuna 6.5, Vlaar 6.5, Baker 7, Bennett 7 (Clark 78' 6); El Ahmadi 6.5, Westwood 6.5, Delph 8.5; Agbonlahor 7 (Albrighton 75’ 6.5), Benteke 7.5, Weimann 7.

Chelsea: Cech 6; Ivanovic 6, Cahill 6, Terry 6, Azpilicueta 6.5; Ramires 6, Matic 6.5; Hazard 6.5, Oscar 5.5 (Schurrle 67’ 6), Willian 5; Torres 5.5 (Ba 67’ 5).
 

Bảng xếp hạng Premier League 2013/14

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

66

30

20

6

4

56-23

2

Manchester City

60

27

19

3

5

71-27

3

FC Liverpool

59

28

18

5

5

73-35

4

FC Arsenal

59

28

18

5

5

52-28

5

Tottenham Hotspur

53

29

16

5

8

37-37

6

Everton

51

28

14

9

5

40-28

7

Manchester United

48

28

14

6

8

46-31

8

FC Southampton

45

30

12

9

9

43-37

9

Newcastle United

43

29

13

4

12

37-40

10

Aston Villa

34

29

9

7

13

32-38

11

Stoke City

34

30

8

10

12

32-44

12

West Ham United

31

29

8

7

14

32-38

13

Hull City

30

29

8

6

15

30-37

14

Swansea City

29

29

7

8

14

38-43

15

Norwich City

29

30

7

8

15

24-48

16

West Bromwich Albion

28

29

5

13

11

33-43

17

Crystal Palace

28

29

8

4

17

19-38

18

AFC Sunderland

25

27

6

7

14

26-42

19

Cardiff City

25

30

6

7

17

23-52

20

FC Fulham

24

30

7

3

20

30-65

Nguyễn Huy