1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Wenger “sôi máu” vì chấn thương của Arshavin

(Dân trí) - Tiền vệ người Nga Andrey Arshavin vừa dính chấn thương sau khi thi đấu cho ĐTQG và sẽ phải ngồi ngoài trong 3 trận sắp tới của Arsenal. Ngay lập tức thông tin này khiến ngài Wenger nổi đóa và chỉ trích HLV ĐT Nga Guus Hiddink.

Trong chiến thắng 3-1 của “những chú gấu” Nga trước xứ Wales vừa qua, Arshavin đã buộc phải ra sân trong khi chấn thương háng vẫn còn chưa thực sự bình phục. Trước đó trong loạt trận diễn ra cuối tuần trước với Lichtenstein anh cũng phải ngồi ngoài vì vết thương này.

 
Wenger “sôi máu” vì chấn thương của Arshavin - 1

Mất Arshavin, Arsenal sẽ chịu thiệt thòi lớn

 

Và việc phải có mặt trong trận đấu kể trên khiến vết thương của tiền vệ này lại tái phát. Theo chẩn đoán ban đầu, chắc chắn trụ cột của Arsenal sẽ ngồi ngoài 3 trận sắp tới, thậm chí có thể lâu hơn.

 

Trong bối cảnh giải Ngoại hạng đang bắt đầu tăng tốc, Champions League cũng sẽ khai mạc vào tuần tới, tin này thực sự là một tổn thất quá lớn cho “các pháo thủ”. Phát biểu trước báo giới mới đây, HLV Arsene Wenger cho rằng HLV Hiddink của ĐT Nga phải chịu trách nhiệm về mất mát này của Arsenal.

 

“Arshavin sẽ vắng mặt trong trận đấu vào thứ Bảy này, thứ Tư tới và cả trong trận đấu với Wigan”, giáo sư người Pháp khẳng định. “Lẽ ra cậu ấy không nên được đưa vào sân. Arshavin vẫn đang phục hồi chấn thương háng và đó chính là lí do tôi đưa cậu ấy ra sân sớm trận gặp MU vừa qua”.  

 

Việc Arshavin vắng mặt rất có thể sẽ mở đường cho Eduardo có mặt trong đội hình hành quân tới sân Man City cuối tuần này. Dù vậy HLV Wenger cho biết các CĐV của Man City có thể sẽ dành cho cầu thủ người Croatia sự tiếp đón không mấy dễ chịu sau khi các CĐV Anh la ó anh trong trận đấu giữa Anh và Croatia tại Wembley. Trong trận đấu đó Eduardo bị cho là đã ăn vạ để kiếm penalty.

 

“Khi đã là cầu thủ chuyên nghiệp bạn phải sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Cần phải luôn giữ được tinh thần thi đấu mạnh mẽ. Với Eduardo, tất cả chủ yếu do sự đơm đặt từ báo giới. Đó chưa phải là điều tệ nhất.

 

Điều tệ nhất đó là cậu ấy không được hưởng một quả penalty mà lẽ ra phải có. Mọi người đều muốn được đối xử công bằng nhưng tôi không tin Eduardo đang có được sự công bằng ấy. Dù sao thì tôi không nghĩ điều ấy sẽ ảnh hưởng đến cậu ta bởi Eduardo đã vượt qua nhiều thử thách khó khăn hơn thế”.

 

Hoàng Tùng