1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vượt ải Ewood Park, MU bỏ xa Man City tới 5 điểm

(Dân trí) - Với hai bàn thắng muộn của Valencia và Young, MU đã có chiến thắng 2-0 trước đội chủ nhà Blackburn. Với chiến thắng này, “Quỷ đỏ” xây chắc ngôi đầu bảng khi giờ đây đoàn quân của Alex Ferguson bỏ xa đội nhì bảng Man City tới 5 điểm.

MU chơi không thật hay tại Ewood Park, nhưng sự hợp lý là điều không thể phủ nhận. Và điều đó giúp họ đứng vững tại Ewood Park trong vòng 80 phút của trận đấu, 10 phút còn lại các ngôi sao của “Quỷ đỏ” như Valencia (81’) hay Young (86’) thi nhau tỏa sáng để giúp đội bóng của họ đè bẹp đội chủ nhà. 3 điểm có được từ vòng 31, MU giờ đây đã hơn đội nhì bảng Man City tới 5 điểm.
 
Vượt ải Ewood Park, MU bỏ xa Man City tới 5 điểm
MU có chiến thắng xứng đáng tại Ewood Park

 

Với khoảng cách này, “Quỷ đỏ” sẽ rộng cửa hơn trên con đường bảo vệ ngôi vô địch Premier League. Thậm chí thuận lợi của MU còn nhiều hơn nữa nếu tuần tới Man City không thể vượt qua được Arsenal tại Emirates, còn MU ở Old Trafford giành chiến thắng trước QPR. Nói chung viễn cảnh trước mắt MU bây giờ khá tươi đẹp và tất cả khởi đầu từ trận thắng đầy quan trọng tại Ewood Park.

Vòng 31 Premier League

Thứ 7, 31/3/2012

Aston Villa  2-4 Chelsea Everton 2-0 West Brom

Fulham  2-1 Norwich City

Man City 3-3 Sunderland

QPR 2-1 Arsenal

Wigan 2-0 Stoke

Wolves 2-3 Bolton

Chủ nhật 1/4/2012

Newcastle 2-0 Liverpool

Tottenham 3-1  Swansea

Thứ 3, 3/4/2012

Blackburn 0-2 MU

 

Qua trận thắng trước Blackburn này, người hâm mộ thêm một lần chứng kiến tài năng của Alex Ferguson. Trong hoàn cảnh rất cần phải có chiến thắng, ông vẫn cho các học trò tiếp cận trận đấu khá từ từ. Không cầm bóng nhiều, nhưng luôn tỏ ra sắc lẹm trong các đường tấn công là lối chơi phát huy hiệu quả khá tốt của đội khách.

 

Bên cạnh đó, khả năng dụng nhân của Alex Ferguson cũng khiến mọi người phải thán phục. Ferguson sử dụng duy nhất 1 tiền vệ chạy cánh ra sân ngay từ đầu ở trận đấu này là Valencia, kết quả anh tỏa sáng mở tỷ số. Khi gần cuối trận, ông mới tung Ashley Young vào sân, kết quả Young ấn định chiến thắng 2-0 cho MU.

 
Vượt ải Ewood Park, MU bỏ xa Man City tới 5 điểm
Ferguson cho các học trò trình diễn lối rất hợp lý tại Ewood Park
 

Bước vào trận đấu tại Ewood Park, Alex Ferguson bố trí đội hình thiên về sự đảm bảo chắc chắn cho MU, khi ông sử dụng cả Jones, Carrick hợp với Scholes thành bộ ba tiền vệ trung tâm. Trên hàng công, Chicharito là mũi nhọn duy nhất, còn Rooney đá dạt ra cánh trái như một tiền vệ.

 

Và hai đội đã nhập cuộc cùng các pha lên bóng tấn công mà không có khái niệm thăm dò. Với một hàng tiền vệ tranh chấp tốt, đặc biệt là Jones, anh đã chơi rất hay trong lần đầu tiên trở lại “mái nhà xưa”, giúp cho lá chắn hàng thủ của đội khách chơi khá hiệu quả. Trong khi đó, đội khách cũng tỏ ra khá sắc lẹm trong các đường tấn công.

 

Phút thứ 11, Chicharito có cơ hội rõ nét nhất để mở tỷ số, anh đệm bóng cận thành sau pha tạt bóng từ bên cánh phải vào của Valencia. Thủ thành Robinson không thể ôm được bóng ngay lần đầu, nhưng pha cản phá của anh khiến trái bóng nảy lên theo phương thẳng đứng ngay sát vạch vôi. Một phen ăn mừng hụt của “Quỷ đỏ”, 2 phút sau Carrick thử vận may bằng cú sút đầu từ vòng cấm địa nhưng lại vọt xà.

 

Blackburn rất khó tiếp cận khung thành của MU và chẳng còn cách nào khác đội chủ nhà chỉ còn cách dứt điểm từ xa. Phút 17 Hoilett tranh thủ đường phản công nhanh đã tung ra cú sút từ khoảng cách phải đến 22 m. Bóng đi khá căng, nhưng De Gea chơi khá xuất sắc với cú bay người cản phá chịu quả phạt góc.
 
Vượt ải Ewood Park, MU bỏ xa Man City tới 5 điểm
Blacburn đã rất cố gắng trong suốt cả trận đấu
 

Khi trận đấu dần trôi về cuối hiệp thi đấu thứ nhất, trận đấu trở nên nhộn nhịp hơn. Phút 42 MU cho rằng họ được hưởng quả penalty khi Carrick tạt bóng trúng tay hậu vệ Dann, nhưng trọng tài Howard Webb lại không cắt còi. Blackburn sau đó đáp trả với các cú vô lê từ đầu vòng cấm địa của Olsson, rồi đánh đầu cận thành của Hanley, nhưng De Gea vẫn chơi quá xuất sắc khi giữ mành lưới an toàn.

Bước vào hiệp đấu thứ 2, các tình huống ăn bàn của hai đội vẫn không được cải thiện nhiều, dù MU đã gia tăng sức ép, tấn công nhiều hơn nhưng họ vẫn không thể xuyên thủng sự chắc chắn của hàng thủ đội chủ nhà. Ferguson quyết định gia tăng sức công bằng việc tung Giggs (63'), Young (79') vào sân thay cho Jones và Scholes.

Canh bạc của Ferguson cuối cùng đã được đền đáp bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 81 của Valencia. Có bóng bên phía cánh phải, ngay sát vòng cấm địa. Dù ở một góc khá hẹp, nhưng quan sát thấy trước mặt là khoảng trống tiền vệ người Ecuador lập tức tung ra cú “nã đại bác” đưa bóng thẳng vào cột xa khung thành. Một cú sút khiến Robinson hoàn toàn đứng yên lặng.

 

Bàn thắng khai thông thế bế tắc đầy bất ngờ của Valencia khiến các cầu thủ đội khách chơi đầy hưng phấn. Và đúng 5 phút sau, từ một pha phối với đồng đội, Young tung ra cú cứa lòng đầy hiểm hóc từ đầu vòng cấm địa, bóng đi sệt nhưng khá xoáy để vượt qua tầm với của Robinho trước khi chui tọt vào lưới giúp MU vươn lên dẫn trước 2-0 qua đó giành luôn 3 điểm.

 
Đội hình thi đấu
 
Blackburn: Robinson, Lowe, Dann, Grant Hanley, Martin Olsson, Orr, Pedersen, Nzonzi, Marcus Olsson, Hoilett, Yakubu
 
Man Utd: De Gea, Rafael Da Silva, Evans, Ferdinand, Evra, Carrick, Scholes (Young 79), Jones (Giggs 63), Valencia, Hernandez (Welbeck 61), Rooney
 
Bảng xếp hạng Premier League 2011/12
TT
Đội
Điểm
Trận
T
H
B
H/s
1
Manchester United
76
31
24
4
3
76-27
2
Manchester City
71
31
22
5
4
75-25
3
FC Arsenal
58
31
18
4
9
62-41
4
Tottenham Hotspur
58
31
17
7
7
56-36
5
FC Chelsea
53
31
15
8
8
53-36
6
Newcastle United
53
31
15
8
8
46-42
7
FC Everton
43
31
12
7
12
32-32
8
FC Liverpool
42
31
11
9
11
36-33
9
AFC Sunderland
41
31
11
8
12
42-37
10
FC Fulham
39
31
10
9
12
39-42
11
Swansea City
39
31
10
9
12
35-39
12
Norwich City
39
31
10
9
12
42-49
13
Stoke City
38
31
10
8
13
29-43
14
West Bromwich Albion
36
31
10
6
15
36-43
15
Aston Villa
33
30
7
12
11
33-42
16
Bolton Wanderers
29
30
9
2
19
36-60
17
QPR
28
31
7
7
17
35-54
18
Blackburn Rovers
28
31
7
7
17
43-64
19
Wigan Athletic
28
31
6
10
15
29-55
20
Wolves
22
31
5
7
19
33-68
Phù Sa