1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vua phá lưới Liga: Cuộc đua nóng bỏng giữa Eto'o và Forlan

(Dân trí) - Tại Ono đêm chủ nhật, Eto’o không khỏi tiếc nuối bởi anh bỏ lỡ tới nửa tá cơ hội trước Mallorca để có thế bứt lên trong cuộc đua giành “Pichichi” với Forlan. Dù vẫn còn 180 phút nữa nhưng chừng đó liệu có đủ để “Báo đen” thỏa nguyện.

 

Do đã đăng quang sớm từ trước khi trận đấu bắt đầu, Pep Guardiola đã đưa ra đội hình B để đá với Mallorca, trừ hai cầu thủ bị treo giò tại Roma (Alves, Abidal) cùng Eto’o. Guardiola muốn tiền đạo người Cameroon có cơ hội sớm giành danh hiệu Vua phá lưới Liga mùa này nên đã cho anh chơi trọn 90 phút.
 
 
Vua phá lưới Liga: Cuộc đua nóng bỏng giữa Eto'o và Forlan - 1

Eto'o đã phung phí quá nhiều cơ hội trước đội bóng cũ Mallorca

 

Và Eto’o đã kịp bén duyên ngay phút thứ 10 với bàn mở tỷ số. Trong suốt trận đấu, “số 9” không dưới 5, 6 cơ hội có thể nâng cao thành tích, trong đó có quả 11m cuối trận. Nhưng Eto’o đã bất lực và chấp nhận dừng số lần lập công tại Liga ở con số 29, đồng thời là nguyên nhân khiến Barcelona thua 1-2 trong trận đấu mừng ngày lên ngôi.

 

Tiền đạo người Cameroon có lý do để lo ngại bởi kẻ bám đuổi anh, Diego Forlan cũng kịp “phát hỏa” vào lưới Valencia trên chấm 11m và chỉ còn kém “Báo đen” có đúng 1 bàn. Mùa giải năm nay, Eto’o khởi đầu khá suôn sẻ khi sau 23 vòng, anh ghi tới 22 bàn trong khi số lần lập công của Forlan mới chỉ là 15.

 

Nhưng ở 13 vòng tiếp theo, Eto’o chỉ “phát hỏa” thêm được 7 lần thì Forlan lại ghi tới 13 bàn. Nỗi ám ảnh mùa giải 04-05 lại hiện về bởi thời điểm trước vòng cuối, Eto’o (24 bàn) vẫn đang đứng trên Forlan (23 bàn). Nhưng ở trận Villarreal đụng Levante ở vòng 38 đó, Forlan đã lập một cú đúp và cướp luôn danh hiệu Pichchi với 26 bàn thắng.
 
 
Vua phá lưới Liga: Cuộc đua nóng bỏng giữa Eto'o và Forlan - 2

Diego Forlan đang đạt hiệu suất ghi bàn cực cao

 

Bởi vậy, Eto’o có lý do để lo ngại khi Atletico của Forlan đang khao khát giành vé dự Champions League mùa tới và CLB thủ đô rất cần những bàn thắng của chân sút người Urugoay. Trong khi đó, Pep Guardiola đang do dự có nên để Eto’o ra sân trong trận gặp Osasuna hay không bởi lẽ ông không muốn tiền đạo này gặp bất kỳ một sự cố đáng tiếc nào trước trận chung kết Champions League tại Roma.

 

Dẫu Guardiola có “ưu tiên” cho Eto’o đi chăng nữa thì “Báo đen” không dễ để nâng cao thành tích của mình khi đụng hai đối thủ vẫn còn động lực thi đấu như Osasuna (trụ hạng) và Deportivo (giành vé dự cúp châu Âu), nhất là khi không còn được tiếp bóng bởi các đồng đội quen thuộc như Xavi, Iniesta hay Messi. Trong khi đó, Atletico của Forlan lại chỉ gặp những đối thủ đã hết mục tiêu là Bilbao và Almeria.

 

Trong cuộc đua tranh “Chiếc giày vàng” châu Âu năm nay, tiền đạo Janko của Red Bull Salzburg đang dẫn đầu với 39 bàn (nhân hệ số thành 58,5) trong khi hệ số của Eto’o là 58. “Báo đen” chỉ còn 180 phút ở Liga và trận chung kết Champions League với MU khép lại mùa giải mộng mơ mà anh đang khao khát.

 

Anh Tuấn

Theo AS