1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vợ Hoàng Xuân Vinh: “Tôi hét vang lên khi chồng giành HCV”

(Dân trí) - Oai hùng, bản lĩnh và thậm chí là khô khan trong thi đấu, nhưng khi về gia đình thì Xuân Vinh lại hoá vai một người chồng đảm đang, yêu thương vợ con hết mực. Đó là những chia sẻ rất thú vị của Thiếu tá Quân đội Phan Hương Giang - nửa kia của người hùng đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tại Olympic 2016.

Chị Giang cho biết, hầu như lần nào anh Vinh thi đấu các giải quan trọng chị đều theo dõi. Đêm qua, cùng bà ngoại và cháu gái lớn ngồi xem anh thi đấu từ 23h. Nhưng sau vài loạt bắn thì căng quá nên không dám xem. Phải tới vòng chung kết, sau loạt bắn thứ 5 mới dám mở tivi ra xem mà cũng không dám nhìn tivi, chỉ tới khi công bố kết quả mới hét to lên vì sung sướng khi kết quả thông báo anh Vinh giành HCV, lại còn phá kỷ lục Olympic nữa.

“Phát đạn cuối thật kinh khủng, tôi không dám nhìn nữa. Khi thấy truyền hình thông báo đoạt HCV, tôi sướng quá hét vang lên, khiến các con đang ngủ thức cả”, chị Giang kể lại.


Chị Phan Hương Giang chia sẻ anh Xuân Vinh rất chiều vợ

Chị Phan Hương Giang chia sẻ anh Xuân Vinh rất chiều vợ

Sau khi đoạt HCV, Hoàng Xuân Vinh lập tức gọi điện về thông báo cho vợ. Cả nhà lúc đó vừa cười, vừa khóc vì cảm xúc thật khó tả.

Nhắc đến nhà vô địch Olympic, chị Giang nói Xuân Vinh được hàng xóm và người ngoài khen là “đẹp trai, lại tài hoa”, nhưng lại khô khan với các nữ đồng nghiệp.

“Anh Vinh nhìn bề ngoài như thế, đối với vợ con rất lãng mạn nhưng nói chuyện với nữ giới khác thì hơi khô khan, nhất là hay nói thẳng quá nên nữ giới khác họ không thích. Hàng xóm xung quanh, bạn bè đồng nghiệp nhận xét anh Vinh là số 1, vừa đẹp trai tài hoa vừa chiều vợ, không ai ở cơ quan chiều vợ như anh Vinh”, chị Hương chia sẻ.

Đặc biệt, chị Hương nhận xét anh Vinh rất chiều vợ, chiều hơn cả chiều con và ở đơn vị không có ai yêu vợ, nịnh vợ bằng: “Anh ấy rất chiều vợ, thậm chí chiều vợ hơn cả chiều con. Bản thân mình cũng nghĩ là người hạnh phúc, nhiều người ghen tỵ bảo tôi được chồng chiều quá”.

Theo chị Phan Hương Giang, chồng đi xa nên khi có thời gian ở nhà anh Vinh đều rất chiều vợ và con. Là VĐV nổi tiếng, nhưng cuộc sống bên ngoài của Xuân Vinh rất đơn giản. Nhà vô địch Olympic đầu tiên của thể thao Việt Nam có thói quen cứ có lương là về mang…nộp hết cho vợ. Thậm chí từ hồi yêu nhau Xuân Vinh đã có thói quen này rồi.

“Tính chất công việc của anh Vinh, thi thoảng tôi cũng có tủi thân nhưng đấy cũng là động lực để chúng tôi cố gắng. Gia đình vẫn động viên để anh yên tâm thi đấu. Tôi có lúc nói vui vời chồng, anh không về thì không sao, anh về gia đình lại đảo lộn cả”, chị Hương tâm sự.


Hai cháu Hoàng Tuệ Minh (sinh năm 2002) Hoàng Nam Trung (sinh 2008), con của người hùng Hoàng Xuân Vinh

Hai cháu Hoàng Tuệ Minh (sinh năm 2002) Hoàng Nam Trung (sinh 2008), con của người hùng Hoàng Xuân Vinh

Có ông chồng chiều vợ con, nên sau đợt Olympic này vệ chị Giang quyết chồng mình phải cho cả nhà đi du lịch. “Các cháu cũng rất háo hức thì nghỉ hè, bạn bè được đi chơi chỗ nọ chỗ kia mà các cháu thì phải ở nhà vì bố bận công tác”, chị Hương nói mà mắt ngấn lệ.

Đến nay vợ chồng Hoàng Xuân Vinh đã có hai người con, cô con gái Hoàng Tuệ Minh (sinh năm 2002) và cậu con trai Hoàng Nam Trung (sinh 2008). Dù có bố là Đại tá Quân đội, xạ thủ hàng đầu thế giới, mẹ là Thiếu tá Quân đội (hai người hiện cùng công tác tại Trung tâm TDTT Bộ Quốc phòng) nhưng cả hai đứa con của anh chị đều không muốn theo nghiệp VĐV mà chỉ thích vẽ tranh và vẽ rất đẹp.

B.T

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016