1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

AFF Cup 2012

Việt Nam bị loại: Chia tay trong cay đắng, tủi hổ

(Dân trí) - Thua Thái Lan 1-3 ngày cuối cùng bảng A, Việt Nam ngậm ngùi chia tay AFF Cup 2012 đầy cay đắng. Đây có thể coi là giải đấu mà bóng đá Việt Nam ra về với sự tủi hổ và nỗi thất vọng ê chề nhất trong lịch sử.

Dấu ấn tích cực từ tinh thần quyết chiến

HLV Phan Thanh Hùng đã đưa ra những thay đổi về đội hình ra sân, khi ông xếp Cao Sỹ Cường đá thấp nhận ở hàng tiền vệ nhằm tận dụng sức chiến đấu của cầu thủ Hà Nội T&T. Văn Quyết hiện diện ngay từ đầu bên cánh phả và anh cùng với Thành Lương, Quốc Anh tạo thành ba mũi giáp công lợi hại trước hàng thủ Thái Lan.
 
ĐT Việt Nam chia tay AFF Cup 2012 trong tủi hổ - Ảnh: An An

ĐT Việt Nam chia tay AFF Cup 2012 trong tủi hổ - Ảnh: An An

Cách bố trí đội hình đó không chỉ tạo ra được sự biến hóa trên hàng công, mà tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi tốt hơn. Không phải gánh nhiệm vụ phòng ngự, Trọng Hoàng, Tấn Tài chơi tự do hơn và sự ăn ý của họ giúp chúng ta có được sự chủ động, lấn lướt hơn ở khu trung tuyến.

So với hai trận đấu đầu tiên, chúng ta đã chơi tốt hơn. Sự căng cứng về tâm lý không hề hiện hữu mà toàn đội đã chiến đấu trong thế không còn gì để mất. Người Thái đã chấp nhận lùi đội hình về phòng ngự, nhưng họ vẫn có những ngón đòn riêng đanh sợ của mình. Và chỉ sau một pha ném biên đơn giản Apipoo đã chuyền ngang đơn giản để Sumanya Purisay đệm lòng tung lưới Hồng Sơn.

Bàn thắng đó thực sự đã khiến đoàn quân HLV Phan Thanh Hùng ngỡ ngàng, nhưng các chàng trai áo trắng đã không đánh mất nhuệ khí. Trọng Hoàng, Quốc Anh, Thành Lương, Văn Quyết vẫn nỗ lực hết mình và nhiều lần uy hiếp cầu môn Kawin, tiếc là chúng ta chưa đủ sắc sảo để có được bàn thắng.

Thái Lan dù chỉ tung ra đội hình dự bị nhưng họ vẫn sở hữu những miếng đánh vô cùng sắc sảo. Và chỉ sau một đường tạt bóng đơn giản đầu hiệp 2, Keawsombut đánh đầu cắt mặt vượt qua cặp trung vệ dễ dàng đánh đầu tung lưới Hồng Sơn, nhân đôi cách biệt và chấm dứt mọi giấc mơ nhỏ nhoi nhất của Việt Nam.

Mọi nỗ lực ở những phút còn lại chỉ giúp chúng ta có được bàn thắng của Văn Quyết, nhưng hàng thủ một lần nữa biếu cho người Thái một bàn với pha “đốt đền” của Gia Từ. Các ngôi sao rất được kỳ vọng ở đầu giải chỉ còn là cái bóng của chính mình và thất bại 1-3 trước đội hình dự bị của người Thái (lại chơi thiếu người) cho thấy chất lượng của đội tuyển mà cách đây 4 năm lên ngôi vô địch AFF Cup, đã xuống cấp đến thế nào.

Chia tay trong tủi hổ

Kể từ năm 1995 đến nay, chưa khi nào bóng đá Việt Nam tham dự một giải đấu cấp khu vực chỉ giành được 1 điểm/3 trận. Chúng ta mới trải qua hai lần bị loại ở vòng bảng ở AFF Cup 2004 và SEA Games 2001, nhưng có lẽ chưa khi nào bóng đá Việt Nam thất bại ê chề và tủi hổ đến vậy.
 
ĐT Việt Nam cần cải tổ dựa trên những nhân tố như Văn Quyết - Ảnh: An An

ĐT Việt Nam cần cải tổ dựa trên những nhân tố như Văn Quyết - Ảnh: An An

Đội tuyển Việt Nam luôn hô hào tinh thần quyết chiến trong cả 3 trận, nhưng tất cả những gì chúng ta để lại ở giải đấu này chỉ là sự thất vọng. Từ sự hớ hênh trong phòng ngự trước Myanmar, lối chơi bất lực vô duyên khi đối đầu Philippines và kết thúc là 90 phút nỗ lực bất thành trước người Thái.

Hàng phòng ngự Việt Nam đã chơi một mùa giải tệ hại nhất, khi cả cặp trung vệ liên tiếp mắc sai lầm qua từng trận đấu (thủng lưới 5 lần/3 trận). Có thể chúng ta không có được những nhân sự tốt nhất cho tuyến hậu phương, nhưng đó không thể là nguyên do để lý giải cho sự thể hiện kém cỏi nơi Gia Từ hay Minh Đức.

Thành Lương, Trọng Hoàng, Quốc Anh hayTấn Tài cũng đã chơi đầy nỗ lực ở giải lần này, nhưng rõ ràng sự kết dính và phối hợp ăn ý ở tuyến đầu khiến chúng ta không có được những miếng đánh sắc sảo. Trên hàng công, Công Vinh đã có giải đấu tồi tệ, còn Quang Hải, Văn Quyết có quá ít cơ hội để thể hiện mình.

HLV Phan Thanh Hùng đã thất bại ở lần đầu tiên gánh trách nhiệm thuyền trưởng, nhưng sẽ thật không công bằng nếu đổ hết lỗi cho ông. Có thể, ông Hùng không tạo được cái uy với học trò, nhưng ông đã tận tâm hết khả năng và chính như trưởng đoàn Ngô Lê Bằng nhận xét, bóng đá Việt Nam không có được sự lựa chọn tốt hơn ông Hùng thời điểm này.

Dù sao, thất bại ở AFF Cup 2012 là bài học cho đội tuyển Việt Nam và chúng ta phải có cái nhìn đúng đắn hơn về thực lực của các đại diện ở khu vực Đông Nam Á. Một sự cải tổ mạnh mẽ là điều mà bóng đá Việt Nam phải làm nếu muốn tái lặp vinh quang giành được trên sân nhà cách đây 4 năm.

Kim Anh
Từ Bangkok

Dòng sự kiện: AFF Cup 2012